Trao quà bạn đọc Báo GD&TĐ tới hoàn cảnh nữ sinh lớp 7 hiếu học, cha mẹ bệnh tật
Nhiều sẻ chia từ bạn đọc và các tấm lòng hảo tâm dành cho em Nguyễn Hải Yến ở Hà Tĩnh sau khi hoàn cảnh của em được đăng tải trên Báo GD&TĐ.

Ngày 3/5, đại diện Báo GD&TĐ khu vực MT-TN phối hợp cùng chính quyền địa phương trao quà bạn đọc đến với hoàn cảnh của em Nguyễn Hải Yến ở xã Hương Liên, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh (học sinh lớp 7, Trường THCS Hương Lâm) - nhân vật trong bài viết "" (Mã số MT31). Đây là sự sẻ chia kịp thời, tiếp thêm nghị lực để em Yến vượt qua hoàn cảnh khó khăn khi cả cha và mẹ đều đang chống chọi với bệnh tật.

Đại diện VP Báo GD&TĐ khu vực MT-TN phối hợp với chính quyền địa phương đến thăm hỏi và trao quà gia đình em Nguyễn Hải Yến.
Căn nhà cũ kỹ với mái ngói dột nát, nền đất nứt nẻ như chính cuộc đời gia đình em – nơi người cha (ông Nguyễn Quốc Thưởng) đang vật vã với ba căn bệnh hiểm nghèo: xơ gan, suy thận và tiểu đường biến chứng. Mỗi lần nhập viện, chi phí hàng chục triệu đồng khiến gia đình kiệt quệ. "Hết tiền rồi, đành đưa bố về…", giọng Yến nghẹn lại khi nhìn cha nằm thoi thóp trên chiếc giường ọp ẹp, ngay cả chiếc quạt điện nhỏ cũng là thứ xa xỉ.

Bố Hải Yến bị bệnh nặng biến chứng, nằm 1 chỗ trong căn nhà xiêu vẹo, nóng nực.
Mẹ em – người phụ nữ gầy gò với chuỗi ngày bệnh tật triền miên, chẳng thể lao động nặng. Anh trai 16 tuổi, Nguyễn Như Thuần, đã phải bỏ học từ lâu để đi làm thuê mướn phụ giúp gia đình, nhưng gần đây sức khỏe của Thuần giảm sút, không ai thuê nữa. Gánh nặng mưu sinh lại đổ dồn lên đôi vai bé nhỏ của cô học trò lớp 7.
Dù cuộc sống khắc nghiệt, Yến vẫn đều đặn đến trường. Em đạp xe hơn 10km mỗi ngày, băng qua rừng rú, những dốc dài quanh co, để không bỏ lỡ tiết học nào. Trưa nắng, về đến nhà đã hơn 12 giờ, người lấm tấm mồ hôi, Yến lập tức vào bếp, lấy cơm trắng chan nước canh loãng, ngồi bón từng thìa cho bố.

Góc học tập của Hải Yến chật hẹp, ban ngày dùng ánh sáng qua vách gỗ để thay đèn.
Bếp cũng là nơi học của Yến – một góc nhỏ tối tăm, chất chồng nồi niêu, giữa đó là mấy cuốn sách và chiếc cặp đã sờn quai. Giấc mơ đến trường của em hiện lên mong manh như ánh đèn le lói trong gian bếp chật.
Tại buổi trao quà, ông Nguyễn Văn Hải - Phó Chủ tịch UBND xã Hương Liên cho biết: "Địa phương đang nỗ lực huy động các nguồn lực để xây dựng một mái ấm kiên cố hơn cho gia đình cháu Yến, mong rằng từng viên gạch, từng tấm ngói sẽ góp phần vơi bớt nhọc nhằn, giúp hành trình đến trường của cháu thêm vững vàng."

Bà Trương Thị Tỵ (mẹ Yến) nghẹn ngào gửi lời cảm ơn tới các nhà hảo tâm.
Sau khi Báo GD&TĐ đăng tải bài viết, nhiều tấm lòng hảo tâm đã chung tay sẻ chia tới hoàn cảnh của em Nguyễn Hải Yến với số tiền 14.870.000 đồng. Trong đó, thông qua tài khoản của VP Báo GD&TĐ khu vực Bắc Trung Bộ, bạn đọc đã quyên góp hỗ trợ số tiền 8.570.000 đồng. Ngoài ra, thông qua trang mạng xã hội cá nhân của cán bộ, phóng viên Báo GD&TĐ kêu gọi, kết nối với số tiền 6.300.000 đồng. (Danh sách ủng hộ vui lòng xem )