Vẻ đẹp hoang sơ đẹp tựa tranh trên hòn đảo Cù lao Mái Nhà

Hòn đảo tuy nhỏ nhưng là địa điểm lý tưởng cho những ai thích hòa mình cùng thiên nhiên.

Nhìn từ xa, hòn đảo trông tựa mái nhà nên được gọi là cù lao Mái Nhà

Nhìn từ xa, hòn đảo trông tựa mái nhà nên được gọi là cù lao Mái Nhà

Cù lao Mái Nhà hay còn gọi là hòn lao Mái Nhà nằm ở xã An Hải, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên. Nơi đây cách đầm Ô Loan khoảng 4km, cách trung tâm TP Tuy Hòa gần 30km.

Cù lao Mái Nhà là điểm đến lý tưởng cho những ai thích hòa mình cùng thiên nhiên bởi, nơi đây vẫn giữ được vẻ hoang sơ. Dù có diện tích nhỏ (khoảng 1,2km2), hòn đảo vẫn gây ấn tượng với dãy núi cao, ghềnh đá mấp mô, bờ cát trắng và làn nước biển trong xanh.

Từng 4 lần đến Phú Yên nhưng mới đây, Bùi Ngọc Lâm (quê Ninh Bình) mới có cơ hội ghé thăm cù lao Mái Nhà. Lâm kể, cách đây nhiều năm, khi đi ngang qua Ghềnh Đá Đĩa, anh đã nhìn thấy tấm biển chỉ dẫn vào hòn đảo này. Trước đó, Ngọc Lâm cũng từng xem một video về hòn đảo trên TikTok, vô cùng ấn tượng với vẻ đẹp hoang sơ, kỳ vĩ nơi đây nhưng bây giờ mới có cơ hội trải nghiệm.

Hòn đảo vẫn giữ được vẻ đẹp hoang sơ

Hòn đảo vẫn giữ được vẻ đẹp hoang sơ

Ngọc Lâm đến xã An Hải, thuê một chặng cano với giá 500 nghìn đồng/cano di chuyển đến cù lao Mái Nhà. Để đến bên bia cù lao, Lâm phải băng qua một cánh rừng nhỏ và với anh chàng, đây là một trải nghiệm cực kỳ thú vị.

“Ngay khi đặt chân lên hòn đảo này, mình đã thực sự ngỡ ngàng bởi khung cảnh thiên nhiên tuyệt đẹp, nước biển xanh ngắt. Cù lao ít cây cối, chủ yếu là những bãi đá lớn nhỏ, nước biển lên xuống tạo thành hồ nước trong veo cho du khách tắm thỏa thích”, Lâm kể.

Cù lao Mái Nhà hiện không có người dân sinh sống, chỉ có 2-3 quán nước nhỏ, vài bộ bàn ghế và võng treo. Khoảnh khắc được đặt lưng xuống chiếc võng, ngắm nhìn biển cả, đón những cơn gió mát lạnh, Ngọc Lâm tiếc hùi hụi vì không thể ở lại lâu hơn.

“Cù lao Mái Nhà không có dân sinh sống, không có điện và wifi. Những năm gần đây, hòn đảo được biết đến nhiều hơn nhưng vẫn ít du khách nên giữ được vẻ hoang sơ, thơ mộng”, Lâm chia sẻ.

Là địa điểm lý tưởng cho những ai thích hòa mình cùng thiên nhiên

Là địa điểm lý tưởng cho những ai thích hòa mình cùng thiên nhiên

Thời gian lý tưởng để khám phá cù lao Mái Nhà là từ tháng 4 đến tháng 8, nước biển trong, tiết trời nắng ráo. Từ tháng 9 đến tháng 4 năm sau là mùa biển động, không phù hợp ra đảo.

“Mọi người có thể mua hải sản ở bờ bên kia, đem sang đảo nhờ các cô bán nước chế biến giúp. Ngoài ra, có thể thuê lều trại ở xã An Hải, đem sang đảo cắm trại qua đêm. Còn những ai muốn trải nghiệm cuộc sống của người dân bản địa thì có thể thuê homestay ở xã An Hải, có rất nhiều lựa chọn”, Ngọc Lâm chia sẻ.

Khung cảnh đẹp như tranh vẽ trên đảo

Khung cảnh đẹp như tranh vẽ trên đảo

Làn nước biển trong xanh

Làn nước biển trong xanh

Ngọc Lâm đã có trải nghiệm quý giá khi ghé thăm hòn đảo

Ngọc Lâm đã có trải nghiệm quý giá khi ghé thăm hòn đảo

Khung hình đẹp như thước phim điện ảnh

Khung hình đẹp như thước phim điện ảnh

Khoảnh khắc "cực chill" của Ngọc Lâm

Khoảnh khắc "cực chill" của Ngọc Lâm

Băng qua một cánh rừng nhỏ để đến đảo

Băng qua một cánh rừng nhỏ để đến đảo

Những quán nước hiếm hoi trên đảo.

Những quán nước hiếm hoi trên đảo.

TƯỜNG VY

Nguồn Du lịch TP.HCM: https://tcdulichtphcm.vn/du-khao/ve-dep-hoang-so-dep-tua-tranh-tren-hon-dao-cu-lao-mai-nha-c14a76912.html