Trường học vùng cao ổn định hoạt động sau bão lũ

Ảnh hưởng của bão số 10 và 11 vừa qua đã khiến nhiều khu vực của xã Tân Kỳ, tỉnh Thái Nguyên, bị chia cắt, sạt lở nghiêm trọng, trong đó Trường Tiểu học và THCS Tân Sơn ở thôn Khuổi Đeng 2 là một trong những điểm bị thiệt hại nặng. Chỉ ít ngày sau khi nước rút, thầy trò Nhà trường cùng phụ huynh và chính quyền địa phương đã khẩn trương khắc phục hậu quả, ổn định dạy và học.

Điểm trường Bản Lù tổ chức học tập trở lại sau lũ.

Điểm trường Bản Lù tổ chức học tập trở lại sau lũ.

Cô giáo Vũ Thị Hoan, Hiệu phó Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Tân Sơn, cho biết: Hiện nay, công tác dạy học của Nhà trường cơ bản ổn định. Dù còn khó khăn nhưng các thầy cô vẫn vượt khó đến trường, đảm bảo việc dạy và học; nếu thời tiết có thay đổi, Nhà trường cũng có phương án xử lý nhanh nhất để đưa các em về nhà an toàn.

Tại điểm trường bị thiệt hại nặng như Bản Lù, hiện nay đường đi lại rất khó khăn, đá có thể sạt lở bất cứ lúc nào gây nguy hiểm cho cả giáo viên và học sinh, nên hiện tại các thầy cô giáo phải ở lại trường để đảm bảo việc tổ chức dạy học.

Năm học 2025-2026, Trường Tiểu học và THCS Tân Sơn có gần 120 học sinh, trong đó hơn 95% là con em dân tộc Dao, còn lại là dân tộc Tày và Kinh. Nhà ở xa nên nhiều học sinh phải ở trọ gần trường, tự nấu ăn và sinh hoạt tập thể. Dù điều kiện còn nhiều thiếu thốn, các em vẫn đến lớp đầy đủ, thể hiện ý thức học tập và tinh thần vươn lên đáng quý.

Giữa trưa, chúng tôi có mặt tại khu trọ của học sinh Trường Tiểu học và THCS Tân Sơn. Dãy trọ nằm trên triền đất cao, phía trước là con suối nhỏ vẫn đục ngầu sau cơn lũ. Tiếng nước chảy xen lẫn tiếng xô chậu, tiếng nói cười của lũ trẻ đang dọn dẹp vang lên rộn ràng.

Vừa tan học, các em tranh thủ rửa bùn đất bám trên nền nhà, phơi lại những bó củi, quần áo, chăn màn còn ẩm. Trong gian trọ nhỏ, những đôi dép được xếp gọn, đồ đạc được kê cao, ngăn nắp.

Em Triệu Kim Hiếu, dân tộc Dao, học sinh lớp 7, Trường Tiểu học và THCS Tân Sơn, cho biết: Nhà trọ của em bị lũ tràn vào, hôm nay tranh thủ buổi trưa đi học về, em và một bạn cùng phòng rửa bùn đất trên nền nhà cho sạch sẽ. Nhà em ở cách trường gần 25km, đường đi đến trường toàn núi dốc, nhiều chỗ sạt đi sợ lắm. Bố mẹ đưa đến trường rồi em ở lại, tự nấu ăn, đến cuối tuần mới về nhà.

Học sinh dọn dẹp bùn đất trong phòng trọ sau giờ tan học.

Học sinh dọn dẹp bùn đất trong phòng trọ sau giờ tan học.

Ngoài khu trường chính, Trường Tiểu học và THCS Tân Sơn còn có hai điểm trường: Điểm trường Nặm Dất cách trường chính 15km với 49 học sinh tiểu học; Điểm trường Bản Lù cách trường chính 23km, có 37 học sinh, gồm hai lớp ghép (lớp 1-2 và lớp 4-5) để đáp ứng nhu cầu học tập của học sinh vùng sâu, vùng xa.

Điểm trường Bản Lù được xem là điểm trường khó khăn nhất, nằm sâu trong vùng núi cao. Những ngày sau lũ, khi nhiều tuyến đường vẫn còn ngổn ngang bùn đất, đường vào bản gần như bị chia cắt, bùn lầy trơn trượt, có nơi sạt lở tạo thành hố sâu, tiềm ẩn nhiều nguy hiểm.

Cô giáo Bùi Thị Dịu, người trực tiếp giảng dạy tại Điểm trường Bản Lù, băng qua những đoạn đường sạt lở để đến lớp. Trên vai là chiếc ba lô nặng trĩu sách vở và đồ dùng giảng dạy, cô cùng đồng nghiệp vượt qua những con dốc trơn trượt, những khúc cua men theo vách núi để kịp giờ lên lớp. Những ngày này, cô và các giáo viên ngủ lại điểm trường, vừa dọn dẹp phòng học, vừa chăm lo cho học sinh để việc học của các em không bị gián đoạn.

Cô Dịu cho biết: Điểm trường đã có điện, nhưng sóng điện thoại không có nên liên lạc với bên ngoài rất khó khăn. Đường vào trường nhiều đoạn phải đi bộ, sạt lở rất nguy hiểm, nhưng chúng tôi vẫn cố gắng để việc học của các em không bị gián đoạn.

Dù đường sá vẫn còn nhiều điểm sạt lở, nhưng ngay sau khi khắc phục bước đầu,đến nay việc dạy và học hiện đã dần đi vào ổn định, tuy nhiên khó khăn lớn nhất vẫn là giao thông. Ngoài tuyến đường vào Điểm trường Bản Lù, Nặm Dất còn khó khăn, thì tuyến đường dài hơn 5km dẫn vào trường chính vẫn bị sạt lở nhiều điểm, tiềm ẩn nguy hiểm, đặc biệt khi mưa lớn tái diễn.

Cô giáo Mạc Thị Thơ, Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Tân Sơn, cho biết: Từ nhà tôi vào đến trường chính khá xa, đường sạt lở rất nhiều chỗ, có hôm đi nguy hiểm lắm, vừa đi xe qua thì đất đá sạt từ trên cao xuống. Có chỗ không đi được xe máy, chúng tôi phải cùng nhau đẩy xe qua. Dù khó khăn, nhưng chúng tôi luôn cố gắng duy trì đến lớp đầy đủ, đảm bảo các bài dạy cho học sinh.

Những ngày này, mỗi sáng, những bước chân nhỏ của học sinh vùng cao vẫn đều đặn in trên con đường lầy lội. Tình yêu học trò, niềm tâm huyết với nghề của các thầy cô và sự đồng lòng của chính quyền, nhân dân xã Tân Kỳ đang tiếp thêm sức mạnh để Trường Tiểu học và THCS Tân Sơn vượt qua khó khăn, tiếp tục hành trình "gieo chữ".

Thu Giang - Văn Huỳnh

Nguồn Thái Nguyên: https://baothainguyen.vn/giao-duc/202510/truong-hoc-vung-cao-on-dinh-hoat-dong-sau-bao-lu-20053fe/