'Trăng Thu biên cương' nơi đảo xa

Chương trình 'Trăng Thu biên cương năm 2024' được tổ chức tại đảo tiền tiêu Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi từ ngày 10 đến ngày 12/9. Nhiều em học sinh đến dự đều ngậm ngùi chia sẻ câu chuyện về thiên tai, bão lụt đang hoành hành ở các tỉnh phía Bắc và nhân dịp này, các em cùng vẽ bức tranh về chung tay bảo vệ môi trường.

Những người lính trẻ chia sẻ niềm vui với các em nhỏ tham gia cuộc thi vẽ tranh “Lời em muốn nói”. Ảnh: Văn Chương

Những người lính trẻ chia sẻ niềm vui với các em nhỏ tham gia cuộc thi vẽ tranh “Lời em muốn nói”. Ảnh: Văn Chương

Siêu bão Yagi đã đi qua, nhưng ngày 10/9, bầu trời ở Lý Sơn vẫn đầy mây vần vũ, báo hiệu những cơn dông bão từ ngoài khơi có thể kéo đến. Chương trình "Trăng Thu biên cương năm 2024" đã được lên kế hoạch từ trước và việc tổ chức vẫn theo đúng dự kiến. Tuy nhiên, trong không khí của Tết Trung thu, mọi người vẫn nhìn thấy nhiều ánh mắt đượm buồn, nghe thấy những câu nói xót xa trước cảnh lũ lụt đang xảy ra đối với đồng bào các tỉnh phía Bắc.

Buổi sáng 11/9, tại Trung tâm Y tế quân - dân y kết hợp huyện Lý Sơn, các em nhỏ và cụ già đã tập trung trước sân để được khám chữa bệnh. Bà Đinh Thị Chí, sinh năm 1966, quê ở thôn Đông, huyện Lý Sơn cho biết, bà tới khám bệnh bướu giáp đa nhân. Trong phiếu khám bệnh của bà còn ghi thêm các triệu chứng rối loạn chuyển hóa lipoprotein, tăng lipid trong máu. Bà Chí cho hay, Tết Trung thu dành cho các cháu nhưng người già cũng được khám bệnh, điều đó thật là vui. Bà cũng chia sẻ niềm thương cảm khi biết bao nhiêu người dân ở các tỉnh phía Bắc hiện nay đang gặp nhiều khó khăn do lũ lụt, cầu mong bà con tai qua nạn khỏi.

Trong số 400 người đến khám bệnh, tiếng nói ríu rít của các cháu nhỏ như những chú chim non vang lên. Các cháu được các y, bác sĩ đến từ Bệnh viện Quân y 17, Đội Y học dự phòng (Cục Hậu cần Quân khu 5), Trung tâm Y tế quân - dân y kết hợp huyện Lý Sơn và Vùng Cảnh sát biển 2 khám bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp phát thuốc miễn phí, phát bổ sung các loại thuốc bổ như bổ não Omeplus, bổ sung vitamin, khoáng chất, Ginkgo Biloba, thuốc xương khớp, thuốc ngăn oxy hóa...

Nhìn bầu trời ở đảo Lý Sơn đầy mây vần vũ, bà con tới khám bệnh tâm tình, người ở miền Bắc thì mong trời đừng mưa vì lũ lụt đang hoành hành, nhưng người ở đảo thì đang từng ngày mong mưa. Suốt mùa Hè chưa có được trận mưa nào lớn, vì vậy, tình hình nước ngầm đã bị nhiễm mặn, bữa cơm ăn vào đã ngăm ngăm vị của muối bởi được nấu bằng nước nhiễm mặn; việc canh tác gặp khó khăn, cây hành trên nương rẫy cứ phát triển ngược, cây héo ngọn, giống như người suy dinh dưỡng vì thiếu nước ngọt để tưới.

Em Lê Trần Anh Tuấn, Trường Tiểu học An Hải tham gia cuộc thi vẽ tranh “Lời em muốn nói” tâm sự: "Em nghe thầy, cô giáo kể chuyện và xem tivi thấy bà con ở các tỉnh phía Bắc đang gặp nhiều khó khăn. Vì vậy, khi tham gia chương trình vẽ tranh, em và các bạn vẽ chủ đề bảo vệ chủ quyền biển, đảo, bảo vệ môi trường, về cuộc sống bình yên của nhân dân".

Còn em Lê Bảo Ngọc, Trường Tiểu học An Hải thì cho biết: "Ở trường, chúng em hay được thầy chủ nhiệm Lê Công Thành nhắc niềm tự hào của người dân đảo Lý Sơn là có đội Hùng binh Hoàng Sa. Vì vậy, chúng em lớn lên luôn nhớ tới nhiệm vụ bảo vệ biển, đảo quê hương".

Khu vực Hang Câu - một cảnh quan tuyệt đẹp của đảo Lý Sơn, là nơi diễn ra hoạt động ngoài trời, thi vẽ tranh vào sáng 11/9. Lần đầu tiên, các em học sinh được tổ chức lớp vẽ ngay trên bãi biển. Những dãy bàn ghế được kê ngay trên nền cát, sỏi san hô. Các em học sinh được ngồi tại một không quan tuyệt đẹp, trước mặt là biển và sau lưng là hang núi với những vết nham thạch, lượn sóng trên đá. Em Phạm Thị Yến Thy, Trường Tiểu học An Hải và các bạn phác họa bức vẽ trên trang giấy trắng theo chủ đề “Lời em muốn nói” và nở nụ cười thật tươi.

Mỗi em vẽ ra một hình ảnh khác nhau, có em vẽ hình ảnh chú BĐBP và Hải quân đang canh giữ biển khơi, có em vẽ cuộc sống thanh bình. Bức tranh gây chú ý nhất là của em Nguyễn Thị Mỹ Thu, vẽ chú bộ đội trên đầu có chiếc mũ tai bèo, tay đang bế một em nhỏ vượt qua vùng lũ. Mỹ Thu cho biết: "Trung thu năm 2024 được tổ chức tại huyện đảo Lý Sơn là điều rất quý giá đối với chúng em. Nhân dịp này, em chia sẻ thông điệp hướng về vùng bị ảnh hưởng bởi bão lũ".

Trong đêm văn nghệ tổ chức tại sân khấu ngoài trời ở Quảng trường Lý Sơn, một thoáng lo lắng cho Ban tổ chức vì buổi chiều có mưa rơi lác đác, báo hiệu vài ngày nữa là thời tiết sẽ xấu đi. Nhiều người dân địa phương cho biết, khoảng 3 ngày nữa là tàu thuyền có thể không ra được ngoài đảo vì sóng lớn. Dưới ánh đèn màu của sân khấu soi sáng những gương mặt trẻ thơ, quét lên những tán lá xanh của cây phong ba trồng dọc tuyến đường đi. Nhiều học sinh nở nụ cười, vỗ tay, giơ tay vẫy bên cạnh 4 sắc áo lính (Cảnh sát biển, BĐBP, Hải quân và Ban Chỉ huy Quân sự huyện Lý Sơn) khi nghe lời bài hát quen thuộc của nhạc sĩ Phạm Tuyên: “Tùng dinh dinh, tùng tùng tùng dinh dinh/ Đây ánh sao vui, chiếu xa non ngàn/ Tùng dinh dinh, tùng tùng tùng dinh dinh/ Ánh sao Bác Hồ tỏa sáng nơi nơi”.

Chương trình “Trăng Thu biên cương năm 2024” do Trung tâm Phát thanh-Truyền hình Quân đội phối hợp với Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam, Bộ Tư lệnh BĐBP, Bộ Tư lệnh Quân khu 5, Ủy ban Dân số, gia đình và trẻ em Bộ Quốc phòng tổ chức thực hiện gồm nhiều hoạt động như: Tặng cờ Tổ quốc cho ngư dân; cấp phát tờ rơi về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU); tặng quà 14 gia đình ngư dân; thăm các đơn vị Quân đội; tổ chức thắp hương tri ân các anh hùng, liệt sĩ và các Hùng binh Hoàng Sa. Chương trình kết thúc bằng các hoạt động giao lưu văn nghệ, tặng quà các em học sinh.

Lê Văn Chương

Nguồn Biên Phòng: https://bienphong.com.vn/quottrang-thu-bien-cuongquot-noi-dao-xa-post481067.html