Tuyển sinh lớp 10: Thí sinh Hà Nội hồi hộp bước vào môn thi đầu tiên

Hồi hộp, lo lắng và hơi áp lực là tâm trạng chung của nhiều thí sinh Hà Nội khi bước vào môn thi đầu tiên sáng nay, 8/6, khi đây là kỳ thi mang tính cạnh tranh cao.

Thí sinh bước vào phòng thi môn Ngữ văn. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Thí sinh bước vào phòng thi môn Ngữ văn. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Sáng nay, 8/6, hơn 105.000 thí sinh Hà Nội làm bài thi đầu tiên của Kỳ thi Tuyển sinh lớp 10 trung học phổ thông công lập năm học 2024-2025. Hồi hộp, lo lắng là cảm xúc chung của nhiều thí sinh.

Có mặt tại điểm thi Trường Trung học cơ sở Hoàng Liệt từ khá sớm, Trương Kiều Trang, học sinh Trường Trung học cơ sở Đại Kim vẫn cố gắng mở vở ra để ôn bài thêm một lần nữa trước khi bước vào khu vực thi.

Trang đăng ký dự thi vào Trường Trung học phổ thông Việt Nam-Ba Lan. “Em cảm thấy hồi hộp và lo lắng vì Văn là môn mà em lo nhất trong ba môn,” Trang nói.

Liên tục động viên con bình tĩnh, tự tin, chị Lê Thị Chuyên, mẹ của Trang cho hay bản thân chị cũng cảm thấy hồi hộp và lo lắng nhưng con còn lo nhiều hơn vì đây là kỳ thi có tính cạnh tranh cao. “Để chuẩn bị cho kỳ thi, các con đã phải ôn luyện rất căng thẳng trong thời gian qua. Tôi cũng luôn nhắc con lịch học phải cân đối để bảo đảm sức khỏe, có thời gian cho con nghỉ ngơi,” chị Chuyên chia sẻ.

Cũng đến điểm thi khá sớm và tranh thủ ôn lại bài Nguyễn Phương Vy, học sinh Trường Trung học cơ sở Thanh Liệt cho hay dù tự tin vào khả năng và không quá áp lực, nhưng em cũng có chút lo vì đây là kỳ thi quan trọng. “Em nghĩ mình cứ cố gắng hết sức để làm bài, rồi kỳ thi sẽ qua,” nữ sinh chia sẻ “bí quyết” để có thể giúp bản thân bình tĩnh hơn.

 Hồi hộp, lo lắng là tâm trạng của nhiều thí sinh và phụ huynh trước môn thi đầu tiên. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Hồi hộp, lo lắng là tâm trạng của nhiều thí sinh và phụ huynh trước môn thi đầu tiên. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Vy cho hay tối qua, em vẫn đi ngủ sớm vì nữ sinh có thói quen dậy từ 5 giờ sáng để học bài mỗi ngày thay vì học muộn vào buổi tối như đa số các bạn. Em luôn cố gắng học đến đâu chắc kiến thức đến đó nên việc ôn thi với Vy khá nhẹ nhàng.

“Trong ba môn, em lo nhất môn Văn vì kiến thức nhiều, em sợ sẽ bị nhầm lẫn hay không nhớ rõ các phần kiến thức như nghệ thuật, chủ đề của các tác phẩm… Em khá yên tâm về môn Toán và Tiếng Anh vì Toán thì cần tư duy logic trong khi Tiếng Anh em học khá tốt, chỉ hơi sợ phần từ vựng,” Vy nói.

Hồi hộp và lo lắng cũng là tâm trạng của Nguyễn Thu Thoa, học sinh Trường Trung học cơ sở Khương Thượng trước khi bước vào phòng thi sáng nay. Thoa cho hay Toán là môn em học yếu nhất trong ba môn của kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10. Dù vững tin hơn với môn Ngữ văn nhưng đây là môn đầu tiên nên em vẫn thấy rất hồi hộp. Càng gần tới điểm thi, em càng thấy sự hồi hộp tăng lên, tim đập nhanh hơn.

Với Nguyễn Huy Tuấn, học sinh Trường Trung học cơ sở Thịnh Liệt. Sự căng thẳng hiện rõ trên nét mặt, Tuấn cho hay em cảm thấy hơi áp lực khi đây là kỳ thi có tính cạnh tranh cao.

Theo thống kê của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, năm nay, Thủ đô có gần hơn 10.900 thí sinh đăng ký dự thi vào lớp 10, trong đó, sáng 7/6, có hơn 105.200 em đến làm thủ tục dự thi. Tổng chỉ tiêu tuyển sinh vào các trường trung học phổ thông công lập là hơn hơn 80.000 học sinh. Tuy nhiên, do việc tuyển sinh được phân theo tuyến nên với các trường khu vực nội thành và các trường tốp trên, tỷ lệ cạnh tranh sẽ cao hơn so với khu vực ngoại thành./.

(Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: https://www.vietnamplus.vn/tuyen-sinh-lop-10-thi-sinh-ha-noi-hoi-hop-buoc-vao-mon-thi-dau-tien-post957968.vnp