Trắng đêm chờ tin chồng con ngoài biển khơi
Nghe tin dữ, những người thân của các ngư dân đang mất tích như ngồi trên đống lửa. Giây phút trôi qua khiến hi vọng của họ dần tắt khi ngoài biển khơi những con sóng lớn kèm gió mạnh giật liên hồi...
Thất thần chờ tin chồng, con
Rạng sáng 18/3, tàu cá mang số hiệu NA-80209-TS do anh Nguyễn Văn Cương (SN 1980, ngụ xã Văn Hải, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An) làm thuyền trưởng, hoạt động trên biển tại tọa độ 18052'N-105056'E (cách đảo mắt khoảng 5 đến 6 hải lý), trên đường vào lạch bất ngờ bị chìm. Trên tàu có 4 ngư dân gồm Nguyễn Văn Cương, Trần Văn Hữu (SN 1995), Lê Tuấn Anh (SN 2005) và Bùi Sỹ Nhất (SN 1977).
Trong số 4 ngư dân trên tàu chỉ có anh Trần Văn Hữu được tàu cá của ngư dân Hà Tĩnh cứu vớt và anh đang được điều trị tại bệnh viện, ba người còn lại vẫn chưa có tin tức. Trong đó, anh Lê Tuấn Anh là ngư dân trẻ nhất khi mới 20 tuổi.

Ông Lê Văn Thân thất thần mong có một phép màu đối với con trai và các ngư dân trên tàu.
Ông Lê Văn Thân (45 tuổi, cha của Tuấn Anh) cho biết, con trai đang học chứng chỉ tàu Đông Nam Á để theo nghiệp phục vụ tàu vận tải. Tranh thủ thời gian rảnh, Tuấn Anh xin đi làm thuê để có thêm thu nhập phụ giúp gia đình cũng như tích lũy thêm kinh nghiệm đi tàu.
"Đây là chuyến ra khơi thứ 2 của Tuấn Anh. Nó là đứa chịu thương, chịu khó, lo lắng cho gia đình. Cầu mong sóng yên, biển lặng để cháu trở về với bố mẹ, làng xóm", ông Thân bật khóc nói.

Chị Thủy thức trắng suốt 2 đêm mong ngóng tin chồng và bạn thuyền.
Cạnh nhà ông Thân, chị Phạm Thị Thủy (39 tuổi, vợ ông Cương) cứ ôm chầm lấy đứa con út khóc nghẹn. Từ khi nghe tin dữ, chị Thủy thức trắng suốt 2 đêm nay, trên tay cầm khư khư lấy chiếc điện thoại mong chờ tin tức của chồng từ ngoài biển khơi.
"Anh ấy thương đứa con út này lắm. Cứ khi nào đi biển về là quấn quýt lấy con. Hai bố con chơi đùa vui lắm. Giờ không biết tôi còn được nhìn thấy cảnh bố con vui đùa nữa không. Hy vọng một phép màu chồng tôi được cứu vớt", chị Thủy khóc nấc ôm lấy đứa con út trong tay.
Mở rộng phạm vi tìm kiếm

Lực lượng chức năng đang khẩn trương tìm kiếm các ngư dân.
Trung tá Nguyễn Ngọc Thìn, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Quỳnh Thuận cho biết, các lực lượng chức năng đang chạy đua với thời gian để tìm kiếm 3 nạn nhân đang mất tích.
Ngoài tàu của Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển và tàu của Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng Nghệ An thì có hàng chục tàu cá của ngư dân xã Văn Hải cũng như tỉnh Hà Tĩnh tham gia công tác tìm kiếm, cứu hộ trên biển. Các lực lượng đang mở rộng phạm vi tìm kiếm, cách khu vực tàu cá bị chìm bán kính 30 - 40 hải lý.
Các lực lượng tìm kiếm đang rất khẩn trương vì thời tiết sóng to, gió lớn cũng như thời tiết lạnh khiến khả năng sống sót của các ngư dân đang ít dần.
Giành sự sống cho nam thanh niên bị điện giật ngừng tim, ngừng thở nguy kịch - SKĐS