Trung thu yêu thương
Từ những vỏ chai nhựa, thùng carton, sách báo cũ đến những món đồ handmade nhỏ xinh, nhóm sinh viên ngành Xã hội học (Khoa Khoa học Xã hội, Trường Đại học Hồng Đức) đã miệt mài gom góp từng khoản nhỏ, gây quỹ để mang một mùa Trung thu ấm áp đến với trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt. Những món quà trao đi tại Làng trẻ em SOS Thanh Hóa và Trung tâm Giáo dục hòa nhập Hoa Sen cũng là cách để các bạn trẻ lan tỏa tinh thần sẻ chia, trách nhiệm với cộng đồng.
Suốt gần một tháng nay, phòng học của lớp K28 Xã hội học (Khoa Khoa học Xã hội, Trường Đại học Hồng Đức) rộn ràng hơn thường lệ. Ngay khi tan học, thay vì trở về phòng trọ hay ký túc xá, các bạn sinh viên ở lại bàn bạc, phân công nhau đi thu gom phế liệu, tìm kiếm nguồn có thể gây quỹ cho chương trình Trung thu. Nhóm đến các khu dân cư, nhóm tìm về các dãy ký túc xá... chai nhựa, thùng carton, sách báo cũ... được thu gom, phân loại đem bán lấy tiền sung quỹ.
“Nhiều người biết việc làm của chúng em nên chủ động gọi điện báo để nhóm đến lấy. Có hôm đang trên lớp nhận được tin nhắn, tan học là chúng em tranh thủ chạy đi thu gom ngay”, Nguyễn Văn Hợi, sinh viên K28, hào hứng chia sẻ.

Sinh viên K28 thu gom phế liệu gây quỹ sau mỗi giờ tan học.
Cùng với chiến dịch gom phế liệu, nhóm sinh viên còn bày bán những món đồ handmade nhỏ xinh như móc khóa, kẹp tóc... để gây quỹ. Không có gian hàng cố định, “showroom” của các bạn chính là một góc cổng trường hay khoảng sân ký túc xá sau giờ tan học. Trên các nền tảng mạng xã hội, những bài đăng giới thiệu sản phẩm kèm dòng trạng thái dí dỏm, đáng yêu cũng liên tục được chia sẻ, thu hút sự chú ý của đông đảo bạn bè và cộng đồng.
Không phân biệt nam hay nữ, nhiều bạn nam sinh cũng nhiệt tình đứng bán hàng, chủ động mời chào và tư vấn sản phẩm. Mỗi chiếc kẹp tóc, mỗi chiếc móc khóa trao đi là quỹ Trung thu lại có thêm một khoản nhỏ tích góp. Những việc làm tưởng chừng giản dị, nhưng khi được cộng hưởng với sự nhiệt huyết tuổi trẻ đã tạo nên một nguồn lực vô cùng ý nghĩa.
Tính đến thời điểm hiện tại, từ hoạt động thu gom phế liệu, bán đồ handmade và vận động từ nhiều nguồn, các bạn sinh viên đã huy động được khoảng 13 triệu đồng.

Đồ handmade được bày bán gây quỹ tổ chức Trung thu cho những em nhỏ.
Tại Làng trẻ em SOS Thanh Hóa, chương trình dự kiến mang đến không gian rực rỡ với các hoạt động làm đèn lồng, làm thiệp, rước đèn, phá cỗ và giao lưu văn nghệ. Khoảng 70 bộ nguyên vật liệu cùng nhiều phần quà ý nghĩa sẽ được trao tận tay các em nhỏ và các gia đình tại làng.
Tại Trung tâm Giáo dục hòa nhập Hoa Sen, chương trình “Trung thu cho em - Cùng nhau tỏa sáng” được thiết kế riêng với các trò chơi tương tác nhóm nhỏ, phù hợp với năng lực của từng em. 20 suất quà cùng 20 bộ đèn lồng sẽ mang lại niềm vui, sự tự tin cho các em nhỏ có hoàn cảnh đặc biệt.
Đây là hoạt động mang dấu ấn đặc trưng của ngành Công tác xã hội, được triển khai dưới sự đồng hành của các thầy cô Bộ môn Xã hội học - Công tác xã hội, Khoa Khoa học Xã hội, cùng sự ủng hộ nhiệt tình của đông đảo cán bộ, giảng viên và học sinh, sinh viên.

Nhiều sinh viên nam không ngại ngần bán hàng để gây quỹ.
TS Nguyễn Thị Duyên, giảng viên ngành Công tác xã hội chia sẻ, ý tưởng gây quỹ từ phế liệu và đồ handmade xuất phát từ mong muốn giúp sinh viên trực tiếp vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn.
"Học ngành công tác xã hội không chỉ đơn thuần là học những lý thuyết trên giảng đường. Sinh viên cần được trải nghiệm thực tế việc kết nối nguồn lực, làm việc nhóm, giao tiếp với cộng đồng và quan trọng hơn hết là biết đặt mình vào vị trí của những người cần hỗ trợ để thấu hiểu và sẻ chia”, TS Duyên cho biết thêm.
Một mùa Trung thu nữa lại về. Hoạt động của sinh viên K28 Xã hội học không chỉ mang lại nụ cười rạng rỡ trong đêm rằm tuổi thơ mà còn gieo vào cộng đồng hình ảnh đẹp về một thế hệ trẻ biết sống, biết sẻ chia và lan toả những giá trị nhân văn cao đẹp.
Nguồn Thanh Hóa: https://vhds.baothanhhoa.vn/trung-thu-yeu-thuong-45258.htm
