Tự hào tuổi trẻ Báo chí trong lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh

Hòa chung không khí hào hùng của lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh (2/9/1945 - 2/9/2025), sinh viên Khoa Quan hệ Quốc tế, Học viện Báo chí và Tuyên truyền đã vinh dự tham gia diễu hành tại Quảng trường Ba Đình. Những bước chân không chỉ thể hiện tinh thần yêu nước mà còn là lời khẳng định của thế hệ trẻ trong việc tiếp nối truyền thống và lan tỏa hình ảnh Việt Nam năng động, hội nhập.

Tự hào sải bước trong ngày lễ trọng đại

Đối với sinh viên Nguyễn Anh Dũng - Khoa Quan hệ Quốc tế, cảm xúc ban đầu là tự hào và hồi hộp. Bạn chia sẻ: “Tự hào vì được đứng trong hàng ngũ của Khối Báo chí, góp phần nhỏ bé vào ngày lễ trọng đại của dân tộc. Hồi hộp vì đây là cơ hội thiêng liêng mà không phải sinh viên nào cũng có thể trải qua”.

 Nguyễn Anh Dũng, sinh viên Khoa Quan hệ Quốc tế, Học viện Báo chí và Tuyên truyền.

Nguyễn Anh Dũng, sinh viên Khoa Quan hệ Quốc tế, Học viện Báo chí và Tuyên truyền.

Bạn Nguyễn Đặng Lê Hoàng cũng bày tỏ sự bất ngờ và coi đây là nhiệm vụ quan trọng. "Mỗi bước chân không chỉ cho cá nhân mình mà còn chung bước cho những người làm báo, cho những người trẻ đang không ngừng kiến thiết đất nước", nam sinh chia sẻ thêm.

 "Mỗi bước chân không chỉ cho cá nhân mình mà còn chung bước cho những người làm báo, cho những người trẻ đang không ngừng kiến thiết đất nước".

"Mỗi bước chân không chỉ cho cá nhân mình mà còn chung bước cho những người làm báo, cho những người trẻ đang không ngừng kiến thiết đất nước".

Bạn Nguyễn Thùy Dương cảm nhận sự khác biệt khi được trực tiếp tham gia: “Khác với những dịp kỷ niệm trước chỉ được xem qua màn hình, đến với A80, được trực tiếp hòa mình vào dòng người, mình thực sự thấy rõ không khí sôi sục của những trái tim yêu nước”.

 Thùy Dương vinh dự khi là một phần của Lễ kỷ niệm.

Thùy Dương vinh dự khi là một phần của Lễ kỷ niệm.

Từ sự hồi hộp, vinh dự đến tinh thần cống hiến, mỗi câu chuyện đều toát lên tình yêu nước và khát vọng được hòa mình vào dòng chảy lịch sử dân tộc.

Sự kiện kỷ niệm 80 năm Quốc khánh mang ý nghĩa đặc biệt, không chỉ là dịp để ôn lại lịch sử mà còn là thời khắc để thế hệ trẻ nhìn lại trách nhiệm của mình đối với đất nước. Nguyễn Anh Dũng chia sẻ thêm: “80 năm Quốc khánh không chỉ là dấu mốc lịch sử thiêng liêng, nhắc nhớ về những hy sinh của cha ông để giành độc lập, mà còn là dịp để thế hệ trẻ chúng mình soi chiếu lại trách nhiệm của bản thân. Đây là lúc mỗi người trẻ ý thức rõ hơn về việc phải giữ gìn, phát huy truyền thống hào hùng của dân tộc, đồng thời góp phần đưa hình ảnh một Việt Nam trẻ trung, năng động, hội nhập đến với bạn bè quốc tế.”

Dịp kỷ niệm này càng trở nên ý nghĩa khi tinh thần đoàn kết dân tộc được khơi dậy mạnh mẽ. Đó là cơ hội để người Việt tự hào giới thiệu với bạn bè quốc tế về sức mạnh đoàn kết - nền tảng giúp dân tộc vượt qua những mất mát trong quá khứ để có ngày hòa bình hôm nay. Chính sự gắn kết ấy đang tiếp tục viết nên câu chuyện hòa bình cho tương lai. Dấu mốc 80 năm không chỉ là một cột mốc lịch sử, mà còn là lời nhắc nhở thế hệ trẻ hôm nay phải trân trọng hòa bình, biết ơn cha ông và sống cống hiến, học tập, rèn luyện để xứng đáng với truyền thống dựng xây và bảo vệ Tổ quốc suốt tám thập kỷ qua.

Vượt qua thử thách để hòa nhịp bước chân

Những khó khăn trong quá trình tập luyện cho lễ diễu hành đã được vượt qua với tinh thần kiên cường và đoàn kết. Từ việc điều chỉnh đội hình, đối mặt với thời tiết thất thường, đến cân bằng giữa học tập và rèn luyện, mỗi thử thách đều trở thành động lực để các bạn trân trọng hơn khoảnh khắc thiêng liêng tại Quảng trường Ba Đình.

Nguyễn Đặng Lê Hoàng chia sẻ một tinh thần lạc quan: “Từ bản thân, gia đình, bạn bè và đơn vị học tập, mình đều nhận được sự tin tưởng và hỗ trợ. Thậm chí, mình cũng hay đùa vui với mọi người là đến ông trời còn ủng hộ chúng mình. Hay ở chỗ là thời gian đầu tập luyện, nắng gắt, mưa giông cũng có luôn nhưng mình nghĩ đó là điều kiện để rèn luyện sức bền, nhờ vậy nên tới những thời gian cuối này ai cũng vượt nắng, thắng mưa hướng tới đích là ngày Quốc khánh 2/9”.

 Lê Hoàng, Thùy Dương, Anh Dũng và Xuân Lộc (theo thứ tự từ trái qua) trong cùng một khung hình.

Lê Hoàng, Thùy Dương, Anh Dũng và Xuân Lộc (theo thứ tự từ trái qua) trong cùng một khung hình.

Bạn Lê Xuân Lộc kể lại: “Việc tập luyện dưới thời tiết nắng nóng hay mưa gió đôi khi khiến cả đội khá mệt, nhưng nhờ sự đồng lòng và tinh thần tập thể, chúng mình đã vượt qua. Điều ấn tượng nhất với mình chính là khoảnh khắc cả khối bước đều, hô vang khẩu hiệu - lúc đó mình cảm nhận rõ sức mạnh và niềm tự hào chung.”

Không chỉ thể hiện sự quyết tâm mà còn khắc họa tinh thần tập thể và niềm tự hào dân tộc của các bạn trẻ, biến những thử thách thành kỷ niệm đáng nhớ trong hành trình góp phần vào ngày lễ lịch sử của đất nước.

Những giây phút tập luyện và chuẩn bị đã để lại dấu ấn sâu đậm. Hơn 170 thành viên của khối đại diện cho hàng nghìn người làm báo đã và đang cống hiến cho đất nước. Có thể nói, tuổi trẻ của các bạn đã được ghi dấu qua những bước chân trên Quảng trường Ba Đình lịch sử. Được bước đi trong sự hân hoan, nồng nhiệt của đồng bào. Một người chẳng ai nhớ mặt đặt tên, lại được đông người vẫy chào, yêu thương.

Được vinh dự tham gia sự kiện, các bạn sinh viên nhận thức rõ hơn trách nhiệm của mình. Không chỉ dừng lại ở việc học tập, rèn luyện, mà còn phải biết lan tỏa những giá trị tốt đẹp, tiếp nối tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc của cha ông. Thế hệ trẻ phải viết tiếp câu chuyện về một Việt Nam vững mạnh, văn minh, hội nhập nhưng vẫn giữ trọn bản sắc.

Không chỉ sinh viên, mà là thanh niên Việt Nam, những người trẻ luôn cần có trách nhiệm với xã hội, với đất nước như lời thơ: “Chúng tôi đã đi không tiếc đời mình (Những tuổi hai mươi làm sao không tiếc) / Nhưng ai cũng tiếc tuổi hai mươi thì còn chi Tổ Quốc”. Cùng với nhiệm vụ đầy cao cả của sinh viên Việt Nam hôm nay, đó là tiếp nối truyền thống yêu nước, sống có lý tưởng, học tập và rèn luyện để góp phần đưa đất nước phát triển đi lên.

Ảnh: NVCC

Nguồn SVVN: https://svvn.tienphong.vn/tu-hao-tuoi-tre-bao-chi-trong-le-ky-niem-80-nam-quoc-khanh-post1774982.tpo