Ươm mầm tri thức miền biên viễn

Một sáng đầu thu, tiếng chuông báo thức vang lên cũng là lúc 12 lưu học sinh Lào được Công an Điện Biên nhận nuôi thức dậy, bắt đầu một ngày mới tràn đầy hy vọng. Những bước chân rụt rè ban đầu nơi đất khách nay đã dần hòa nhập, tự tin hơn trong hành trình tiếp thu tri thức, xây dựng ước mơ và vun đắp tình hữu nghị bền chặt, trong vòng tay yêu thương của những người chiến sĩ Công an nhân dân.

Những người con đặc biệt

Đúng 16 giờ, ngày 21/8, tại hội trường Công an tỉnh diễn ra buổi lễ đặc biệt. Tại buổi lễ, 28 trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại các xã biên giới của huyện Nậm Pồ, Mường Nhé cũ và 12 lưu học sinh Lào chính thức trở thành những người con nuôi Công an Điện Biên. Với 12 lưu học sinh Lào, đây là một bước ngoặt lớn trên hành trình học tập nơi đất khách. Các em không chỉ có thêm một mái nhà để nương tựa mà còn có những “người cha, người mẹ” mang sắc phục công an luôn sẵn sàng đồng hành, che chở.

12 lưu học sinh Lào và 28 em nhỏ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ở các xã biên giới huyện Nậm Pồ, Mường Nhé cũ, ra mắt chào đại biểu tại lễ tiếp nhận “Con nuôi Công an”.

12 lưu học sinh Lào và 28 em nhỏ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ở các xã biên giới huyện Nậm Pồ, Mường Nhé cũ, ra mắt chào đại biểu tại lễ tiếp nhận “Con nuôi Công an”.

Em Sụ Đa Văn, đến từ tỉnh Luông Nậm Thà, 1 trong 12 lưu học sinh được nhận nuôi đợt này chia sẻ: Khi sang Việt Nam học tập, chúng em còn nhiều bỡ ngỡ, lo lắng. Nhưng được các cô, chú Công an Điện Biên dang rộng vòng tay, chúng em thấy như được trở về trong gia đình. Chúng em hứa sẽ chăm ngoan, nỗ lực học tập thật tốt để sau này trở thành người có ích, góp phần xây dựng quê hương và vun đắp tình đoàn kết giữa hai nước.

Sau lễ tiếp nhận, 12 lưu học sinh Lào có một mái nhà chung. Ở đó, các em không chỉ được sắp xếp chỗ ăn, chỗ ở đầy đủ, gọn gàng mà còn cảm nhận được sự quan tâm chu đáo trong từng hành động. Mỗi buổi sáng, khi tiếng chuông báo thức vang lên, các em cùng nhau gấp chăn, xếp đồ ngăn nắp trước khi tới lớp. Bữa sáng giản dị nhưng ấm áp do các cô, các chú trong đơn vị chuẩn bị sẵn đã trở thành nguồn năng lượng cho một ngày học tập. Những giờ tự học buổi tối, cán bộ, chiến sĩ ngồi bên, hướng dẫn từng phép tính, từng từ vựng tiếng Việt, đã giúp các em thêm tự tin.

Thiếu tá Nguyễn Thị Việt Hà, Phó Trưởng ban Phụ nữ Công an tỉnh tâm sự: Ban đầu, các con còn bỡ ngỡ, nhớ nhà, có khi rụt rè chẳng dám trò chuyện. Nhưng chỉ sau ít ngày, sự quan tâm, động viên của cán bộ, chiến sĩ đã giúp các con dần cởi mở hơn. Nhìn các con chăm ngoan, tiến bộ từng ngày, chúng tôi cảm thấy hạnh phúc và tự hào.

Bên cạnh quan tâm việc học, Công an tỉnh còn tạo điều kiện cho các em tham gia thể thao, văn nghệ, sinh hoạt tập thể. Những buổi chiều trên sân bóng, tiếng cười giòn vang lên xua tan nỗi nhớ quê hương. Các em cũng được hướng dẫn rèn luyện kỹ năng sống, học cách tự lập, biết chia sẻ và giúp đỡ lẫn nhau. Tình cảm thầy trò, tình đồng đội, tình anh em dần hình thành, gắn kết, khiến khoảng cách nhanh chóng được xóa nhòa.

Thiếu tá Nguyễn Thị Việt Hà, Phó Trưởng ban Phụ nữ Công an tỉnh hướng dẫn lưu học sinh Lào học tập.

Thiếu tá Nguyễn Thị Việt Hà, Phó Trưởng ban Phụ nữ Công an tỉnh hướng dẫn lưu học sinh Lào học tập.

Xúc động trước những tình cảm của Công an Điện Biên, Đại tá Bun Pheng Lo Ni Chăn, Phó Giám đốc Công an tỉnh U Đôm Xay chia sẻ: Chúng tôi vô cùng trân trọng tình cảm, trách nhiệm và sự tận tụy mà Công an tỉnh Điện Biên dành cho các cháu lưu học sinh. Sự quan tâm, chăm sóc chu đáo ấy không chỉ giúp các cháu có điều kiện học tập, rèn luyện tốt hơn mà còn là biểu tượng sinh động của tình đoàn kết đặc biệt, thủy chung giữa hai lực lượng Công an, giữa hai dân tộc Lào - Việt Nam. Chúng tôi tin rằng, với hành trang tri thức và tình yêu thương nơi đây, các cháu sẽ trưởng thành, trở thành những công dân tốt, góp phần vun đắp tình hữu nghị vĩ đại của hai nước”.

Hành trình của khát vọng

Cùng với 12 lưu học sinh Lào, trong buổi lễ ngày 21/8, Công an tỉnh còn nhận nuôi 28 em nhỏ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ở các xã biên giới Nậm Pồ, Mường Nhé cũ. Với các em, đó không chỉ là niềm vui lớn lao mà còn là điểm tựa giữa bộn bề gian khó, là cơ hội được học tập, rèn luyện và trưởng thành trong vòng tay chở che của những người chiến sĩ mang sắc phục Công an nhân dân.

Em Vàng Thành Long (12 tuổi, xã Si Pa Phìn) chia sẻ: Từ hôm nay, con đã là con nuôi của các cô, chú công an, con thấy mình thật may mắn. Con hứa sẽ cố gắng học thật giỏi, ngoan ngoãn để sau này có thể giúp đỡ gia đình, quê hương và không phụ tình thương mà mọi người đã dành cho con.

Niềm vui của Long cũng là tâm trạng chung của 27 em nhỏ vừa được Công an tỉnh tiếp nhận trong khuôn khổ chương trình “Con nuôi Công an”. Mô hình này không chỉ mang lại điểm tựa vững vàng cho các em mà còn là sự nối dài của những hoạt động nhân văn mà Công an Điện Biên đã thực hiện trước đó.

Trên cơ sở thực hiện kế hoạch của Trung ương Hội Phụ nữ Việt Nam, Hội Phụ nữ Bộ Công an, từ năm 2022 đến nay, Phụ nữ Công an tỉnh phát động và triển khai chương trình “Mẹ đỡ đầu” đến 100% cơ sở hội.

Trung tá Lò Thị Thùy Anh, Trưởng ban Phụ nữ Công an tỉnh chia sẻ: Việc nhận làm “Mẹ đỡ đầu” là sự bắt đầu cho một hành trình dài đồng hành cùng các con. Bằng tình yêu và trách nhiệm, chúng tôi tin rằng mình sẽ giúp các con có điểm tựa vững chắc, vượt qua hoàn cảnh, phát triển toàn diện. Chúng tôi cũng mong rằng khi lớn lên, các con sẽ luôn mang trong mình niềm tự hào về những người mẹ đặc biệt ấy.

Theo Trung tá Lò Thị Thùy Anh, để đảm bảo tính nhất quán trong chỉ đạo, triển khai thực hiện, Hội Phụ nữ Công an tỉnh khuyến khích các đơn vị chủ động rà soát, tìm hiểu hoàn cảnh cụ thể, phù hợp với đặc thù lực lượng trong việc nuôi dưỡng; ưu tiên lựa chọn đối tượng là con cán bộ chiến sĩ không may mồ côi, trẻ em mồ côi có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn đơn vị đóng quân để nhận đỡ đầu và thuận tiện trong quá trình nuôi dưỡng. Đến nay, các cơ sở hội đã nhận và đang chăm sóc, hỗ trợ, đỡ đầu hàng chục cháu có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

“Mẹ đỡ đầu”, “Con nuôi Công an”, những lưu học sinh Lào hay trẻ em vùng biên giới… tất cả đều đang được ươm mầm tri thức, nuôi dưỡng khát vọng trong vòng tay yêu thương của lực lượng Công an. Đó không chỉ là sự quan tâm thường nhật mà còn là hành trình gieo niềm tin, khích lệ tinh thần để các em tự tin trưởng thành. Từ mái nhà chung ấy, những mầm xanh hôm nay sẽ lớn lên, mang theo tri thức và tình hữu nghị, góp phần dựng xây miền biên viễn ngày càng giàu đẹp, bình yên.

Quang Long

Nguồn Điện Biên Phủ: https://baodienbienphu.vn/tin-bai/xa-hoi/uom-mam-tri-thuc-mien-bien-vien