Xúc động lá thư của học sinh Đắk Lắk gửi các bạn vùng lũ

Học sinh Trường Tiểu học & THCS Nguyễn Khuyến (Đắk Lắk) đã có những dòng thư hồn nhiên nhưng không kém sự xúc động gửi các bạn miền Bắc bị ảnh hưởng bởi bão lũ.

Những bức thư tay xúc động của học sinh Trường Tiểu học & THCS Nguyễn Khuyến.

Những bức thư tay xúc động của học sinh Trường Tiểu học & THCS Nguyễn Khuyến.

Nguyễn Phúc Bảo Ân, học sinh Trường Tiểu học & THCS Nguyễn Khuyến chia sẻ, những ngày gần đây khi xem thông tin nước lũ dâng cao, nhà cửa và trường học của học sinh miền Bắc bị ngập sâu trong nước, em rất thương các bạn cùng trang lứa phải đối mặt với bao khó khăn, mất mát do thiên tai gây ra.

Chính vì vậy, ngoài ủng hộ phần tiền tiết kiệm khi được bố mẹ cho ăn sáng, Bảo Ân còn viết thư động viên với hi vọng tiếp thêm cho các bạn tinh thần để vượt qua khó khăn. Nội dung bức thư như sau:

“Mình là Nguyễn PhúcBảo Ân học lớp 5A5.

Mấy ngày đây xem thông tin nước lũ dâng cao, nhà cửa và trường học các bạn bị ngập sâu trong nước, mình thấy thương lắm. Mình ước có thể cùng các bạn dọn dẹp, chia sẻ quần áo, tập vở, giúp các bạn sớm trở lại trường.

Mình biết các bạn hoang mang lắm, nhưng mình tin rằng các bạn sẽ sớm vượt qua, mình mong các bạn giữ vững niềm tin, cố gắng học giỏi để không phụ lòng bố mẹ.

Hôm nay mình nghe tin trường phát động quyên góp để gửi đến các bạn, mình vội viết thư này với hi vọng sẽ tiếp thêm cho các bạn tinh thần để vượt qua khó khăn. Số tiền này tuy không nhiều nhưng nó là một phần tiết kiệm của mình khi được bố mẹ cho ăn sáng, hi vọng món quà nhỏ này sẽ mang đến cho các bạn một chút ấm áp và nụ cười.

Chúc các bạn và gia đình luôn bình an, hạnh phúc và sớm ổn định lại cuộc sống Mẹ mình thường bảo rằng: “khi chúng ta biết yêu thương và giúp đỡ nhau, thì không có khó khăn nào là không thể vượt qua”.

Hãy cố lên các bạn nhé!”.

 Thư của em Trần Thiên Kim gửi người dân vùng bão lũ.

Thư của em Trần Thiên Kim gửi người dân vùng bão lũ.

Không chỉ Bảo Ân, phong trào viết thư, quyên góp hướng về vùng lũ nhanh chóng lan rộng trong toàn trường. Những bức thư tay đầy tình cảm của các em nhỏ khiến người đọc không khỏi nghẹn ngào.

Em Nguyễn Lệ Thảo, học sinh lớp 5A4, viết: “Con có một chút tiền tiết kiệm, mong có thể giúp mọi người ạ. Yêu mọi người nhiều”.

 Giáo viên Trường Tiểu học & THCS Nguyễn Khuyến ủng hộ đồng bào miền Bắc chịu ảnh hưởng do bão số 10.

Giáo viên Trường Tiểu học & THCS Nguyễn Khuyến ủng hộ đồng bào miền Bắc chịu ảnh hưởng do bão số 10.

Hay như em Trần Thiên Kim, lớp 5A1, gửi lời nhắn chứa chan thương cảm: “Con thấy ông trời đã để cô chú, anh chị phải chịu thiệt thòi, không có đồ ăn, chỉ có mì tôm sống và vài chai nước suối. Con rất buồn và thương mọi người. Mong mọi người sớm có thể ăn no, mặc ấm và luôn lạc quan yêu đời”.

Qua những dòng chữ ngây thơ, hồn nhiên, học sinh Trường Tiểu học & THCS Nguyễn Khuyến gửi gắm những lời động viên, chia sẻ, mong muốn các bạn nhỏ sớm vượt qua những khó khăn do bão lũ gây ra. Những bức thư này không chỉ là món quà tinh thần ý nghĩa mà còn là cầu nối yêu thương giữa các bạn nhỏ trên khắp mọi miền đất nước.

ThS Hồ Thị Lam – Hiệu trưởng Trường Tiểu học & THCS Nguyễn Khuyến cho biết, ngay khi nhà trường phát động phong trào “Hướng về miền Bắc – Lá lành đùm lá rách”, tập thể cán bộ, giáo viên, phụ huynh cùng hơn 1.000 học sinh đã nhiệt tình hưởng ứng.

Sau hơn một tuần phát động, nhà trường quyên góp được 113.493.000 đồng, toàn bộ số tiền được chuyển đến Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đắk Lắk để gửi ra miền Bắc hỗ trợ các địa phương bị ảnh hưởng nặng bởi bão lũ.

Lê Trang

Thành Tâm

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/xuc-dong-la-thu-cua-hoc-sinh-dak-lak-gui-cac-ban-vung-lu-post753401.html