Tự hào được góp sức nhỏ bé vào ngày lễ lớn của dân tộc
Bên lề công tác bảo đảm an ninh sự kiện A80, phóng viên An ninh Thủ đô đã ghi lại cảm xúc của những người tham gia bảo vệ sự kiện. Tất cả họ đã toát lên một tinh thần tự hào dân tộc vô cùng lớn lao, nguyện cống hiến vì bình yên Tổ quốc nói chung, Hà Nội nói riêng.
Đặt mục tiêu cao nhất là bảo vệ an toàn đoàn xe phương tiện, khí tài khi di chuyển
Qua 2 lần hợp luyện, sơ duyệt và tổng duyệt, ngày mai sẽ diễn ra buổi lễ chính thức kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2-9. Cùng với 200 CBCS Công an phường Từ Liêm, tôi tham gia nhiệm vụ trực chốt tại khu vực cổng trường đua F1- hỗ trợ Tiểu khu H trong Phương án bảo vệ A80 của CATP.

Đại úy Nguyễn Thị Thu
Dù là phụ nữ nhưng khi được chỉ huy Công an phường phân công, tôi không nề hà, sẵn sàng nhận nhiệm vụ và cảm thấy tự hào được góp sức nhỏ bé vào ngày lễ lớn của dân tộc.
Đứng trực chốt ở đây trong những ngày qua, dù mưa nắng thất thường, khi ngày - khi đêm, thời gian kéo dài nhưng chúng tôi không nản chí, đặt mục tiêu cao nhất là bảo vệ tuyệt đối an toàn đoàn xe phương tiện cơ giới, khí tài của lực lượng Công an, Quân đội. Từng đoàn xe qua trong tiếng hò reo, cổ vũ của nhân dân, hình ảnh “đi giữa vòng tay nhân dân” ấy như tiếp thêm động lực cho chúng tôi – những người gác bình yên. Hòa bình được đổi bằng bao nhiêu xương máu, vì thế CBCS Công an phường Từ Liêm luôn ý thức được trách nhiệm của bản thân mình, cống hiến sức lực cho bình yên của nhân dân, nối tiếp truyền thống của các thế hệ cha anh đi trước.
Đại úy Nguyễn Thị Thu, cán bộ Công an phường Từ Liêm, Hà Nội
Chưa bao giờ phấn khởi, tự hào về đất nước mình như thế
Tôi tham gia trong lực lượng bảo vệ dân phố đã 25 năm. Từ thành viên tổ bảo vệ dân phố phường Mai Dịch đến bây giờ sát nhập địa giới hành chính trở thành phường Từ Liêm, tôi đã cùng lực lượng công an và những người bảo vệ dân phố khác tham gia bảo vệ hàng nghìn kỳ cuộc, sự kiện lớn của Thủ đô và đất nước.
Nhưng trong những ngày tháng này, khi trực chốt tại khu vực ngã tư Hồ Tùng Mậu - Lê Đức Thọ - Trần Vỹ, tôi cảm nhận rõ sự trang trọng, phấn khởi của đồng bào, sự lớn mạnh của đất nước.

Ông Nguyễn Văn Nghĩa
Tôi cùng mọi người thực hiện nhiệm vụ bảo vệ tuyến đường có phương tiện, khí tài của lực lượng Công an, Quân đội đi và về. Mỗi lần nhìn đoàn xe di chuyển lại thấy được đất nước đã có bước phát triển có trang thiết bị, vũ khí chiến đấu hiện đại. Sự hào hứng của nhân dân, tình cảm của công an, quân đội dành cho nhân dân khiến chúng tôi cảm thấy hạnh phúc vô cùng.
Chỉ hơn 50 trước thôi, khi ấy chúng tôi còn là thanh niên, những phương tiện chiến đấu như tên lửa, ra đa của quân đội Việt Nam đi trong thành phố có nghĩa là chúng ta phải đối diện với chiến tranh, nhưng giờ đây, chưa bao giờ người dân lại cảm thấy phấn khởi tự hào về đất nước mình như thế.
Ông Nguyễn Văn Nghĩa, bảo vệ dân phố phường Từ Liêm, Hà Nội
Cảm nhận rõ trách nhiệm của người chiến sỹ CAND trong sự kiện lớn
Là một trong 655 CSGT của Công an 33 tỉnh thành phố nhận nhiệm vụ tăng cường hỗ trợ lực lượng CSGT CATP Hà Nội bảo vệ sự kiện A80, bản thân tôi cảm thấy rất vinh dự, tự hào vì được lãnh đạo cấp trên tin tưởng lựa chọn; sẽ cố gắng hết sức mình hoàn thành nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự an toàn giao thông.

Đại úy Cao Văn Tuấn
Về Công an Hà Nội, chúng tôi được phân công trực chốt tại Tiểu khu H – tuyến đường Lê Đức Thọ - Quảng trường Sân vận động Mỹ Đình, nơi vừa có đoàn phương tiện, khí tài của lực lượng Công an, Quân đội đi và về, cũng là nơi tổ chức bắn 21 loạt đại bác mở màn Lễ kỷ niệm.
Khó khăn đầu tiên mà chúng tôi gặp đó là sự khác nhau về địa bàn, do đó cần có thời gian để làm quen. Nhưng chúng tôi rất thuận lợi khi được chỉ huy Đội CSGT số 6 CATP Hà Nội quan tâm, hướng dẫn, chia sẻ đặc điểm tình hình địa bàn mới được tăng cường; bố trí cán bộ Đội trực tiếp đi cùng CBCS tăng cường để chúng tôi thêm tự tin, dần hoàn thiện công việc, giúp chúng tôi hoàn thành một cách suôn sẻ nhiệm vụ tăng cường.
Bản thân tôi lần đầu tiên được tham gia bảo vệ một sự kiện tầm cỡ quốc gia, quy mô lớn, nhiệm vụ bảo vệ, trực chốt trải dài trên nhiều tuyến phố. Tôi cảm nhận rõ trách nhiệm của từng CBCS cũng như chính bản thân mình khi làm nhiệm vụ tại đây; không ai lơ là, chủ động quan sát, xử lý kịp thời mọi tình huống phát sinh.
Tôi tin tưởng rằng với sự nỗ lực hết mình của lực lượng Công an tham gia bảo vệ A80, sự kiện quan trọng nhất của Quốc gia sẽ thành công rực rỡ, tuyệt đối an ninh, an toàn.
Đại úy Cao Văn Tuấn, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Thanh Hóa