Trường học rực rỡ cờ hoa mừng 50 năm Giải phóng miền Nam
Khuôn viên Phenikaa School khoác lên mình diện mạo rực rỡ và trang nghiêm với hàng nghìn lá cờ Tổ quốc, cờ Đảng…

Học sinh góp tay treo cờ, gửi gắm trong từng hành động nhỏ niềm tự hào dân tộc và lòng biết ơn sâu sắc đến các thế hệ cha anh.
Hòa chung không khí thiêng liêng của cả nước hướng về ngày lễ Kỷ niệm 50 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất Đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025), Trường Phổ thông Liên cấp Phenikaa (Phenikaa School) tổ chức chuỗi hoạt động giàu ý nghĩa nhằm giáo dục truyền thống yêu nước, bồi đắp lòng tự hào dân tộc cho thế hệ học sinh.
Ngay từ đầu tháng 4, khuôn viên Phenikaa School đã được khoác lên mình diện mạo rực rỡ và trang nghiêm với hàng nghìn lá cờ Tổ quốc, cờ Đảng và cờ Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam.


Khuôn viên nhà trường rực rỡ màu cờ đỏ.
Những lá cờ tung bay kiêu hãnh trong gió, được trang trí khắp lối đi, các tòa nhà, khu sinh hoạt chung; cùng hòa nhịp, tạo nên một không gian đậm chất lịch sử, xúc động và tự hào.
Chiến dịch “Rợp trời cờ đỏ - Rạng ngời lòng son” này có sự tham gia trực tiếp của học sinh, các thầy cô giáo, cán bộ, nhân viên nhà trường. Tất cả cùng góp công, góp sức, chung tay trang hoàng không gian học đường với lòng thành kính và niềm biết ơn sâu sắc với thế hệ cha anh đi trước.



Trang hoàng không gian mừng 50 năm Đại thắng mùa Xuân có sự tham gia trực tiếp của học sinh, các thầy cô giáo, cán bộ, nhân viên nhà trường.
Đây không chỉ là hoạt động mang tính biểu trưng mà còn là phương tiện giáo dục trực quan sinh động, giúp học sinh thấm nhuần lịch sử hào hùng của dân tộc ngay trong chính không gian thân quen hằng ngày.
Song hành cùng việc trang trí, nhà trường cũng phát động các cuộc thi bên lề như “Pheniker tự hào - Chào ngày Giải phóng”, tạo cơ hội để học sinh thể hiện cảm xúc, suy nghĩ của mình qua những bức ảnh, lời nhắn, bài viết hoặc video ngắn. Những tâm tư ấy, dù giản dị, trong trẻo hay sâu sắc, đều chất chứa tình yêu quê hương, lòng tự hào và sự biết ơn đối với lịch sử.
Trong không gian rực rỡ sắc cờ, học sinh Nguyễn Phạm Khang Lâm - lớp 9A1 chia sẻ: Em từng được nghe ông kể về ngày Đất nước thống nhất, về niềm vui vỡ òa sau những năm tháng chiến tranh. Giờ đây, được cùng bạn bè trang trí cờ, dọn dẹp khuôn viên, em cảm nhận được phần nào niềm hạnh phúc mà ông từng nói.


Đây là hoạt động ý nghĩa giáo dục truyền thống lịch sử, lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc cho học sinh.
Trần Linh Chi, học sinh lớp 11C3 thì bày tỏ: Góp tay giúp không gian trường đẹp hơn trong dịp lễ lớn, em thấy mình như đang được viết tiếp câu chuyện lịch sử. Chúng em hiểu rằng, phát triển đất nước mai sau chính là sứ mệnh mà mình phải gánh vác. Bằng tri thức, lòng biết ơn và khát vọng vươn lên, chúng em đang viết tiếp chương mới cho hành trình vươn mình mạnh mẽ của dân tộc.
Chia sẻ về chuỗi hoạt động này, bà Nguyễn Thị Hương - Tổng Giám đốc Phenikaa School cho biết: Giáo dục không chỉ là trang bị tri thức mà còn là nuôi dưỡng tâm hồn. Những giá trị lịch sử, lòng yêu nước, tinh thần dân tộc cần được truyền lại một cách gần gũi và chân thật nhất.
Chúng tôi tin rằng, khi học sinh tự tay trang trí những lá cờ, tự viết một dòng chia sẻ, các em không chỉ học về lịch sử mà đang sống cùng lịch sử. Đó là lời hiệu triệu trái tim, là cách để quá khứ tiếp tục chảy trong hiện tại, để niềm tự hào dân tộc được lan tỏa tự nhiên từ trái tim này sang trái tim khác.