Trường Sa vững một niềm tin

Những ngày tháng 4 năm 2026, chúng tôi bắt đầu một hành trình lịch sử mang theo hơi ấm từ núi rừng Sơn La đến những người lính nơi đầu sóng ngọn gió. Trong hải trình từ ngày 3 đến 13/4, Đoàn công tác tỉnh Sơn La với 10 thành viên, do đồng chí Nguyễn Việt Cường, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, làm Trưởng đoàn, đã tham gia Đoàn công tác số 8 do Đại tá Đoàn Bảo Anh, Phó Tư lệnh Vùng 3 Hải quân làm chỉ huy, đến thăm các điểm đảo thuộc Đặc khu Trường Sa và Nhà giàn DK1.

Đoàn công tác tỉnh Sơn La chụp ảnh tại cột mốc chủ quyền trên đảo Trường Sa.

Đoàn công tác tỉnh Sơn La chụp ảnh tại cột mốc chủ quyền trên đảo Trường Sa.

Đến nơi đảo xa

Hành trình bắt đầu khi sương mờ còn giăng mắc trên các triền núi, chúng tôi theo Quốc lộ 6, qua Mộc Châu hít thở không khí mát lạnh quen thuộc của quê hương trước khi xuôi về đồng bằng. Trong không khí náo nức, những câu chuyện về biển đảo bắt đầu rôm rả hơn trong mỗi thành viên.

Vượt hơn 350 km, chúng tôi có mặt tại Sân bay Nội Bài để nối nhịp cầu đến với Cam Ranh. Khoảnh khắc máy bay hạ cánh, đón chúng tôi là nụ cười rạng rỡ và sự đón tiếp chu đáo của các chiến sĩ Vùng 4 Hải quân. Sự tỉ mỉ trong khâu hậu cần của các anh từ sân bay về đến căn cứ khiến chúng tôi cảm thấy sự gần gũi, ấm áp.

Trước khi bắt đầu hải trình hướng về Đặc khu Trường Sa và Nhà giàn DK1, đoàn công tác số 8 đến dâng hương tại Khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma. Trong không khí trang nghiêm của vùng biển miền Trung, 10 thành viên của đoàn Sơn La cùng đoàn công tác thành kính dâng hoa, thắp nén tâm hương tưởng niệm những chiến sĩ đã anh dũng hy sinh trong sự kiện Gạc Ma năm 1988. Đứng trước “Vòng tròn bất tử”, nhìn ra phía biển xa, nơi 64 anh hùng đã ngã xuống, ai nấy đều nghẹn ngào. Sự hy sinh của các anh chính là ngọn lửa tiếp thêm sức mạnh cho đoàn trong hành trình tiến ra khơi, mang theo tình cảm của đất liền gửi tới quân và dân nơi đầu sóng ngọn gió.

Đoàn công tác thắp hương tưởng niệm các chiến sĩ Gạc Ma.

Đoàn công tác thắp hương tưởng niệm các chiến sĩ Gạc Ma.

Tàu rời bến trong tiếng còi ngân dài tạm biệt đất liền thẳng tiến về biển đảo trong tâm trạng háo hức của hơn 200 đại biểu đến từ các tỉnh, thành phố, cơ quan Trung ương và doanh nghiệp trên cả nước. Trong hành trình, đoàn sẽ đến thăm, động viên quân và dân tại các đảo: Song Tử Tây, Sơn Ca, Nam Yết, Đá Lớn (B), Sinh Tồn, Trường Sa Đông, Trường Sa và Nhà giàn DK1/16 (Phúc Tần).

Cán bộ, chiến sĩ hải quân đón Đoàn công tác thăm đảo.

Cán bộ, chiến sĩ hải quân đón Đoàn công tác thăm đảo.

“Toàn tàu báo thức, báo thức toàn tàu…” tiếng loa từ chỉ huy tàu báo hiệu mỗi sớm mai đều đem về cảm xúc riêng về những điểm dừng chân trên đảo. Khi con tàu cập bến các điểm đảo như Sinh Tồn, hay áp sát chân Nhà giàn DK-I/16 Phúc Tần, cảm xúc vỡ òa trong mỗi thành viên. Mỗi điểm dừng chân là một chương trình hành động thiết thực được chuẩn bị chu đáo, phù hợp với đặc thù từng điểm đảo.

Hơi ấm đất liền giữa đại dương

Đem hơi ấm đất liền đến với đảo xa, nhiều hoạt động ý nghĩa diễn ra, như: Thăm, tặng quà các lực lượng, nhân dân trên đảo, nhà giàn nơi đoàn đến; thăm viếng Đài liệt sĩ, Nhà tưởng niệm Bác Hồ và tham quan các công trình văn hóa trên đảo; tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ giao lưu giữa đoàn công tác với các chiến sĩ hải quân, nhân dân và học sinh. Đoàn công tác số 8 trao tặng nhiều phần quà với tổng trị giá hơn 7,6 tỷ đồng, gồm các thiết bị và nhu yếu phẩm thiết thực, như: Tivi, máy lọc nước, đèn năng lượng mặt trời, thực phẩm, mô hình tăng gia sản xuất...

Đoàn công tác tỉnh Sơn La trao quà cho cán bộ, chiến sĩ đảo Trường Sa.

Đoàn công tác tỉnh Sơn La trao quà cho cán bộ, chiến sĩ đảo Trường Sa.

Đoàn công tác Sơn La mang những món quà ý nghĩa của tỉnh tặng quân, dân trên đảo và nhà giàn DK1; trong đó, hỗ trợ xây dựng 2 vườn rau trị giá 500.000.000 đồng; tặng 9 suất quà cho các đảo, nhà giàn đoàn trực tiếp đến thăm cán bộ, chiến sĩ Tàu Trường Sa 571 trị giá 6.000.000đ/suất, gồm đèn năng lượng mặt trời, ti vi. Ngoài ra, Đoàn còn vận động xã hội hóa tặng hạt giống rau các loại và đặc sản địa phương cho các điểm đảo trị giá gần 10.000.000đ; tặng Lữ đoàn 955 Vùng 4 Hải quân 50.000.000 đồng, góp phần nâng cao năng lực thiết bị chuyển đổi số của lực lượng hải quân... Các phần quà thể hiện tình cảm, trách nhiệm của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Sơn La đối với quân và dân nơi đảo xa.

Vòng hoa tưởng nhớ những chiến sĩ đã anh dũng hy sinh trong sự kiện Gạc Ma năm 1988.

Vòng hoa tưởng nhớ những chiến sĩ đã anh dũng hy sinh trong sự kiện Gạc Ma năm 1988.

Lắng đọng trong hải trình đến Trường Sa và Nhà giàn DK1, Đoàn công tác số 8 đã tổ chức Lễ tưởng niệm 64 Anh hùng liệt sĩ đã hy sinh ở Gạc Ma. Đại tá Đoàn Bảo Anh, Phó Tư lệnh Vùng 3 Hải quân đã có những lời phát biểu sâu sắc: Máu của 64 chiến sĩ đã hòa quyện vào biển xanh, xương cốt các anh đã thấm vào lòng đảo, tạo thành “Vòng tròn bất tử” - biểu tượng sáng ngời của lòng yêu nước và ý chí quyết tâm giữ vững chủ quyền dân tộc. Tri ân các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì chủ quyền biển đảo là lời nhắc nhở thiêng liêng về trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ và nhân dân hôm nay trong việc rèn luyện, sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ vững chắc từng tấc biển, từng bãi đá tiền tiêu của Tổ quốc.

Lễ Chào cờ và duyệt đội ngũ trên đảo Trường Sa.

Lễ Chào cờ và duyệt đội ngũ trên đảo Trường Sa.

Tại “phần máu thịt” không thể tách rời của Tổ quốc, buổi lễ chào cờ và duyệt đội ngũ diễn ra xúc động, tự hào. Màu áo đỏ sao vàng của các đại biểu hòa cùng quân phục của những người lính đảo, tạo nên một bức tranh rực rỡ của niềm tin. Giữa tiếng sóng, bài Quốc ca thiêng liêng vang vọng như một lời thề giữ biển, là minh chứng hùng hồn nhất cho sức mạnh đại đoàn kết dân tộc.

Tình cảm gửi lại Trường Sa

Tình yêu Tổ quốc hòa quyện cùng ý chí sắt đá, khẳng định chủ quyền thiêng liêng và niềm tin son sắt hướng về biển đảo quê hương. Mỗi thành viên đoàn Sơn La dành tình cảm xin gửi lại Trường Sa.

Đoàn công tác số 8 thăp hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí minh tên đào Trường Sa.

Đoàn công tác số 8 thăp hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí minh tên đào Trường Sa.

Cảm xúc lần đầu đứng trước cột mốc chủ quyền tại đảo Trường Sa, ông Nguyễn Việt Cường, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, đã có những phút giây lặng đi vì xúc động. Ông bày tỏ niềm tự hào và khẳng định sự gắn kết bền chặt giữa núi rừng và biển đảo: “Sơn La là một tỉnh miền núi, nhưng chúng tôi luôn xác định mình là hậu phương vững chắc, thường xuyên cổ vũ, động viên tinh thần để cán bộ, chiến sĩ và nhân dân nơi tiền tuyến vững tin. Sự ủng hộ từ đất liền chính là điểm tựa để quân và dân trên đảo kiên cường nơi đầu sóng ngọn gió, quyết tâm sẵn sàng chiến đấu, xây dựng và bảo vệ vững chắc chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc Việt Nam”.

Đoàn công tác tỉnh Sơn La trao quà cho cán bộ, chiến sĩ đảo Song Tử Tây.

Đoàn công tác tỉnh Sơn La trao quà cho cán bộ, chiến sĩ đảo Song Tử Tây.

Đặt chân lên những hòn đảo tiền tiêu, các thành viên đoàn Sơn La không khỏi ngỡ ngàng và tự hào trước sức sống mãnh liệt nơi đầu sóng. Ông Lê Tiến Quân, Phó Bí thư Đảng ủy các cơ quan tỉnh, bày tỏ sự cảm phục trước kỷ luật thép và diện mạo khang trang của đảo: “Lần đầu tiên đặt chân đến đảo Song Tử Tây, rất bất ngờ trước quang cảnh của quân dân trên đảo, các công trình khang trang sạch sẽ, kỷ luật trong quân đội được phát huy, mong rằng cán bộ chiến sĩ, quân và dân trên đảo tiếp tục giữ vững tay súng, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ Việt Nam”. Còn ông Nguyễn Viết Hưng, Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo, ấn tượng sâu sắc trước những ngôi chùa đậm chất Việt - điểm tựa tâm linh khẳng định chủ quyền văn hóa ngàn đời. Ông chia sẻ: “Chuyến đi này, giúp tôi càng thêm quyết tâm trong việc thực hiện tốt chính sách dân tộc, tôn giáo, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc vững mạnh, làm hậu phương tin cậy để các anh vững tay súng ở nơi đây”. Đặc biệt, Giám đốc Sở Tài chính Hoàng Văn Vạn xúc động khi chứng kiến các chiến sĩ nhà giàn đứng giữa sóng dữ: "Giá trị lớn nhất của chuyến đi này là bài học về lòng biết ơn; tôi sẽ trở về với tâm thế quyết liệt và trách nhiệm hơn, vì chủ quyền này đã được đổi bằng thanh xuân của biết bao người."

Đoàn công tác tỉnh Sơn La trao quà cho cán bộ, chiến sĩ Nhà giàn DK1/16 Phúc Tần.

Đoàn công tác tỉnh Sơn La trao quà cho cán bộ, chiến sĩ Nhà giàn DK1/16 Phúc Tần.

Lần đầu tiên vượt sóng để đến với Trường Sa, chị Lò Châu Thỏa, Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy đã mang theo cả hơi thở của đại ngàn gửi vào lòng biển cả. Giữa nắng gió trùng khơi, những xúc cảm nghẹn ngào của người con gái Thái đã kết tinh thành bài thơ "Yêu mãi Trường Sa": "Từ biên cương Sơn La bạt ngàn hoa Ban trắng/ Em mang theo ân tình tới xanh biếc Trường Sa/ Con của mẹ Âu Cơ lần đầu về nhà đảo/ Đã thân thuộc vô cùng ngân nga tiếng Việt Nam...". Với chị, khoảnh khắc thiêng liêng nhất chính là được đứng dưới cờ Tổ quốc giữa biển trời quê hương:"Được dự lễ chào cờ tại Trường Sa là một cảm giác vô cùng linh thiêng và tự hào. Nhìn lá cờ tung bay, tôi càng thêm biết ơn các thế hệ cha anh đã dùng máu xương để tạc nên những cột mốc chủ quyền bất tử."

Sát cánh cùng đoàn công tác, những người làm nhiệm vụ thầm lặng như chị Ngô Thị Hằng và anh Cà Văn Thắng luôn tâm niệm mỗi phần quà mang hơi ấm bản làng. Với họ, công tác dân vận và hậu cần chu đáo chính là điểm tựa vững chắc để 10 trái tim Sơn La luôn rạng rỡ, mang trọn vẹn tình cảm và sự tri ân của đất liền gửi gắm đến những người chiến sĩ đang ngày, đêm canh giữ biển đảo. Xúc động hơn cả là hình ảnh ông Nguyễn Trung Hoàng, Giám đốc Công ty cổ phần NTF Hoàng Phát trao tận tay chiến sĩ những túi hạt giống chắt chiu từ vùng nông nghiệp đất dốc Sơn La. Ông bộc bạch: “Đây là một hành trình rất ý nghĩa, giúp chúng tôi hiểu hơn về biển đảo quê hương, khơi dậy tinh thần trách nhiệm của doanh nghiệp đối với cộng đồng. Sau chuyến đi, chúng tôi càng thấy rõ vai trò của mình trong việc đồng hành, hỗ trợ các lực lượng nơi đảo xa, dù là những đóng góp nhỏ nhất".

Đoàn Sơn La thăm hỏi chiến sĩ trên đảo.

Đoàn Sơn La thăm hỏi chiến sĩ trên đảo.

Hải trình Trường Sa không chỉ là những thước phim, bức ảnh, mà là sự dấn thân đầy cảm xúc của hai thế hệ nhà báo Sơn La. Dù đã dành gần 30 năm đi qua những cung đường khắc nghiệt nhất của vùng Tây Bắc, tôi vẫn không khỏi lặng người trước sự hùng vĩ và thiêng liêng của biển đảo quê hương. Đứng trước sóng gió Trường Sa, tôi viết không chỉ bằng ngòi bút, mà bằng cả nước mắt và niềm cảm phục vô hạn. Tiếp nối tinh thần ấy, nhà báo trẻ Hoàng Nghĩa quyết tâm mang về những thước phim chân thực để thanh niên Sơn La thấy được sự hùng vĩ của Tổ quốc và ý chí của những người lính trẻ tuổi đôi mươi. Để biến những cảm xúc của biển cả thành tác phẩm hay nhất, giúp người dân Sơn La thấy cả ân tình sắt son của núi rừng gửi lại nơi biển đảo quê hương.

Đoàn công tác tỉnh Sơn La thăm trường học tại đảo Song Tử Tây.

Đoàn công tác tỉnh Sơn La thăm trường học tại đảo Song Tử Tây.

Nhà giàn DK1/16 Phúc Tần.

Nhà giàn DK1/16 Phúc Tần.

Giây phút chia tay đảo Trường Sa và Nhà giàn DK1/16 Phúc Tần - điểm kết thúc về với biển đảo vẫn vang lên lời ca, tiếng hát truyền hơi ấm đất liền gửi các chiến sĩ đang treo mình giữa trời biển. Không gian như đọng lại trong giai điệu "Hát mãi khúc quân hành" vang vọng giữa sóng nước trùng khơi. Lời chào "Tạm biệt đất liền" và tiếng hô "Chúng tôi yêu Trường Sa" cứ trao gửi liên hồi giữa mạn tàu và cầu cảng, nhà giàn. Những cánh tay vẫy mãi không thôi, lá cờ Tổ quốc tung bay trong gió biển, hòa cùng những giọt nước mắt lăn dài trên má của cả người đi lẫn người ở lại. Biển đảo sẽ mãi xanh tươi bởi tình cảm nồng ấm từ đất liền đã hòa quyện cùng biển trời Trường Sa, xóa nhòa khoảng cách để trở nên gần gũi trong nghĩa đồng bào, tình đồng chí. Cảm xúc đong đầy, nghẹn ngào, gói trọn tình yêu thương và lời hứa sắt son của đất liền gửi lại nơi đầu sóng: Cả nước nói chung, Sơn La nói riêng luôn sát cánh, đồng hành cùng Trường Sa trong sự nghiệp bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc.

Cán bộ, chiến sĩ đón đoàn công tác thăm đảo Sơn Ca.

Cán bộ, chiến sĩ đón đoàn công tác thăm đảo Sơn Ca.

Ghi chép: Huy Ngoan

Nguồn Sơn La: https://baosonla.org.vn/bien-dao-que-huong/truong-sa-vung-mot-niem-tin-knUVWT2Dg.html