Từ giảng đường đến ngoại giao nhân dân
Không phải ở những diễn đàn lớn hay các cuộc tiếp xúc cấp cao, ngoại giao nhân dân có thể bắt đầu từ những điều giản dị: Một lớp học, một ký túc xá, một lời hỏi thăm, một cái bắt tay. Thái Nguyên - vùng đất được biết đến như một trung tâm đào tạo lớn của cả nước, những kết nối như thế đang ngày ngày vun đắp cho mối quan hệ hữu nghị đặc biệt Việt Nam - Lào.

Một tiết học tiếng Việt của lưu học sinh Lào tại Trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên.
Những ngày Tết Bunpimay - Tết cổ truyền của nhân dân Lào, không khí ấm áp lan tỏa trong các giảng đường, khuôn viên trường học. Với lưu học sinh Lào, đây không chỉ là thời khắc chuyển giao năm mới, mà còn là dịp để vơi đi nỗi nhớ quê hương khi được sống trong không gian văn hóa quen thuộc ngay trên đất Việt.
Những nghi thức như buộc chỉ cổ tay, té nước… mang theo lời chúc bình an, may mắn, trở thành cầu nối tinh thần, giúp những người con xa xứ cảm nhận rõ hơn sự sẻ chia, gắn bó.
Thái Nguyên hiện là một trong những trung tâm đào tạo lớn của cả nước, với hệ thống Đại học Thái Nguyên gồm 7 trường đại học thành viên, cùng trên 10 trường cao đẳng và nhiều cơ sở giáo dục nghề nghiệp. Quy mô đào tạo hằng năm lên tới hàng chục nghìn sinh viên.
Đáng chú ý, số lượng lưu học sinh quốc tế đang học tập trên địa bàn tỉnh ước khoảng gần 1.500 - 2.000 người, đến từ nhiều quốc gia như Lào, Campuchia, Trung Quốc, Hàn Quốc… Trong đó, gần 1.000 lưu học sinh Lào đang theo học tại các cơ sở đào tạo - một con số cho thấy sự gắn bó sâu sắc và tin cậy giữa hai bên trong lĩnh vực giáo dục.
Không chỉ là nơi tiếp nhận và đào tạo, các cơ sở giáo dục tại Thái Nguyên còn đóng vai trò như “cầu nối” trong ngoại giao nhân dân. Từ môi trường học tập thân thiện, đến các hoạt động giao lưu văn hóa, tất cả tạo nên không gian để lưu học sinh hiểu hơn về đất nước, con người Việt Nam, đồng thời giữ gìn và lan tỏa bản sắc văn hóa của chính mình.

Nghi thức buộc chỉ cổ tay tại Tết Bunpimay - Tết cổ truyền của người dân Lào mang theo lời chúc bình an, may mắn.
PGS.TS Mai Xuân Trường, Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên, chia sẻ: Đào tạo lưu học sinh Lào không chỉ là nhiệm vụ chuyên môn, mà còn là sứ mệnh góp phần củng cố quan hệ hai nước. Nhà trường luôn nỗ lực tạo môi trường học tập thuận lợi, giúp các em không chỉ tiếp thu kiến thức mà còn hòa nhập, phát triển toàn diện.
Những chính sách và nỗ lực đó được cảm nhận rõ rệt từ chính người học. Sylikone Vilayvong, nghiên cứu sinh ngành Toán giải tích tại Trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên, tâm sự: Những ngày đầu sang Việt Nam, em gặp nhiều khó khăn về ngôn ngữ và phương pháp học. Nhưng nhờ sự tận tình của thầy cô và sự hỗ trợ của bạn bè, em dần thích nghi. Em coi Thái Nguyên như “ngôi nhà thứ hai” của mình.
Còn với Nainakhone SIAMPHONE, sinh viên Khoa Ngữ văn Trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên, điều đọng lại sâu sắc nhất lại là tình cảm của người dân. “Em rất vui khi được học tập và đón Tết tại Việt Nam. Mọi người luôn quan tâm, giúp đỡ để chúng em không cảm thấy xa nhà. Em hiểu hơn về văn hóa Việt Nam và càng thêm trân trọng tình hữu nghị giữa hai nước” - Nainakhone SIAMPHONE chia sẻ.
Từ những câu chuyện cụ thể ấy, có thể thấy rõ vai trò của giáo dục trong việc kết nối, lan tỏa giá trị văn hóa và nuôi dưỡng tình hữu nghị. Mỗi lưu học sinh, sau hành trình học tập, đều trở thành một “sứ giả văn hóa”, mang theo những trải nghiệm, ký ức và tình cảm tốt đẹp về đất nước, con người Việt Nam.
Trong bối cảnh hội nhập ngày càng sâu rộng, giáo dục tiếp tục là một kênh quan trọng của đối ngoại nhân dân. Với nền tảng sẵn có, Thái Nguyên đang từng bước khẳng định vai trò không chỉ là trung tâm đào tạo, mà còn là điểm sáng trong việc vun đắp, phát triển mối quan hệ hữu nghị đặc biệt Việt Nam - Lào.











