Ước mơ đẹp của nữ sinh người Thái đạt thủ khoa khối C00 toàn quốc

Trở thành thủ khoa khối C00 toàn quốc, nữ sinh Lương Thị Hoài Thu (Nghệ An) muốn làm giáo viên để về dạy học trên quê hương.

Nữ sinh Lương Thị Hoài Thu duyên dáng với bộ trang phục truyền thống.

Nữ sinh Lương Thị Hoài Thu duyên dáng với bộ trang phục truyền thống.

Nỗ lực vượt khó của nữ sinh xứ Nghệ

Thí sinh Lương Thị Hoài Thu (học sinh lớp 12C2, Trường Phổ thông DTNT THPT số 2 Nghệ An) là một trong những thủ khoa khối C00 toàn quốc đạt 29,75 điểm. Trong đó, môn Ngữ văn 9,75 điểm; môn Lịch sử và Địa lý đều đạt điểm 10.

Sinh ra ở xã miền núi Châu Hội (huyện Quỳ Châu, Nghệ An), Hoài Thu là con duy nhất trong gia đình hộ nghèo. Gia cảnh khó khăn, đất canh tác ít nên bố mẹ của em thường ngày đi làm thuê kiếm tiền trang trải cuộc sống.

Thấu hiểu được nỗi nhọc nhằn, vất vả của bố mẹ nên từ nhỏ Hoài Thu luôn tự nhủ bản thân phải cố gắng học tập thật tốt để bố mẹ khỏi phiền lòng và vươn lên thoát khỏi bản nghèo.

Lên cấp 2, Thu theo học tại trường Trường Phổ thông DTNT THCS Quỳ Châu. Lúc mới nhập học, phải sống xa nhà ban đầu em cũng hơi bỡ ngỡ, nhớ nhà nhưng được thầy cô, bạn bè giúp đỡ em dần quen.

Học xong lớp 9, với điểm thi trung bình 6 điểm/1 môn, Hoài Thu đậu trường Trường Phổ thông DTNT THPT số 2 Nghệ An. Thêm một lần sống xa nhà, cuộc sống tự lập, Hoài Thu luôn tuân thủ mọi quy định, nề nếp của nhà trường.

“Khi mà em cảm thấy nản hay mệt thì em luôn nghĩ bố mẹ em đã cố gắng như thế để nuôi em ăn học thì không có lí do gì để em ngừng cố gắng. Em luôn nghĩ là mình phải thật cố gắng học thật giỏi để không phụ công nuôi dưỡng của bố mẹ”, nữ sinh này chia sẻ.

Trong tất cả các môn học, Hoài Thu thích nhất là môn Địa lý vì qua những kiến thức được học, em có thể hiểu thêm về các vùng miền, đặc trưng của từng đất nước khác nhau.

 Em Lương Thị Hoài Thu và cô giáo chủ nhiệm Lê Thị Vinh.

Em Lương Thị Hoài Thu và cô giáo chủ nhiệm Lê Thị Vinh.

Chia sẻ về phương pháp học, Hoài Thu tâm sự, em phải lên kế hoạch học tập khoa học. Ngoài học trên lớp, mỗi ngày, em dành 2 tiếng/1 môn học. Mỗi một môn em đều chia thành 3 phần gồm: học kiến thức cơ bản, bài tập và bài tập nâng cao. Học đến đâu em cố gắng nắm chắc đến đó.

Đối với thời gian học trên lớp, Hoài Thu luôn ghi chú lại những phần thầy cô nhấn mạnh, tranh thủ tham khảo, trao đổi với các bạn cùng lớp, tìm kiếm và luyện các đề thi.

Nữ sinh này cũng tranh thủ thời gian để tự nghiên cứu. Những phần nào khó, em hỏi thầy cô nhằm giúp bản thân không bị hổng kiến thức quá nhiều.

Gần đến ngày thi, khi đã vững kiến thức, Thu luyện đề thường xuyên để làm quen với cấu trúc đề và cách làm bài. Việc chủ động học và ôn tập giúp Thu không bị áp lực bởi ôn thi giai đoạn nước rút.

Những lúc học tập căng thẳng, Thu sẽ dừng lại việc ôn tập, thư giãn bằng các phương pháp như nghe nhạc, nghỉ ngơi, tâm sự với bạn bè, xin ý kiến thầy cô hay tự thưởng cho bản thân một buổi nghỉ ngơi để giảm áp lực.

“Em soạn một thời khóa biểu và vạch ra kế hoạch và hoàn thành kế hoạch đó trong thời gian quy định. Em luôn tự kỷ luật bản thân mỗi khi không hoàn thành 1 mục tiêu mà em đề ra bằng cách làm những bài tập của môn mà em không thích”, Hoài Thu chia sẻ.

Ước mơ làm giáo viên tiểu học

Khi biết được điểm thi, Hoài Thu rất vui khi em là một trong những thủ khoa của toàn quốc. Tuy nhiên, bản thân Thu không bất ngờ về điểm số đạt được vì lúc làm bài xong em cũng đoán được điểm của mình.

Hoài Thu khẳng định bản thân em không phải là người thông minh. Có được kết quả như ngày hôm nay thì em đã nỗ lực rất nhiều. Ngay sau khi biết điểm, Thu liền gọi điện về nhà chia vui cùng bố mẹ và cô giáo chủ nhiệm

Chia sẻ về dự định của bản thân, Hoài Thu cho biết em dự định đăng ký vào Khoa Sư phạm Tiểu học, Trường Đại học Vinh để tương lai trở thành cô giáo về dạy học trên chính quê hương mình.

“Học sinh vùng cao chúng em rất thiệt thòi bởi điều kiện sống, học tập phần nào đó bị hạn chế. Nhiều bạn vì gia đình khó khăn nên phải dừng việc học giữa chừng. Điều này thôi thúc em sau này trở thành cô giáo”, Hoài Thu nói về ước mơ của mình.

 Tập thể lớp 12C2 có thành tích cao với 34/41 em đạt từ 27 điểm trở lên khối C00.

Tập thể lớp 12C2 có thành tích cao với 34/41 em đạt từ 27 điểm trở lên khối C00.

Tâm sự về học trò, cô giáo Lê Thị Vinh - giáo viên chủ nhiệm lớp 12C2, Trường Phổ thông DTNT THPT số 2 Nghệ An không giấu được niềm tự hào, mặc dù không quá bất ngờ với kết quả mà Hoài Thu đạt được.

Giáo viên này cho biết, suốt 3 năm học phổ thông, Thu luôn là học sinh toàn diện. Ngoài việc học, em còn múa rất dẻo và là cây văn nghệ của lớp, của trường. Đặc biệt, năm lớp 12, điểm trung bình các môn của học của em là 9,6 điểm. Em còn đạt Giải Khuyến khích học sinh giỏi tỉnh môn Địa lý.

Mùa thi năm nay, lớp 12C2 của Hoài Thu có 34 bạn đạt điểm thi khối C00 từ 27 điểm trở lên, trong đó có 2 em trên 29 điểm. Điểm trung bình môn Ngữ văn của lớp là 9,22 điểm.

Trường Phổ thông DTNT THPT số 2 Nghệ An có hơn 90% học sinh là con em đồng bào dân tộc thiểu số thuộc các huyện miền núi khó khăn trong tỉnh. Đây cũng là ngôi trường nhiều năm liền có điểm thi tốt nghiệp THPT rất cao, xếp thứ 2 trong tỉnh Nghệ An.

Phạm Tâm

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/uoc-mo-dep-cua-nu-sinh-nguoi-thai-dat-thu-khoa-khoi-c00-toan-quoc-post692310.html