Tại triển lãm chuyên đề 'Thanh xuân gửi lại' nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), người xem có dịp chứng kiến hơn 100 tài liệu, hình ảnh và kỷ vật gốc quý giá. Những lá đơn tình nguyện viết bằng mực tím hoặc nhòe mồ hôi, những cuốn nhật ký chiến trường sờn gáy, những bức thư gửi gia đình trước giờ xung trận…, tất cả đã mở ra một không gian xúc động và tự hào.
Khai mạc cuối tuần qua, cuộc trưng bày Thanh xuân gửi lại do Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước tổ chức giới thiệu nhiều tài liệu lưu trữ và kỷ vật của cán bộ đi B.
Những lá đơn tình nguyện viết bằng máu, những sơ yếu lý lịch, học bạ, quyết định điều động, thậm chí cả sổ tiết kiệm, hàng chục cây vàng… Mỗi kỷ vật được được trưng bày tại Trung tâm Lưu trữ quốc gia III Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước là một câu chuyện cảm động về cán bộ đi B sẵn sàng hy sinh tuổi xuân, xương máu vì độc lập dân tộc.
Không gian trưng bày được chia làm ba phần. Mở đầu là 'Những kỷ vật đi cùng năm tháng - Ký ức không phai mờ''. Tiếp đến là 'Những bức thư từ cuộc chiến - Tình yêu, niềm tin và khát vọng hòa bình'. Phần thứ ba là 'Hành trình tri ân - Chân dung Mẹ Việt Nam Anh hùng và sự tiếp nối truyền thống'.
Trưng bày 'Thanh xuân gửi lại' hiện đang được diễn ra tại Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước (số 12 phố Đào Tấn, TP Hà Nội), là lời tri ân sâu sắc gửi đến một thế hệ đã hiến dâng thanh xuân cho Tổ quốc, khẳng định giá trị thiêng liêng của tài liệu lưu trữ trong việc gìn giữ ký ức và công tác đền ơn đáp nghĩa. Hoạt động này diễn ra hướng tới kỷ niệm 79 năm ngày thương binh liệt sĩ.
Thực hiện chỉ đạo của Bộ Nội vụ và đề nghị phối hợp, hỗ trợ của Sở Nội vụ một số địa phương trong cả nước, Sở Nội vụ tỉnh Quảng Ninh vừa có văn bản về việc tìm kiếm, xác minh thông tin và trao trả hồ sơ, kỷ vật của cán bộ đi B.
'Bây giờ có một người đi rồi thì các con phải ở nhà với bố mẹ chứ'. Tiếng khóc của cha mẹ không thể níu bước chân cô giáo trẻ Trần Thị Bích Huyền, khi ấy mới 24 tuổi, quê Hà Nam (nay thuộc tỉnh Ninh Bình).
85 tuổi, đi xe khách giường nằm từ TP Hồ Chí Minh ra Hà Nội dự buổi ra mắt Trưng bày tài liệu và hồ sơ cán bộ đi B, bà Vinh muốn tận mắt nhìn lại những giấy tờ, kỷ vật của thời thanh xuân đã gửi lại hậu phương trước ngày lên đường cách đây 61 năm.
Trong những năm kháng chiến chống Mỹ, cả nước dồn sức cho miền Nam ruột thịt, nhiều cán bộ từ hậu phương miền Bắc (cán bộ đi B) đã vượt khó khăn, thử thách vào miền Nam chiến đấu giành độc lập, tự do, thống nhất Tổ quốc.
Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước, Bộ Nội vụ khai mạc trưng bày 'Tài liệu lưu trữ và kỷ vật của cán bộ đi B' dưới nhan đề: 'Thanh xuân gửi lại'. Trưng bày là lời tri ân sâu sắc gửi đến lớp lớp thế hệ đã hiến dâng thanh xuân cho Tổ quốc.
Hơn 100 tài liệu, hình ảnh và kỷ vật gốc quý giá của các cán bộ 'đi B' đang được trưng bày tại Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước đưa công chúng trở về một giai đoạn lịch sử hào hùng của dân tộc.
Hơn 72.000 hồ sơ, kỷ vật của cán bộ đi B đang được lưu giữ tại Trung tâm Lưu trữ quốc gia III được giới thiệu qua trưng bày 'Thanh xuân gửi lại'. Sự kiện không chỉ tái hiện ký ức hào hùng của một thế hệ mà còn góp phần tìm kiếm, xác định danh tính liệt sĩ và lan tỏa giá trị của công tác lưu trữ.
Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước (Bộ Nội vụ) tổ chức Trưng bày chủ đề 'Thanh xuân gửi lại' với 100 tài liệu, hình ảnh, và kỷ vật quý giá được lưu trữ của cán bộ đi B tái hiện ký ức một thời khói lửa.
Hơn nửa thế kỷ trôi qua, 72.000 bộ hồ sơ, kỷ vật của cán bộ đi B vẫn được gìn giữ vẹn nguyên như một phần máu thịt của lịch sử dân tộc. Cuộc trưng bày 'Thanh xuân gửi lại' là sự hội ngộ của những chứng nhân và chứng tích, đồng thời là nhịp cầu nối liền các thế hệ, lan tỏa lý tưởng sống cống hiến cao đẹp vì quê hương.
Hơn 72.000 hồ sơ thuộc khối tài liệu hồ sơ cán bộ đi B đang được gìn giữ, bảo quản tại Trung tâm Lưu trữ Quốc gia III là kho ký ức khổng lồ về đất nước, con người Việt Nam của một thời hoa lửa. Những nỗ lực khai mở kho ký ức đặc biệt này không chỉ là trách nhiệm, sự tri ân đối với những người đã trực tiếp cống hiến tuổi thanh xuân cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc.