Tuyển sinh lớp 10, Đắk Lắk càng gỡ càng rối

Năm học 2024 - 2025, bên cạnh xét tuyển như những năm học trước, UBND tỉnh Đắk Lắk tăng quy mô tuyển sinh lớp 10 bằng hình thức thi tuyển, kỳ vọng sẽ khắc phục những bất cập, tồn tại từ các năm học trước. Nhưng đã hơn 2 tháng kể từ khi kết thúc kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10, những bất cập lại càng thêm lộ rõ.

Việc liên tục thay đổi kế hoạch tuyển sinh khiến cả phụ huynh, học sinh và các trường học bị động, lúng túng, chạy theo vòng xoáy “ nộp -rút, rút-nộp” hồ sơ.

Rất nhiều phụ huynh chờ chực rút hồ sơ lớp 10 cho con từ trường tư thục về trường công lập khi nghe Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Lắk có quyết định hạ điểm chuẩn

Rất nhiều phụ huynh chờ chực rút hồ sơ lớp 10 cho con từ trường tư thục về trường công lập khi nghe Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Lắk có quyết định hạ điểm chuẩn

Như nhiều phụ huynh ở Thành phố Buôn Ma Thuột, tháng 7 này, chị Hoàng Thị Tú đã phải xin nghỉ vài buổi làm, hối hả đi lại nhiều lần xin rút hồ sơ cho con từ một trường tư thục để kịp nộp về trường công lập. Theo chị Tú, sở dĩ phụ huynh phải vất vả như vậy, vì kết quả tuyển sinh năm nay có nhiều xáo trộn: “Con tôi ngay từ đầu đã có nguyện vọng vào trường Lê Quý Đôn nhưng trước đó cứ hồi hộp không biết trường có thi không, mãi sau đó mới có thông báo thi. Khi thi cháu chỉ đạt 14 điểm, không trúng tuyển, gia đình lo lắng nộp hồ sơ vào trường tư thục rồi. Nhưng giờ lại có thông báo hạ điểm chuẩn nên cháu đủ điểm, mấy ngày nay gia đình bỏ hết việc chạy tới chạy lui rút hồ sơ, nộp lại vào trường Lê Quý Đôn cho kịp”.

Việc xáo trộn kết quả tuyển sinh, mà cụ thể là việc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Lắk hạ điểm chuẩn đã được phê duyệt từ một tháng trước đó, không chỉ khiến các phụ huynh nháo nhào nộp - rút, rút - nộp hồ sơ, mà còn gây khó khăn cho nhiều trường trung học phổ thông có liên quan.

Bà Phạm Thị Kim Thoa, Phó Hiệu trưởng Trường THPT Phú Xuân, thành phố Buôn Ma Thuột cho biết, việc xét tuyển lớp 10 của trường đã được “khóa sổ” từ lâu. Nay phụ huynh học sinh ào ào đến rút hồ sơ, khiến nhà trường bị vỡ kế hoạch: “Năm nay tuyển dụng tới 15 giáo viên mới làm hợp đồng. Giờ rút đi 100 học sinh, mất 3 lớp thì vẫn phải trả tiền cho giáo viên như vậy. Có rất nhiều người chỉ cần nghe hạ điểm chuẩn là họ chạy tới họ rút, thiếu chỉ tiêu là chạy sang các trường xét tuyển. Nếu vậy thì phải sang Hồng Đức, Chu Văn An…".

Nếu như kế hoạch tuyển sinh liên tục thay đổi khiến phụ huynh học sinh và nhiều trường học mệt mỏi, thì kết quả quá thấp của kỳ thi đã khiến không ít phụ huynh và giáo viên thất vọng. 7/12 trường ở tỉnh, dù lấy chuẩn đầu vào chỉ từ 5 - 6 điểm cho 3 môn thi nhưng vẫn không tuyển đủ chỉ tiêu. Gần 2.000 học sinh dự thi đã bị điểm liệt (dưới 1 điểm). Tính trong toàn tỉnh, có 9/12 trường không thể tuyển đủ học sinh lớp 10. Trong tổng chỉ tiêu 4.570 học sinh, các trường chỉ tuyển được 3.900 em.

Không khỏi lo lắng, cử tri và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Lắk đã nhiều lần nêu vấn đề này tại kỳ họp HĐND tỉnh. Ông Bùi Duy Thích, đại biểu huyện Krông Bông cho rằng, với gần 8.000 học sinh dự thi mà có đến gần 2.000 thí sinh bị điểm liệt đang khiến cử tri rất lo lắng về chất lượng giáo dục ở tỉnh.

Kế hoạch tuyển sinh muộn, kết quả thi quá thấp, xử lý chậm vấn đề bổ sung chỉ tiêu tuyển sinh, khiến công tác tuyển sinh lớp 10 năm học 2024 - 2025 ở Đắk Lắk càng gỡ càng rối. Đáng nói hơn, rắc rối này chưa biết khi nào có hồi kết, bởi vẫn còn đó nguy cơ, rủi ro, khi các em rút hồ sơ khỏi trường đã xét tuyển mà không xin được vào trường công lập.

Hương Lý/VOV-Tây Nguyên

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/tuyen-sinh-lop-10-dak-lak-cang-go-cang-roi-post1110667.vov