Trường học chưa một lần khai giảng đã bị bỏ hoang ở miền núi Hà Tĩnh

Được đầu tư hơn 16 tỷ đồng nhưng trường THCS Hương Quang (Vũ Quang, Hà Tĩnh) chưa một lần đón học sinh, hiện rơi vào tình trạng bỏ hoang, xuống cấp nghiêm trọng.

Bên trong ngôi trường hơn 16 tỷ bỏ hoang ở miền núi Hà Tĩnh

Dự án trường THCS Hương Quang được xây dựng trên diện tích hơn 1 ha tại xã Quang Thọ, huyện Vũ Quang, Hà Tĩnh với tổng mức đầu tư 16,2 tỷ đồng. Năm 2013 dự án hoàn thành và bàn giao cho UBND xã Hương Quang (nay là xã Quang Thọ).

Dự án trường THCS Hương Quang được xây dựng trên diện tích hơn 1 ha tại xã Quang Thọ, huyện Vũ Quang, Hà Tĩnh với tổng mức đầu tư 16,2 tỷ đồng. Năm 2013 dự án hoàn thành và bàn giao cho UBND xã Hương Quang (nay là xã Quang Thọ).

Sau khi hoàn thành, trường phục vụ việc học tập cho con em của hàng trăm hộ dân trong vùng dự án lòng hồ Ngàn Trươi - Cẩm Trang lên khu tái định cư Hói Trung sinh sống. Tuy nhiên đến nay đã hơn 1 thập kỷ, ngôi trường chưa một lần đón học sinh, hiện nay đối diện tình trạng bỏ hoang, nhếch nhác.

Sau khi hoàn thành, trường phục vụ việc học tập cho con em của hàng trăm hộ dân trong vùng dự án lòng hồ Ngàn Trươi - Cẩm Trang lên khu tái định cư Hói Trung sinh sống. Tuy nhiên đến nay đã hơn 1 thập kỷ, ngôi trường chưa một lần đón học sinh, hiện nay đối diện tình trạng bỏ hoang, nhếch nhác.

Theo ghi nhận của PV, do “dầm mưa dãi nắng” suốt hàng chục năm nên cơ sở vật chất nơi đây trở nên hoang tàn, xuống cấp trầm trọng.

Các công trình được xây dựng hiện đại gồm: 3 dãy nhà 2 tầng, nhà để xe, cổng, hàng rào, đường nội bộ…trong tình trạng u ám, cây cối bủa vây.

Những phòng học chưa một lần đón học sinh nằm toang hoác. Bàn ghế, vật dụng đã được chuyển đi nơi khác.

Nhiều hạng mục đã hư hỏng hoàn toàn dù chưa một lần được sử dụng.

Nhiều hạng mục đã hư hỏng hoàn toàn dù chưa một lần được sử dụng.

Nhiều cánh cửa chính, cửa sổ bị hư hỏng, kính vỡ, nền gạch bị nứt nẻ bong tróc.

Chứng kiến ngôi trường khang trang bị bỏ hoang khiến nhiều người dân xã Quang Thọ không khỏi xót xa. “Dù có ngôi trường hiện đại nhưng con em nơi đây vẫn phải đi học xa nhà hàng chục cây số. Do bị bỏ hoang lâu ngày, các phòng học cũng là nơi thường xuyên có các đối tượng xấu tụ tập ”, ông Nguyễn Tiến Hiệp cho biết.

Chứng kiến ngôi trường khang trang bị bỏ hoang khiến nhiều người dân xã Quang Thọ không khỏi xót xa. “Dù có ngôi trường hiện đại nhưng con em nơi đây vẫn phải đi học xa nhà hàng chục cây số. Do bị bỏ hoang lâu ngày, các phòng học cũng là nơi thường xuyên có các đối tượng xấu tụ tập ”, ông Nguyễn Tiến Hiệp cho biết.

Trả lời Báo điện tử VTC News, ông Nguyễn Hùng Cường - Chủ tịch UBND xã Quang Thọ cho biết, trước đây, ngôi trường xây dựng là để phục vụ con em của hơn 500 hộ dân tái định cư khu vực Hói Trung. Nhưng sau đó chỉ có 198 hộ dân về ở tại khu tái định cư nên trường không có đủ học sinh và bị bỏ không.

Trả lời Báo điện tử VTC News, ông Nguyễn Hùng Cường - Chủ tịch UBND xã Quang Thọ cho biết, trước đây, ngôi trường xây dựng là để phục vụ con em của hơn 500 hộ dân tái định cư khu vực Hói Trung. Nhưng sau đó chỉ có 198 hộ dân về ở tại khu tái định cư nên trường không có đủ học sinh và bị bỏ không.

“Ngôi trường bỏ hoang hàng chục năm qua khiến cơ sở vật chất bị mối mọt tàn phá, xuống cấp nghiêm trọng. Địa phương đã nhiều lần báo cáo lên huyện xin ý kiến nhưng đến nay vẫn chưa có chỉ đạo mới”, Chủ tịch UBND xã Quang Thọ thông tin thêm.

“Ngôi trường bỏ hoang hàng chục năm qua khiến cơ sở vật chất bị mối mọt tàn phá, xuống cấp nghiêm trọng. Địa phương đã nhiều lần báo cáo lên huyện xin ý kiến nhưng đến nay vẫn chưa có chỉ đạo mới”, Chủ tịch UBND xã Quang Thọ thông tin thêm.

Nguồn VTC: https://vtcnews.vn/truong-hoc-chua-mot-lan-khai-giang-da-bi-bo-hoang-o-mien-nui-ha-tinh-ar888305.html