Uống rượu rắn, ăn bọ cạp: Trải nghiệm không thể bỏ qua khi tới Việt Nam

Chuyên trang du lịch nổi tiếng Culture Trip mới đây đã đăng tải danh sách những trải nghiệm không thể bỏ qua khi đến Việt Nam.

Theo báo cáo mới đây của Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF), Chỉ số Năng lực Phát triển Du lịch (TTDI) của Việt Nam năm 2021 tăng 4,7%, xếp thứ 52, tăng 8 bậc so với năm 2019 (xếp thứ 60). Trong số 117 quốc gia được xếp hạng, mức tăng của Việt Nam là cao nhất.

Các chỉ số được đánh giá cao nhất của Việt Nam là giá cả cạnh tranh (hạng 15), an ninh và an toàn (hạng 33), hạ tầng giao thông mặt đất và cảng hàng không (hạng 15). Ngoài ra, Việt Nam còn ghi điểm bởi tài nguyên môi trường tự nhiên (hạng 24), tài nguyên giải trí và nghỉ dưỡng (hạng 29).

Chuyên trang du lịch Culture Trip nhận định: “Việt Nam có thể không phải là cái tên bạn nghĩ đến đầu tiên khi muốn trải nghiệm các môn thể thao mạo hiểm, nhưng quả thực đất nước này vẫn ẩn chứa vô vàn trải nghiệm đầy thử thách dưới nhiều hình thức”.

Tạp chí tiếp tục liệt kê hàng loạt trải nghiệm đáng thử ở Việt Nam: “Là người mê phượt, hãy đến đèo Hải Vân. Toàn bộ tuyến đường này sẽ chinh phục trái tim của bất kỳ vị khách khó tính nào. Bạn muốn tận hưởng không khí tiệc tùng? Vậy chỉ cần lên thuyền tham quan Vịnh Hạ Long. Hãy đến Đà Lạt nếu mong muốn tận hưởng không khí mát mẻ của vùng núi. Thưởng thức bia hơi trong không khí sôi động về đêm. Bạn cũng có thể nếm thử các món ăn từ sâu bọ ở đồng bằng sông Cửu Long”.

Thử rượu rắn ở chợ đêm Hội An

Thành phần chính của loại rượu này là những con rắn đã bỏ nọc độc được ngâm vào rượu trắng hoặc rượu nếp rồi cho vào bình. Trong rượu có thêm các loại thảo mộc và rễ ca, đôi khi có cả tắc kè. Tạp chí khuyến cáo nên thử rượu rắn trước với liều lượng nhỏ, như một thìa cà phê là đủ. Độ mạnh của rượu có thể lên đến 60 độ. Culture Trip cho biết món rượu rắn này có thể thử ở các quầy hàng trong chợ đêm Hội An.

Đi xe máy xuyên Việt

Xe máy là phương tiện di chuyển chính ở. Vì vậy, Culture Trip gợi ý, còn gì tuyệt vời hơn khi được ngắm nhìn toàn cảnh Việt Nam trên chiếc xe 2 bánh này. “Hãy thử đi từ làng này sang làng khác, vòng qua những cung đường núi ở Hà Giang, vượt qua đèo Hải Vân hùng vĩ, dừng chân trên những bãi biển vắng vẻ trên đường đi”.

Hòa mình vào cuộc sống về đêm ở Phố Cổ Hà Nội

Vào ban ngày, những ngóc ngách nhỏ hẹp của khu phố cổ Hà Nội sẽ luôn tấp nập kẻ mua người bán. Nhưng khi màn đêm buông xuống, khu phố sẽ lột xác và trở nên nhộn nhịp với các quán bar, đặc biệt là khu vực bia cỏ, bia hơi gần cầu Chương Dương. Mọi thứ thậm chí còn trở nên sống động hơn sau 11 giờ đêm. Do đó, nếu muốn trải nghiệm không khí ồn ào, náo động, du khách hãy thử xuống phố hòa vào dòng người quây quần bên các bàn nhậu, nhâm nhi cốc bia tươi với giá cực rẻ.

Ăn bọ cạp nướng ven đường

Chạy xe qua các con đường của Đồng bằng sông Cửu Long, bạn sẽ dễ dàng bắt gặp những quán ăn nhanh bày bán đầy ắp côn trùng, bọ cạp, dế nướng.

Tất cả đều được bắt từ những khu rừng nhiệt đới hay đồi núi gần đó. Côn trùng được sơ chế sau đó nướng muối, xiên vào que hoặc xào sả ớt. Món ăn có lớp vỏ giòn rụm, phần thịt ở giữa béo ngậy và hương vị rất ấn tượng.

Lái xe địa hình trên cồn cát trắng

Theo Culture Trip, thiên nhiên Việt Nam vô cùng đa dạng và phong phú. Đến Mũi Né, du khách sẽ có cơ hội chiêm ngưỡng những cồn cát đẹp lạ lùng. Nhiều người lựa chọn đi bộ trên cồn cát để ngắm cảnh. Nhưng đối với những du khách ưa mạo hiểm, có thể sẽ thú vị hơn nếu họ thử trượt từ đỉnh xuống trên một tấm thảm. Hoặc, để có cảm giác mạnh hơn, hãy thuê một chiếc xe địa hình bốn bánh và lái vài vòng quanh cồn cát trắng.

Chinh phục đỉnh Fansipan

Tạp chí gợi ý hãy thử chinh phục đỉnh Fansipan nếu bạn muốn thử thách bản thân. “Đây là một ngọn núi cao và việc leo lên đỉnh không hề dễ dàng. Đa phần phải mất một vài ngày để lên đến đỉnh núi. Nếu lựa chọn trải nghiệm hoạt động thú vị này, bạn sẽ có cơ hội đi qua những khu rừng rậm rạp, chiêm ngưỡng thiên nhiên kỳ thú của vùng núi miền Bắc Việt Nam”.

Đỗ An

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/uong-ruou-ran-an-bo-cap-la-trai-nghiem-khong-the-bo-qua-khi-toi-viet-nam-2053536.html