Tri ân người có công, gia đình chính sách

Trong các cuộc kháng chiến giải phóng dân tộc, Hưng Yên đóng góp nhiều sức người, sức của cùng với quân và dân cả nước giành lại độc lập, thống nhất đất nước. Dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 2/9 không chỉ là thời điểm để mỗi người dân Việt Nam cùng nhau ôn lại lịch sử hào hùng của dân tộc mà còn là dịp nhắc nhở thế hệ hôm nay và mai sau về công lao to lớn của các thương binh, bệnh binh, gia đình có công với cách mạng; từ đó ý thức được trách nhiệm của mình đối với sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước.

Lãnh đạo xã Long Hưng trao quà tặng bà Trần Thị Đoan, xã Long Hưng.

Lãnh đạo xã Long Hưng trao quà tặng bà Trần Thị Đoan, xã Long Hưng.

Toàn tỉnh hiện nay có trên 75 nghìn người có công, thân nhân người có công được hưởng trợ cấp ưu đãi hằng tháng. Thời gian qua, bên cạnh việc thực hiện tốt các chế độ, chính sách của Đảng, Nhà nước đối với người có công và gia đình chính sách, bảo đảm đúng, đủ, kịp thời, công khai, minh bạch, phong trào “Đền ơn đáp nghĩa” tiếp tục được tỉnh quan tâm, tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” như: Chăm sóc, điều dưỡng người có công; tổ chức thăm, tặng quà thương binh, bệnh binh, gia đình người có công với cách mạng; chăm sóc, tu bổ nghĩa trang liệt sĩ; tổ chức thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ; hỗ trợ xây dựng nhà ở... Bà Trần Thị Đoan, xã Long Hưng là vợ liệt sĩ Trần Đình Tám xúc động chia sẻ: Nhận được 100 triệu đồng hỗ trợ từ Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát năm 2025 của tỉnh, nhờ đó, gia đình tôi đã xây dựng được ngôi nhà mới rộng 64m2 khang trang để ở. Bên cạnh đó, vào dịp lễ, tết, lãnh đạo địa phương đều đến thăm hỏi, động viên và tặng quà. Sự quan tâm, chăm lo tận tình của thế hệ hôm nay giúp gia đình tôi vơi đi phần nào mất mát, đau thương và thấy ấm lòng hơn. Đó là nguồn động viên lớn để gia đình tiếp tục nỗ lực hơn trong cuộc sống.

Đồng chí Bùi Hảo Dương, Phó Chủ tịch UBND xã Long Hưng cho biết: Xã luôn quan tâm thực hiện tốt công tác “Đền ơn đáp nghĩa” và coi đây là trách nhiệm cao cả nhằm tri ân công lao của các thương binh, bệnh binh, gia đình người có công với cách mạng. Địa phương đã tổ chức nhiều hoạt động như: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhằm lan tỏa truyền thống yêu nước và đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” đến các tầng lớp Nhân dân; tổ chức các đoàn thăm hỏi, tặng quà; tổ chức dọn vệ sinh, dâng hoa, dâng hương, thắp nến tri ân tại nghĩa trang liệt sĩ... qua đó góp phần nâng cao đời sống của người có công, thân nhân người có công với cách mạng, đồng thời giáo dục truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân, nhất là thế hệ trẻ.

Đoàn viên, thanh niên xã Hoàng Hoa Thám vệ sinh Đền tưởng niệm anh hùng liệt sĩ.

Đoàn viên, thanh niên xã Hoàng Hoa Thám vệ sinh Đền tưởng niệm anh hùng liệt sĩ.

Trong dịp này, không chỉ các cấp ủy đảng, chính quyền mà triệu triệu trái tim người dân Việt Nam đều hướng về Bác Hồ và dành sự tri ân sâu sắc gửi đến các anh hùng liệt sĩ đã hiến trọn tuổi xuân và xương máu vì Tổ quốc bằng những cách làm riêng của mình. Anh Trần Minh Hoàng, xã Tân Hưng chia sẻ: Được sinh ra, lớn lên trong hòa bình, được học tập, theo đuổi đam mê chính là điều may mắn và hạnh phúc nhất đối với thế hệ trẻ. Tôi thường dành thời gian đến thăm các địa chỉ đỏ, chăm sóc phần mộ tại nghĩa trang liệt sĩ như một cách thể hiện lòng biết ơn trước sự hy sinh của các thế hệ cha anh đã ngã xuống vì nền độc lập, tự do của Tổ quốc. Nhìn lại chặng đường lịch sử vẻ vang của dân tộc, nhất là mỗi khi đến ngày Quốc khánh 2/9 càng tiếp thêm cho tôi động lực, niềm tự hào dân tộc và quyết tâm đem sức trẻ để cống hiến, xây dựng và bảo vệ quê hương, đất nước.

Bằng tấm lòng, trách nhiệm và sự tri ân sâu sắc trong công tác “Đền ơn đáp nghĩa” đã góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần đối với các thương binh, bệnh binh, gia đình có công với cách mạng. Ông Bùi Văn Nam, thương binh ở xã Hoàng Hoa Thám chia sẻ: Tôi đã có 10 năm phục vụ trong quân ngũ, từng cùng đồng đội “vào sinh ra tử” tham gia chiến đấu 81 ngày đêm bảo vệ Thành cổ Quảng Trị và tham gia giúp nước bạn Lào. Năm 1977, khi về phục viên, trở về cuộc sống đời thường, tôi luôn nhận được sự quan tâm của các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương và Nhân dân. Tôi không chỉ được nhận đầy đủ trợ cấp hằng tháng, vào dịp lễ, tết, các đồng chí lãnh đạo xã đều đến tặng quà, thăm hỏi đời sống và động viên tôi giữ gìn sức khỏe. Những đóng góp của chúng tôi cho cuộc kháng chiến bảo vệ nền độc lập, tự do của dân tộc dù thời gian đã qua đi rất lâu nhưng vẫn được các thế hệ hôm nay quan tâm là điều tôi thấy rất hạnh phúc.

Trong thời điểm cả nước hướng về lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9, những lá cờ đỏ sao vàng lại tung bay phấp phới trên mỗi con đường, mỗi ngôi nhà không chỉ là biểu tượng cho sự trường tồn của Tổ quốc trong trái tim mỗi người con đất Việt mà còn là dịp để nhắc nhở thế hệ hôm nay về những giá trị cao quý, thiêng liêng của nền độc lập, tự do của dân tộc. Đồng thời, thể hiện niềm tự hào và sự biết ơn vô hạn đối với Đảng, Bác Hồ kính yêu và các anh hùng liệt sĩ, người có công với cách mạng đã mang lại Tết Độc lập cho dân tộc Việt Nam anh hùng.

Hồng Ngọc

Nguồn Hưng Yên: http://baohungyen.vn/tri-an-nguoi-co-cong-gia-dinh-chinh-sach-3184572.html