Từ vùng cao Tây Bắc thành Ðại sứ sinh viên của Google
Sinh ra ở vùng cao Tây Bắc, chàng trai Trần Văn Hội (24 tuổi, quê tỉnh Tuyên Quang, nay là tỉnh Hà Giang) đã có một hành trình vượt khó đáng khâm phục để đến với giảng đường Khoa Công nghệ thông tin, Trường đại học Lạc Hồng (phường Trấn Biên). Tại đây, anh đã gặt hái nhiều thành công và trở thành Đại sứ sinh viên của Google, tự tin ra biển lớn.

Sinh viên Trần Văn Hội (thứ 6 từ phải qua) được nhận tài trợ Dự án Khởi nghiệp sáng tạo do Trung tâm Khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức.
Anh Trần Văn Hội chia sẻ: “Sau khi tốt nghiệp THPT vào năm 2020, tôi đã từng đậu vào một trường đại học tại Hà Nội nhưng cha mẹ không muốn tôi xuống miền xuôi học tập vì hoàn cảnh gia đình khó khăn. Vì không muốn cha mẹ lo lắng, tôi đành ở lại quê xin đi làm công nhân cho một xưởng sản xuất giày nhỏ. 3 năm làm công nhân vất vả, tôi vẫn không nguôi ước mơ vào đại học để thay đổi số phận của chính mình”.
Không từ bỏ ước mơ
Nói về hoàn cảnh gia đình, anh Trần Văn Hội cho hay: Cha mẹ anh quê gốc ở Ninh Bình lên tỉnh Tuyên Quang (trước đây) xây dựng vùng kinh tế mới từ những năm 1980. Cha mẹ anh có 4 người con và anh Hội là con út trong gia đình nên được cha mẹ cho học tới hết THPT. Thách thức lớn nhất là sau khi học hết THPT, anh rất muốn xuống Hà Nội để học đại học nhưng vì hoàn cảnh khó khăn, đành phải gác lại ước mơ giảng đường để đi làm công nhân.
Từ nhỏ, anh Hội đã có đam mê đọc sách nên khi đi làm công nhân, lúc nào trong cốp xe của anh cũng có một cuốn sách để khi nghỉ trưa thì mang ra đọc. Chính những cuốn sách cũ mang theo mỗi ngày đã truyền cảm hứng cho anh Hội không từ bỏ ước mơ vào đại học. 3 năm làm công nhân chăm chỉ miệt mài đã giúp anh tiết kiệm được một khoản tiền hơn 20 triệu đồng. Anh âm thầm xét tuyển vào đại học và nhận được giấy báo trúng tuyển.
Ngày anh Hội cầm giấy báo trúng tuyển vào đại học tại Đồng Nai, cha mẹ anh vẫn không ủng hộ. Trong lúc anh cố thuyết phục cha mẹ thì càng có thêm những tiếng nói phản đối, không chỉ của cha mẹ mà còn của hàng xóm, láng giềng. Nhiều người vẫn nghĩ rằng, hoàn cảnh gia đình khó khăn, anh chỉ nên ở quê kiếm tiền vài năm rồi lấy vợ, sinh con cho ổn định chứ không nên mơ mộng, bởi tiền đâu để học đại học, hơn nữa, lại còn đi đến một vùng đất khá xa, không biết có đủ khả năng theo học đến hết chương trình. Đó là chưa kể học mấy năm tốn kém rồi không biết có xin được việc làm hay không?
Trong lúc tưởng như đơn độc với quyết định của mình, anh Hội có được chút hy vọng khi cả 2 người chị ruột lên tiếng ủng hộ, bảo vệ cho ước mơ của em. Các chị của anh không muốn em út thiệt thòi, cả đời chỉ đi làm thuê. Trước những lời lẽ thuyết phục của 2 con gái và nhất là thấy được khát khao vào đại học của con trai út, cha mẹ đã đồng ý cho anh Hội rời quê vào Đồng Nai học tập trong sự sung sướng khó diễn tả hết thành lời.
Ngày chàng thanh niên Trần Văn Hội rời quê vào Đồng Nai học tập, ngoài 20 triệu đồng tự chắt chiu sau 3 năm làm công nhân, anh còn được cha mẹ, anh chị hỗ trợ gần 10 triệu đồng. Anh Hội nhớ lại: “Ngày tôi rời quê đi học, cha tôi chở ra bến xe bằng chiếc xe cũ. Trên đường ra bến xe, thấy cha mẹ còn khó khăn, tôi đã không cầm được nước mắt. Chính lúc ấy, tôi càng quyết tâm hơn để hiện thực hóa ước mơ của mình…”.
Ròng rã 3 ngày trên xe khách vào đến Đồng Nai nhập học, anh Hội nhanh chóng thích nghi với một môi trường hoàn toàn mới và rất sôi động. Anh được nhà trường bố trí ở ký túc xá và hàng ngày đi học bằng chiếc xe đạp cũ. Cuộc sống sinh viên năm đầu của anh Hội cũng có những khó khăn nhất định, khi học phí, chi phí ăn uống ở thành thị khiến anh phải tiết kiệm tối đa.
Mang ơn vùng đất Đồng Nai
Anh Hội cho hay: 3 năm vào Đồng Nai ăn học, có lúc anh cảm thấy hơi chênh vênh, tuy nhiên anh may mắn vì có thầy cô ở bên cạnh. Có những ngày trong túi anh chỉ còn vài chục ngàn đồng để ăn cơm. Trong lúc khó khăn ấy, thầy Nguyễn Minh Sơn và cô Phan Thị Hường (Khoa Công nghệ thông tin, Trường đại học Lạc Hồng) đã động viên anh cố gắng học. Thầy cô còn căn dặn, nếu khó khăn, thiếu tiền sinh hoạt, thầy cô sẵn sàng cho mượn, đến khi ra trường đi làm có thì trả lại.

Sinh viên TRẦN VĂN HỘI:
“Đồng Nai như quê hương thứ 2, tôi sẽ đi để trở về”
Tôi đến với Đồng Nai khi biết đây là một "thủ phủ" công nghiệp, biết tới Trường đại học Lạc Hồng có truyền thống thành tích nổi bật ở sân chơi robocon. Khi đến đây, tôi còn nhận ra rằng, vùng đất Đồng Nai rất giàu tình người, một cách tự nhiên, mộc mạc. Nếu không có tình yêu thương của thầy cô, tôi khó vượt qua khó khăn để có hôm nay. Nếu sau này tôi có thể tiếp cận trình độ cao về chuyên ngành Công nghệ thông tin ở nước ngoài, chắc chắn tôi sẽ trở lại Đồng Nai làm việc để được sống trong tình yêu thương của vùng đất lành này.
Anh Hội chia sẻ: Anh còn được thầy cô trong Khoa Công nghệ thông tin ưu tiên giới thiệu vay vốn từ Quỹ học bổng doanh nghiệp Mabuchi Motor với số tiền 10 triệu đồng/năm học, chỉ phải trả lại khi tốt nghiệp và đi làm. Không dừng lại ở đó, thầy cô còn tạo điều kiện cho anh tới làm thêm tại phòng Lab và nhận lương 3 triệu đồng/tháng.
Bằng sự cố gắng của mình, anh Hội đã duy trì được việc học. Năm thứ nhất và năm thứ hai, anh đã duy trì được thành tích sinh viên khá, còn năm học thứ 3 vừa kết thúc đã vươn lên thành sinh viên giỏi. Không dừng lại, anh Hội còn nhận được khá nhiều giải thưởng, trong đó có giải ba Chương trình Phát huy sáng kiến, sáng tạo trong lao động và học tập (Chương trình 6) năm 2024 với Dự án Ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) phát hiện người già bị ngã, Giải thưởng Tiền ươm tạo Khởi nghiệp năm 2025 (do Trung tâm Khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức) với tiền thưởng 40 triệu đồng cho dự án Ứng dụng tự động đăng bài marketing.
Đặc biệt mới đây, anh Hội đã vượt qua cuộc tuyển lựa khắt khe để trở thành Đại sứ sinh viên của Google (Google Student Ambassador). Điều này đưa anh đến với việc đóng vai trò là người kết nối những bạn trẻ có năng lực công nghệ trên toàn cầu, đặc biệt là trong các lĩnh vực như: Trí tuệ nhân tạo (AI), phát triển phần mềm và các nền tảng công nghệ mới. Anh Hội chia sẻ: “Khi trở thành Đại sứ sinh viên của Google, tôi có điều kiện tiếp cận sâu hơn vào lĩnh vực công nghệ thông tin, AI và trưởng thành hơn trong vai trò kết nối, dẫn dắt”.
Những thành quả liên tiếp đến với anh Hội là nhờ ý chí không bỏ cuộc và nỗ lực vượt qua khó khăn của anh. Mới đây, anh đã nhận được thư mời của Đại học Công nghệ Da-Yeh tại Đài Loan (Trung Quốc) tài trợ học bổng nghiên cứu khoa học cùng Giáo sư Huan Liang Tsai, chủ nhiệm Dự án Ứng dụng thực tiễn của công nghệ AIoT (trí tuệ nhân tạo kết hợp Internet vạn vật) cho hệ thống giám sát tự động pin quang điện. Anh Hội vui mừng cho biết: Với thành tích học tập đạt loại giỏi ở năm thứ 3, nhất là thành tích nghiên cứu khoa học, anh đã đủ điều kiện được miễn thi tốt nghiệp đại học tại Trường đại học Lạc Hồng và có thể tìm kiếm cơ hội du học trình độ sau đại học ngành Công nghệ thông tin tại Đài Loan sau khi kết thúc dự án nghiên cứu khoa học kể trên.




![[Clip] Bất ngờ với dự định xả stress của sĩ tử sau thi tốt nghiệp THPT](https://photo-baomoi.bmcdn.me/w250_r3x2/2026_06_13_20_55383797/094a1f1d1f56f608af47.jpg)






