Triển lãm 'Hà Nội ơi' - Tình yêu Thủ đô qua ngôn ngữ nhiếp ảnh

Chiều 10-5, triển lãm ảnh 'Hà Nội ơi' đã khai mạc tại Hanoi Studio Gallery (số 23-25 Mạc Đĩnh Chi, Ba Đình, Hà Nội), đúng dịp ra mắt cuốn sách ảnh cùng tên.

Sự kiện là nơi hội tụ tình yêu Hà Nội của 9 nhiếp ảnh gia trong nước và quốc tế, qua 36 bức ảnh đặc sắc, ghi lại hình ảnh Hà Nội từ quá khứ đến hiện tại.

Cuốn sách ảnh "Hà Nội ơi". Ảnh: Thúy An

Cuốn sách ảnh "Hà Nội ơi". Ảnh: Thúy An

9 nhiếp ảnh gia góp mặt trong triển lãm bao gồm William E. Crawford (Mỹ), Nicolas Cornet (Pháp), Nguyễn Hữu Bảo, Hoài Linh, Đồng Hiếu, Lê Anh Dũng, Lê Xuân Phong, Ngô Lâm Thanh và Vũ Khôi Nguyên.

Tham quan triển lãm ảnh "Hà Nội ơi". Ảnh: Thúy An

Tham quan triển lãm ảnh "Hà Nội ơi". Ảnh: Thúy An

Triển lãm giới thiệu 36 bức ảnh, được tuyển chọn từ hơn 200 tác phẩm trong cuốn sách ảnh cùng tên dày hơn 200 trang, do nhiếp ảnh gia Nicolas Cornet chủ biên, Nhà Xuất bản Thông tấn ấn hành. Các tác phẩm phản ánh những lát cắt đời thường và độc đáo của Hà Nội, từ phố cổ, hàng rong, ngõ nhỏ đến hồ nước, cây cầu và cả những con người mang trong mình dấu ấn riêng của vùng đất này.

Ban tổ chức triển lãm. Ảnh: Thúy An

Ban tổ chức triển lãm. Ảnh: Thúy An

Trong cuốn sách “Hà Nội ơi”, điều đặc biệt là cách tổ chức nội dung theo chủ đề thay vì tên tác giả. Cuốn sách được chia thành năm phần: “Nước”, “Sắc”, “Vị”, “Tính” và “Tình”. Mỗi phần là một lát cắt độc đáo của Hà Nội, phản ánh những khía cạnh đặc trưng của thành phố, từ cảnh sắc thiên nhiên, màu sắc văn hóa, hương vị ẩm thực đến tính cách con người và tình cảm gắn bó sâu sắc. Dù mỗi phần mang một góc nhìn riêng, nhưng tất cả đều cùng chung một sợi dây kết nối - Tình yêu Hà Nội vẹn nguyên, bất kể thời gian hay sự thay đổi của cuộc sống.

Nhiếp ảnh gia người Pháp Nicolas Cornet chia sẻ: “Từ lần đầu tiên đến Hà Nội vào năm 1987, tôi đã bị cuốn hút bởi sự ấm áp của con người và vẻ đẹp tiềm ẩn của thành phố này. Hà Nội đã thay đổi rất nhiều qua thời gian, nhưng tình yêu thì vẫn vẹn nguyên. Đây là nơi tôi có những người bạn thân thiết, họ dạy tôi tiếng Việt, cách sống và biến nơi đây thành gia đình thứ hai của tôi”.

Nghệ sĩ nhiếp ảnh Nguyễn Hữu Bảo và các tác phẩm của ông. Ảnh: Thúy An

Nghệ sĩ nhiếp ảnh Nguyễn Hữu Bảo và các tác phẩm của ông. Ảnh: Thúy An

Bên cạnh những góc nhìn đẹp, triển lãm còn phản ánh sự đa dạng trong cảm nhận về Hà Nội qua các tác phẩm của nhiếp ảnh gia Nguyễn Hữu Bảo. Ông bày tỏ quan điểm nhiếp ảnh của mình: “Tôi không muốn chỉ chụp những vẻ đẹp hào hoa, lộng lẫy của Hà Nội, mà còn là những góc khuất trong bộn bề cuộc sống đời thường. Những bức ảnh của tôi không phải là Hà Nội với ánh sáng rực rỡ, mà là một Hà Nội không trang điểm, chứa đựng trong đó đầy đủ ái, ố, hỉ, nộ. Mỗi bức ảnh đều mang trong mình một cảm xúc riêng, không hoàn toàn theo chủ nghĩa duy mỹ. Trong đó, có tôi, có tình cảm, có cái nhìn về cuộc sống của chính mình”.

Triển lãm kéo dài đến hết ngày 18-5.

Một số tác phẩm tại triển lãm:

Mai Khuyên

Nguồn Hà Nội Mới: https://hanoimoi.vn/trien-lam-ha-noi-oi-tinh-yeu-thu-do-qua-ngon-ngu-nhiep-anh-701871.html