Tự hào Hòa Thịnh hôm nay – thơ NGUYỄN BÁ THUYẾT

Về quê Hòa Thịnh hôm nay

Tự hào Đồng khởi nồng say lòng người

Sáu mươi năm ấy qua rồi

Tiếng vang dậy đất đời đời khắc ghi

Mỹ - ngụy gieo cảnh phân ly

Nước thì chia cắt, dân thì khổ đau

Vâng lời Đảng đứng dậy mau

Đồng lòng chung sức trận đầu ra quân

Lệnh ban từ hóc Cây Quăng

Chia quân ba cánh vào làng bủa vây

Truyền đơn, áp phích giăng đầy

Đả đảo Mỹ - ngụy chúng bầy ác ôn

Phất cờ cách mạng tiến lên

Mỹ Hòa, Mỹ Phú, Mỹ Điền, Mỹ Xuân…

Xuống đường tranh đấu liên quân

Không cho lập ấp dồn dân bắt người

Rộn tin chiến thắng vang trời

Hòa Đồng, Hòa Hiệp tiếp lời xông lên

Quân thù bát đảo, thất điên

Đồng khởi Hòa Thịnh viết nên sử vàng

Quê hương từng bước huy hoàng

Nông thôn đổi mới rộng ràng tiếng ca

Tiếng thơm Đồng khởi vang xa

Tự hào Hòa Thịnh, quê nhà Phú Yên!...

Nguồn Phú Yên: http://www.baophuyen.com.vn/93/250215/tu-hao-hoa-thinh-hom-nay-%E2%80%93-tho-nguyen-ba-thuyet.html