Từ khát khao có một đôi chân đến hành trình giúp người khuyết tật tự tin bước tiếp

Gắn bó với xe lăn từ năm 6 tuổi, chị Lâm Thị Nga từng mong có một phương tiện giúp mình tự đi lại, tự làm việc và bớt phụ thuộc vào người khác. Từ nhu cầu của chính mình, chị bắt đầu hành trình tạo ra những “đôi chân thứ hai” cho nhiều người khuyết tật, đồng thời trao cho họ thêm cơ hội lao động và tự tin hòa nhập cộng đồng.

Không để nghịch cảnh định nghĩa cuộc đời

“Mình luôn cảm ơn cuộc đời vì đã mang đến cho mình rất nhiều món quà tuyệt vời” – câu nói của chị Lâm Thị Nga, Giám đốc Công ty TNHH Ba bánh Hà Nam, trong chương trình Nối trọn yêu thương có lẽ khiến nhiều người bất ngờ.

Bởi phía sau sự bình thản và lòng biết ơn ấy là một hành trình không hề dễ dàng.

Năm 6 tuổi, chị Nga mắc bệnh viêm tủy ngang, khiến đôi chân mất khả năng vận động. Gần chục năm sau đó, gia đình đưa chị đi nhiều nơi chữa trị với hy vọng con gái có thể trở lại cuộc sống bình thường. Những tài sản trong nhà lần lượt được bán đi, nhưng bệnh tình vẫn không thuyên giảm.

Trong những năm tháng ấy, người cha luôn ở bên động viên, giúp chị không mặc cảm về khiếm khuyết của mình. Ông muốn con gái hiểu rằng dù cơ thể có những giới hạn, chị vẫn có thể học tập, lao động và sống một cuộc đời có ích.

Sau khi cha qua đời, những lời động viên ấy vẫn trở thành điểm tựa để chị Nga vượt qua những lúc đau đớn hay muốn buông xuôi.

Chính tinh thần không đầu hàng số phận ấy đã giúp chị từng bước tìm cách chủ động hơn trong cuộc sống.

Từ nhu cầu của chính mình đến những “đôi chân thứ hai”

Khi còn làm nghề thêu, chị Nga từng nhờ gia đình vào Đà Nẵng đặt một chiếc xe ba bánh để có thể tự đi lấy hàng. Thế nhưng, chiếc xe mang về chưa thực sự phù hợp với cơ thể, chị phải chỉnh sửa nhiều lần mới có thể sử dụng.

Trải nghiệm đó giúp chị nhận ra một điều: với người khuyết tật, một phương tiện đi lại không đơn giản chỉ cần “chạy được”, mà phải phù hợp với thể trạng, khả năng vận động và nhu cầu của từng người.

Từ mong muốn có một phương tiện phù hợp cho bản thân, chị Nga bắt đầu nghĩ đến việc làm xe cho những người cùng hoàn cảnh.

Trong một hoạt động thiện nguyện dành cho người khuyết tật, chị gặp anh Vũ Xuân Quang – người có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực cơ khí. Một người hiểu rõ những khó khăn mà người khuyết tật phải đối mặt, một người có chuyên môn kỹ thuật, cả hai nhanh chóng tìm thấy điểm chung và cùng xây dựng xưởng cơ khí chuyên sản xuất xe ba bánh, thiết bị hỗ trợ dành cho người khuyết tật.

Điểm đặc biệt là mỗi chiếc xe được điều chỉnh theo thể trạng và nhu cầu của người sử dụng.

“Một chiếc xe với người khỏe mạnh chỉ là phương tiện. Còn với người khuyết tật như mình, đó là một đôi chân”, chị Nga chia sẻ.

Với nhiều người khuyết tật, một phương tiện phù hợp không chỉ giúp họ đi lại. Đó còn có thể là chiếc chìa khóa để họ đến nơi làm việc, chủ động kiếm sống, gặp gỡ mọi người và từng bước lấy lại sự tự tin.

Khi người nhận được yêu thương trở thành người trao đi yêu thương

Câu chuyện của chị Nga không dừng lại ở việc tạo ra những chiếc xe. Tại xưởng cơ khí, chị tạo việc làm và thu nhập cho những lao động khuyết tật. Bản thân từng trải qua những khó khăn khi tìm kiếm việc làm, chị hiểu mỗi người có một giới hạn sức khỏe khác nhau. Vì vậy, công việc cũng được điều chỉnh để phù hợp với khả năng của từng người.

Điều chị mong muốn không chỉ là giúp họ có thêm một khoản thu nhập, mà quan trọng hơn là giúp họ lấy lại niềm tin vào năng lực của chính mình.

“Khi các bạn tự tin, nếu thấy công việc ở đây không còn phù hợp thì các bạn cũng đủ tự tin để bước ra ngoài và tìm một công việc phù hợp hơn”, chị Nga nói.

Với chị, đó mới là giá trị lâu dài của việc hỗ trợ người khuyết tật: không làm thay, không tạo ra sự phụ thuộc, mà trao cho họ công cụ và cơ hội để tự quyết định cuộc sống.

Từ một người từng mong có “đôi chân” để tự mình bước tiếp, chị Nga đang giúp nhiều người cùng cảnh ngộ có thêm một phương tiện để đi xa hơn trên hành trình của riêng mình.

Nối trọn yêu thương để những điều tốt đẹp tiếp tục được trao đi

Câu chuyện của chị Lâm Thị Nga cũng là một trong những câu chuyện được chương trình Nối trọn yêu thương tìm kiếm và lan tỏa.

Hơn 7 năm qua, chương trình do Truyền hình Nhân đạo sản xuất, với sự đồng hành của Tập đoàn Tân Hiệp Phát từ những ngày đầu, đã hướng tới những câu chuyện về những con người bình dị nhưng không để nghịch cảnh quyết định cuộc đời.

Theo chị Vũ Phương Thanh, đại diện Tập đoàn Tân Hiệp Phát, điều khiến doanh nghiệp trân trọng ở những nhân vật của chương trình là họ không chỉ nỗ lực thay đổi cuộc sống của chính mình mà còn lựa chọn trao đi giá trị cho gia đình và cộng đồng.

“Giá trị của một con người không nằm ở những gì họ sở hữu, mà ở những gì họ có thể trao đi”, đại diện Tân Hiệp Phát chia sẻ.

Từ góc nhìn đó, đồng hành cùng Nối trọn yêu thương không chỉ là một hoạt động trách nhiệm xã hội, mà còn là hành trình cùng lan tỏa những câu chuyện đẹp, nơi nghị lực của một cá nhân có thể trở thành nguồn động viên đối với nhiều người khác.

Sau những năm tháng đã trải qua, chị Nga không còn nhìn cuộc đời qua những gì mình đã mất. Chị chọn nhìn vào những điều mình nhận được: tình yêu thương của gia đình, sự động viên của cha, người bạn đồng hành trong hành trình khởi nghiệp và cơ hội được sống một cuộc đời có ích.

Với chị, những “món quà” ấy chỉ thực sự trọn vẹn khi được tiếp tục trao đi.

Một chiếc xe được làm ra có thể giúp một người khuyết tật chủ động đi lại. Một công việc phù hợp có thể giúp họ có thu nhập và lấy lại sự tự tin. Nhưng hơn hết, đó là thông điệp rằng khi được trao cơ hội, mỗi người đều có thể tự tạo ra giá trị cho bản thân và cộng đồng.

Hành trình của chị Lâm Thị Nga vì thế không chỉ là câu chuyện vượt lên nghịch cảnh. Đó còn là câu chuyện về lòng biết ơn được nối dài bằng hành động – khi một người từng nhận được yêu thương lựa chọn tiếp tục trao yêu thương cho những người đang cần một điểm tựa.

Và có lẽ, đó cũng là tinh thần mà Nối trọn yêu thương muốn lan tỏa: những điều tốt đẹp không nên dừng lại ở một người. Khi được trao đi, chúng có thể trở thành động lực để một người khác tiếp tục bước tiếp, rồi lại trao cơ hội ấy cho những người khác nữa.

PV

Nguồn Gia Đình VN: https://giadinhonline.vn/tu-khat-khao-co-mot-doi-chan-den-hanh-trinh-giup-nguoi-khuyet-tat-tu-tin-buoc-tiep-d213533.html