'Triển lãm có những chất liệu tuyệt vời cho bài tập của chúng em'

Khi cơn mưa rào vừa ngớt, Nguyễn Linh (sinh viên năm 2 khoa Tuyên truyền, Học viện Báo chí-Truyền thông) đã có mặt tại triển lãm tương tác của Báo Nhân Dân và là những người đầu tiên sở hữu tờ báo in để trải nghiệm xem video động trên mặt phẳng tĩnh với công nghệ AR. Cầm bản in trên tay, Linh hào hứng khoe 'em đã có chất liệu để làm bài thu hoạch cho môn học Nguyên lý công tác tư tưởng'.

Mạc Lương Hà Anh (sinh viên Học viện Ngoại giao) làm bài dự thi bằng những chất liệu độc đáo tại triển lãm.

Mạc Lương Hà Anh (sinh viên Học viện Ngoại giao) làm bài dự thi bằng những chất liệu độc đáo tại triển lãm.

Hoàn thiện bài tập từ triển lãm

Vượt qua quãng đường khá tắc từ Cầu Giấy tới Hồ Hoàn Kiếm, Linh và bạn thân là những người đầu tiên xếp hàng vào Triển lãm tương tác kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2025) tại trụ sở Báo Nhân Dân, khu vực quay ra phía mặt Hồ Hoàn Kiếm.

Biết đến triển lãm qua Threads, cô sinh viên năm thứ hai ngành văn hóa phát triển, khoa Tuyên truyền rất hào hứng khi được tìm hiểu về lịch sử bằng cách trực quan sinh động tại triển lãm.

Sáng 25/4, khuôn viên triển lãm chật cứng, Linh tâm sự em chưa thể trải nghiệm được hết các công nghệ trình chiếu ánh sáng (3D mapping), thực tế ảo tăng cường (AR) và thực tế ảo (VR). Nhưng với tờ báo trên tay, Linh biết mình sẽ có một cách để làm bài tập về môn Nguyên lý công tác tư tưởng một cách sáng tạo, độc đáo.

"Đúng thời điểm này, giảng viên của chúng em có giao bài tuyên truyền về ngày lễ 30/4, 1/5. Hôm nay đến triển lãm, em thấy mình đúng là gặp "thiên thời, địa lợi, nhân hòa.

 Nguyễn Linh (bên trái) và bạn thân sở hữu bản in số báo đặc biệt.

Nguyễn Linh (bên trái) và bạn thân sở hữu bản in số báo đặc biệt.

Với nội dung thu thập được hôm nay, em sẽ làm Vlog nhỏ về các hoạt động em tham gia vào dịp lễ; giới thiệu một cách học lịch sử rất thích thú đối với những người trẻ như chúng em. Rất may trời đã nắng đẹp, em đã lưu giữ được những bức hình đẹp, được trải nghiệm thực tế để lan tỏa với bạn mình. Em cũng sẽ giới thiệu dự án với bạn về dự án quá hay và ý nghĩa", Linh chia sẻ.

Nhóm bạn sinh viên Học viện Ngoại giao cũng chuẩn bị kỹ lưỡng cho việc làm bài tập cho cuộc thi tìm hiểu về Tư tưởng Hồ Chí Minh trong ngoại giao số do Khoa Lý luận chính trị phát động. Ngoài một số địa điểm lịch sử, 3 bạn trẻ Nguyễn Thanh Mai, Mạc Lương Hà Anh, Nguyễn Cẩm Hà cũng đã lựa chọn Triển lãm tương tác kỷ niệm 50 năm ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước của Báo Nhân Dân để quay nhiều nội dung chính.

Nguyễn Thanh Mai chia sẻ, nhóm biết thông tin về triển lãm trên trang mạng xã hội và ngay lập tức cả 3 có kế hoạch quay hình ảnh và giới thiệu triển lãm trong bài thi của mình.

"Chúng em biết triển lãm có rất nhiều trải nghiệm. Triển lãm cũng là bối cảnh tuyệt vời cho chúng em quay bạn Hà Anh sẽ chia sẻ về tư tưởng Hồ Chí Minh trong bối cảnh hiện nay. Chúng em muốn lan tỏa những hình ảnh tại triển lãm hôm nay trong bài thi của mình trong một video hoàn chỉnh, đăng trên facebook cuộc thi, đưa hình ảnh triển lãm lan tỏa đến với bạn bè", Mai chia sẻ.

Hàng dài bạn đọc xếp hàng kéo tới giữa phố Bảo Khánh.

Hàng dài bạn đọc xếp hàng kéo tới giữa phố Bảo Khánh.

Ngày thứ 3 lan tỏa sức hấp dẫn

Ngày thứ 3 triển lãm, lượng bạn đọc đến triển lãm ngày càng đông. Từ sớm, bạn đọc Báo Nhân Dân đã nghiêm ngắn xếp hàng dài vài trăm mét, kéo dài tới tận phố Bảo Khánh.

Trong số những độc giả trung thành này, phần lớn là các bạn trẻ, nhưng cũng có không ít cha mẹ dắt theo con đến trải nghiệm tại triển lãm. Có người mẹ kiên nhẫn xếp hàng để có được tờ phụ san mang về cho con vì "sáng nay con đang vướng lịch thi". Có cựu chiến binh cũng đến từ rất sớm để tham quan triển lãm.

 Ông Lê Điềm (Lò Đúc, Hà Nội) trải nghiệm tại Triển lãm.

Ông Lê Điềm (Lò Đúc, Hà Nội) trải nghiệm tại Triển lãm.

May mắn trở về nguyên vẹn sau những năm tháng tham gia chiến đấu ở chiến trường Tây Nguyên, Tây Nam Bộ và chiến trường Campuchia, ông Lê Điềm (Lò Đúc, Hà Nội) thi thoảng xách ba lô một mình, đi thăm bạn bè, đồng đội, đến những điểm di tích, triển lãm để nhớ về một thời hào hùng năm xưa.

Qua xem VTV1, ông được biết thông tin Báo Nhân Dân có một chiến dịch truyền thông và triển lãm khu vực quay ra phía Hồ Gươm, nên sáng nay, trong tiết trời mát mẻ, ông đã đi bộ từ Lò Đúc đến Bờ Hồ để xem triển lãm.

Là bạn đọc thường xuyên lâu năm của Báo Nhân Dân, ông Lê Điềm chia sẻ, các anh chị em cựu chiến binh rất thích đọc Báo Nhân Dân. Nhiều anh em đồng đội của ông ở xa biết đến triển lãm, rất muốn đến nhưng không đi được.

"Hôm nay tôi đến đây, thấy Báo Nhân Dân tổ chức triển lãm rất công phu, tỉ mỉ, đẹp và trang trọng. Các cháu, các bạn trẻ tham quan thấy tôi mặc quân phục thì rất quan tâm, xin ra chụp ảnh cùng, hỏi thăm. Tôi thấy phấn khởi vì giới trẻ quan tâm đến lịch sử, và có tình yêu nồng nàn với Tổ quốc. Các bạn trẻ xếp hàng rất dài, kiên nhẫn chờ đến lượt nhận tờ báo. Còn ở trong Thành phố Hồ Chí Minh, các bạn trẻ cũng xem và cổ vũ các đoàn diễu binh diễu hành rất đông.

Tôi đã vào xem và trải nghiệm nội dung Tổng thống ngụy Dương Văn Minh tuyên bố đầu hàng. Mặc dù đã nhiều lần xem, nhưng được nhìn lại những hình ảnh đó ở ngay giữa Thủ đô, bên cạnh Hồ Hoàn Kiếm như thế này, tôi thấy thực sự xúc động", ông Lê Điềm bày tỏ.

 Bạn đọc Khương Thị Thùy Dương quay lại triển lãm lần thứ 2 để sở hữu phụ san đặc biệt.

Bạn đọc Khương Thị Thùy Dương quay lại triển lãm lần thứ 2 để sở hữu phụ san đặc biệt.

Đang mang bầu ở tháng thứ 8, bạn đọc Khương Thị Thùy Dương biết đến triển lãm là từ Tiktok và đã đến ngay triển lãm từ chiều qua nhưng rất tiếc thời điểm đó bản in tờ báo đã phát hết. Vì thế, ngay đầu giờ sáng nay, Dương đã đến triển lãm để sở hữu trên tay tờ bản in đặc biệt này.

Được biết, Báo Nhân Dân từng tổ chức những triển lãm rất có ý nghĩa lịch sử như Triển lãm tranh Panorama Điện Biên Phủ nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ 7/5, Triển lãm tương tác Cột cờ nhân Ngày Giải phóng Thủ đô 10/10. Nhưng ở triển lãm lần này chị mới có điều kiện đến tham quan

Dương tâm sự: "Tôi rất háo hức, muốn vào Thành phố Hồ Chí Minh dự lễ kỷ niệm nhưng vì đang có bầu cho nên không thể đi được. Tôi lựa chọn đến triển lãm của Báo Nhân Dân như một cách để kỷ niệm.

Tối hôm trước tôi cũng đã tham gia chương trình nghệ thuật đặc biệt “Hẹn ước bắc nam” rất hay và xúc động, cho nên tôi muốn đến đây để có thể trải nghiệm một phần của lịch sử".

 Chị Hải Hà đã dẫn hai con Khánh Linh và Nguyên Hưng (Mai Động, Hà Nội) đến triển lãm.

Chị Hải Hà đã dẫn hai con Khánh Linh và Nguyên Hưng (Mai Động, Hà Nội) đến triển lãm.

Trong một buổi sáng tiết trời như mùa thu mát mẻ, chị Hải Hà đã dẫn hai con Khánh Linh và Nguyên Hưng (Mai Động, Hà Nội) đến triển lãm. Hai con dù còn nhỏ, nhưng chị luôn muốn hun đúc cho con tình yêu lịch sử từ thuở bé.

"Tôi muốn cho các con mình được trải nghiệm và hiểu về lịch sử. Những câu chuyện lịch sử được thể hiện qua hình ảnh tượng trưng ở triển lãm giúp các cháu hiểu được một phần lịch sử, và tự hào với những gì cha ông đã làm. Tôi cũng muốn các cháu được trải nghiệm bầu không khí rộn ràng của ngày kỷ niệm chiến thắng. Tôi thấy triển lãm được thiết kế đẹp, chi tiết, có nhiều chỗ cho khách tham quan tìm hiểu, chụp ảnh. Ba mẹ con tôi còn xin được thêm phụ san Báo Nhân Dân về cho ông, cũng là cựu chiến binh để làm kỷ niệm", chị Hải Hà hào hứng nói.

Từ sáng sớm nay, các bạn trẻ đã xếp hàng dài chờ vào triển lãm.

Từ sáng sớm nay, các bạn trẻ đã xếp hàng dài chờ vào triển lãm.

Triển lãm tương tác kỷ niệm 50 năm ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2025) tích hợp 3 công nghệ chính bao gồm: Trình chiếu ánh sáng (3D mapping), thực tế ảo tăng cường (AR) và thực tế ảo (VR) được khai mạc ngày 23/4.

Triển lãm bao gồm 11 tấm hình phóng to trang nhất của Báo Nhân Dân xuất bản vào các ngày 30/4 của các năm 1975, 1980, 1985, 1990, 1995, 2000, 2005, 2010, 2015, 2020.

 Nhiều bạn nhỏ được cha mẹ cho tới tham quan triển lãm.

Nhiều bạn nhỏ được cha mẹ cho tới tham quan triển lãm.

Triển lãm cũng tái hiện các trận đánh lịch sử, bắt đầu từ Chiến dịch Tây Nguyên với đỉnh cao là Chiến dịch Hồ Chí Minh. Người xem cũng có thể tương tác bằng cách quét mã QR để xem thông tin các trận đánh qua website với phần đồ họa tương tác mới lạ.

Không những thế, trong không gian triển lãm, lần đầu tiên, Báo Nhân Dân phối hợp với đối tác công nghệ ứng dụng công nghệ 3D mapping để chiếu hình chiến dịch theo chiều thẳng đứng trên tờ báo Nhân Dân.

 Nhiều bậc cha, mẹ xếp hàng để chờ nhận tờ báo đặc biệt mang về cho con trải nghiệm.

Nhiều bậc cha, mẹ xếp hàng để chờ nhận tờ báo đặc biệt mang về cho con trải nghiệm.

Triển lãm nằm trong đợt thông tin tuyên truyền đặc biệt của Báo Nhân Dân nhân dịp kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2025).

Triển lãm tương tác kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2025)

Thời gian: Bắt đầu từ ngày 23/4 đến hết ngày 4/5/2025; từ 9 giờ đến 17 giờ hằng ngày.

Địa điểm: Khuôn viên Báo Nhân Dân, 71 Hàng Trống Hà Nội.

TUYẾT LOAN - THIÊN LAM

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/trien-lam-co-nhung-chat-lieu-tuyet-voi-cho-bai-tap-cua-chung-em-post875162.html