Tưởng mệt do dọn nhà đón Tết, người phụ nữ 58 tuổi nhập viện vì đột quỵ
Tưởng mệt mỏi sau chuỗi ngày liên hoan, dọn dẹp đón Tết, một nữ bệnh nhân 58 tuổi ở Lạng Sơn đã bỏ lỡ 'thời gian vàng' điều trị đột quỵ, suýt trả giá bằng sức khỏe và tính mạng.

Tưởng mệt do dọn nhà đón Tết, người phụ nữ 58 tuổi nhập viện vì đột quỵ (Ảnh minh họa AI)
Tê nửa người sau dọn nhà, tưởng mệt… ai ngờ đột quỵ
Chia sẻ với PV Gia đình Việt Nam, ThS.BS Đoàn Dư Mạnh – Phó Giám đốc Trung tâm Tim mạch và Đột quỵ Quốc tế Phương Đông, thành viên Hội Bệnh mạch máu Việt Nam cho biết, mới đây đơn vị này tiếp nhận bệnh nhân nữ (58 tuổi, trú tại Lạng Sơn) nhập viện trong tình trạng tê yếu nửa người, chóng mặt, đi lại khó khăn.
Theo chia sẻ của bệnh nhân, những triệu chứng này xuất hiện sau khoảng một tuần liên tục liên hoan, dọn dẹp chuẩn bị đón Tết.
Do nghĩ chỉ là mệt mỏi thông thường, bệnh nhân vẫn cố chịu đựng, thậm chí tìm đến một phòng khám tư để truyền “thuốc bổ” – phương pháp mà trước đây bệnh nhân vẫn thường áp dụng mỗi khi cảm thấy uể oải.
Tuy nhiên, sau khi truyền dịch, tình trạng không những không cải thiện mà còn nặng hơn. Sáng hôm sau, bệnh nhân gần như yếu hẳn nửa người, không thể đi lại bình thường, gia đình lập tức đưa vào Bệnh viện Phương Đông cấp cứu.
Kết quả chụp chiếu cho thấy bệnh nhân bị nhồi máu não cấp – một dạng đột quỵ nguy hiểm, cần can thiệp khẩn cấp.
Bỏ lỡ “giờ vàng” vì tâm lý chủ quan dịp Tết
Trao đổi về trường hợp này, ThS.BS Đoàn Dư Mạnh – Phó Giám đốc Trung tâm Tim mạch và Đột quỵ Quốc tế Phương Đông, thành viên Hội Bệnh mạch máu Việt Nam – cho biết: “Rất nhiều bệnh nhân nghĩ rằng mình mệt do ăn Tết, thức khuya, uống rượu, làm việc quá sức nên chủ quan, không đi khám sớm. Khi nhập viện thì đã qua ‘giờ vàng’, khiến việc điều trị gặp nhiều khó khăn”.
Theo bác sĩ Mạnh, thời điểm cận Tết và trong Tết là giai đoạn nguy cơ đột quỵ gia tăng rõ rệt, đặc biệt ở người cao tuổi và người có bệnh nền như tăng huyết áp, tim mạch, đái tháo đường, rối loạn mỡ máu…
Việc ăn uống thất thường, sử dụng rượu bia quá mức, thức khuya liên tục, căng thẳng, quên uống thuốc điều trị… đều có thể trở thành “giọt nước tràn ly” dẫn đến biến cố tim mạch và đột quỵ.

ThS.BS Đoàn Dư Mạnh tư vấn cho một ca bệnh (Ảnh: BSCC)
Từ thực tế điều trị, ThS.BS Đoàn Dư Mạnh đưa ra lời cảnh báo: “Đừng vì tâm lý ‘Tết cả năm có một lần’ mà buông thả sức khỏe. Ăn quá một chút, uống quá một chút, thức quá một chút, quên thuốc một chút… đều có thể trả giá bằng cả tính mạng”.
Bác sĩ nhấn mạnh, không ít gia đình đã phải đón Tết trong bệnh viện, thậm chí mất đi người thân chỉ vì sự chủ quan ban đầu.
“Ngày Tết lẽ ra là ngày đoàn viên, sum họp. Đừng để nó trở thành ngày chia ly”, bác sĩ Mạnh chia sẻ.
Ngoài chế độ sinh hoạt, bác sĩ cũng lưu ý nguy cơ từ thời tiết trong những ngày cuối năm: Đêm giao thừa, nhiều người thức khuya, ra ngoài trời lạnh để thắp hương, cúng lễ. Nhiệt độ thấp, sương buốt dễ làm co mạch, tăng huyết áp đột ngột. Đây là yếu tố thuận lợi gây tai biến mạch máu não.
Do đó, người dân – đặc biệt là người cao tuổi cần giữ ấm cơ thể, uống nước ấm, tránh thay đổi nhiệt độ đột ngột.
Bác sĩ Mạnh cũng nhấn mạnh, khi xuất hiện những dấu hiệu như Méo miệng, nói khó, nói ngọng; Yếu hoặc tê liệt tay chân một bên; Chóng mặt, mất thăng bằng; Đau đầu dữ dội bất thường; Mờ mắt, nhìn đôi;... cần đến bệnh viện ngay lập tức. Chỉ cần chậm trễ vài giờ, người bệnh có thể mất đi cơ hội phục hồi, đối mặt với liệt, tàn phế hoặc tử vong.














