Từ trang sách đến thao trường - Hành trình trưởng thành của chiến sĩ mới tại Trung đoàn 165
Hưởng ứng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam, những ngày qua, tại Trung đoàn 165 (Sư đoàn 312), hình ảnh chiến sĩ mới say sưa bên trang sách sau mỗi giờ huấn luyện đã trở nên quen thuộc. Giữa nhịp sống khẩn trương của thao trường, những cuốn sách đang lặng lẽ gieo mầm tri thức, bồi đắp bản lĩnh, góp phần hình thành nhân cách người quân nhân ngay từ những ngày đầu quân ngũ.
Ngay sau khi tiếp nhận chiến sĩ mới, cấp ủy, chỉ huy các cấp trong Trung đoàn đã chủ động triển khai nhiều giải pháp thiết thực nhằm lan tỏa văn hóa đọc. Từ việc tổ chức trưng bày sách, luân chuyển sách về tận các đại đội đến duy trì nền nếp “giờ đọc báo” hằng ngày…, tất cả đã tạo nên một không gian học tập tích cực, gần gũi với bộ đội. Nội dung sách phong phú, đa dạng, từ truyền thống Quân đội, lịch sử dân tộc đến kiến thức pháp luật, kỹ năng sống, những tấm gương điển hình trong học tập, rèn luyện - tất cả như những “người thầy thầm lặng” đồng hành cùng chiến sĩ.

Chiến sĩ mới Trung đoàn 165 đọc sách, báo tại Phòng Hồ Chí Minh đơn vị.
Trao đổi về ý nghĩa của hoạt động này, Thiếu tá Lê Đức Linh - Chủ nhiệm Chính trị Trung đoàn nhấn mạnh: “Việc xây dựng và phát triển văn hóa đọc trong chiến sĩ mới có ý nghĩa rất quan trọng. Thông qua sách, báo, bộ đội không chỉ tiếp thu tri thức mà còn được bồi dưỡng phẩm chất, lý tưởng cách mạng, nâng cao bản lĩnh chính trị, từ đó xác định rõ trách nhiệm, yên tâm công tác, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao”.
Đối với chiến sĩ mới, môi trường quân ngũ với nhiều thay đổi bước đầu không tránh khỏi những bỡ ngỡ, áp lực. Trong hoàn cảnh đó, sách trở thành người bạn đồng hành gần gũi, giúp các đồng chí nhanh chóng thích nghi với nếp sống chính quy, giải tỏa căng thẳng sau giờ huấn luyện, đồng thời khơi dậy tinh thần ham học hỏi, ý chí vươn lên.

Phòng Hồ Chí Minh của Tiểu đoàn là địa chỉ đọc sách, báo thường xuyên của cán bộ, chiến sĩ.
Chia sẻ sau giờ đọc sách tại Phòng Hồ Chí Minh Tiểu đoàn, Binh nhì Nguyễn Tuấn Anh - Chiến sĩ mới Đại đội 12, Tiểu đoàn 6 bày tỏ: “Những giờ đọc sách, báo giúp tôi thư giãn sau huấn luyện và học thêm nhiều điều bổ ích. Qua các cuốn sách, tôi hiểu rõ hơn trách nhiệm của người lính, từ đó tự nhắc mình phải cố gắng rèn luyện tốt hơn mỗi ngày”.

Chiến sĩ mới Trung đoàn 165 đọc sách, báo trong giờ nghỉ trên thao trường huấn luyện.
Thực tiễn cho thấy, mỗi trang sách không chỉ làm giàu đời sống tinh thần mà còn góp phần trực tiếp nâng cao chất lượng huấn luyện, rèn luyện kỷ luật, bồi đắp bản lĩnh chính trị cho chiến sĩ mới. Khi tri thức được nuôi dưỡng song hành với rèn luyện, mỗi bước chân trên thao trường cũng trở nên vững vàng, tự tin hơn.
Với những cách làm sáng tạo, hiệu quả, Trung đoàn 165 đang từng bước đưa văn hóa đọc trở thành một phần không thể thiếu trong đời sống bộ đội. Từ trang sách đến thao trường - đó chính là hành trình bền bỉ, lặng thầm nhưng đầy ý nghĩa, góp phần xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”, sẵn sàng hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.











