Tuần lễ phim Iran tại Hà Nội
Tuần lễ phim Iran do Đại sứ quán Iran tại Việt Nam phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức sẽ diễn ra tại Trung tâm chiếu phim quốc gia (Hà Nội) từ ngày 11 đến 15-4.

Một cảnh trong “Vòng tay đại thụ” của điện ảnh Iran
Mở màn tuần phim là “Vòng tay đại thụ” (In the arm of the tree) của đạo diễn Babak Khajehpasha được Iran chọn làm đại diện dự thi Oscar 2025 ở hạng mục Phim nói tiếng nước ngoài. Phim xoay quanh một gia đình trên bờ vực tan vỡ, đôi vợ chồng đã 10 năm tìm cách ly dị mà không tổn thương 2 người con trai. Ngược lại, 2 đứa trẻ luôn khăng khít với nhau, tạo nên tình cảm ruột thịt hồn nhiên, trong sáng. Trong khi cậu con trai lớn tìm cách bảo vệ em mình khỏi đổ vỡ của cha mẹ thì quyết định ly hôn đã kéo theo sự chia tách của 2 đứa trẻ. Góc nhìn từ đôi mắt những đứa con đã khiến cuộc đời của cặp vợ chồng diễn ra theo một hướng hoàn toàn khác. Phim để lại tác động lớn, đặc biệt khắc họa tình cảm trong sáng, đẹp đẽ giữa những đứa con khiến khán giả nơm nớp lo sợ mỗi khi chuyện không hay có thể xảy ra. Họ sợ thế giới mà 2 đứa trẻ đã dày công xây dựng có thể sụp đổ.
“Vòng tay đại thụ” là phim dài đầu tay của đạo diễn Babak Khajehpasha. Phim tuy không lọt vào vòng đề cử chính thức Oscar, song đã thắng một số giải uy tín tại Liên hoan phim quốc tế Fajr (Iran) lần thứ 41, như đoạt giải Phim đầu tay xuất sắc nhất, Đạo diễn và kịch bản xuất sắc nhất, cùng một số giải thưởng khác.
Sau “Vòng tay đại thụ” là loạt tác phẩm về đề tài tình yêu đôi lứa, tình cảm gia đình, những vấn đề cá nhân như “Mùi hương” (Fragrant) của Hadi Moghadamdoost; “Du hành gia đến từ Ganora” (A Passenger from Ganora) của Seyed Ahmad Alamdar; “Kẻ gác đền Beyro” (Beyro) của Morteza Ali Abbasmirzaee; “Tạm biệt cô gái Shiraz” (Goodbye Shiraz girl) của Afshin Hashemi. Vé được phát miễn phí tại Trung tâm chiếu phim quốc gia, 87 Láng Hạ, Hà Nội.
Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/tuan-le-phim-iran-tai-ha-noi-post607448.antd