Về miền cổ tích Bắc Hoa
Nằm nép mình bên những sườn đồi vải thiều, bản cổ Bắc Hoa (xã Tân Sơn, tỉnh Bắc Ninh) của đồng bào dân tộc Nùng đang chuyển mình mạnh mẽ từ du lịch cộng đồng.
Bắc Hoa đón chúng tôi bằng cơn mưa dông ào ạt của núi rừng. Tưởng chừng sẽ phải vào bản trên những con đường đất lầy lội, song chúng tôi lại có thể đi ô tô vào một cách dễ dàng. Từ xa, những nếp nhà trình tường bắt đầu hiện ra trong làn mây trắng tựa như một miền cổ tích.
Tiếp đón chúng tôi là anh Hùng Văn Héc, Phó trưởng bản và anh Lăng Văn Sắn, Chi hội trưởng Chi hội Cựu chiến binh bản Bắc Hoa. Theo chân hai anh, chúng tôi rảo bước trên đường vào bản, ngắm nhìn những ngôi nhà có tuổi đời hàng trăm năm, được trình bằng đất sét. Trước mỗi sân nhà đều treo cờ Tổ quốc bay phấp phới, thể hiện tinh thần yêu nước và sự đoàn kết gắn bó của cộng đồng dân cư.

Bản cổ Bắc Hoa với những ngôi nhà trình tường của người Nùng.
Anh Hùng Văn Héc cho biết, Bắc Hoa có hơn 160 hộ dân sinh sống, đều là người dân tộc Nùng và hiện nay còn lưu giữ được 17 ngôi nhà trình tường nguyên vẹn. Những năm gần đây, xã có chủ trương bảo tồn nhà cổ và phát triển du lịch cộng đồng. Là một đảng viên trẻ, anh Lăng Văn Sắn hăng hái tham gia và tiên phong làm du lịch, bảo tồn văn hóa truyền thống của người Nùng tại Bắc Hoa. Anh Sắn cũng đã hiến đất mở đường, góp phần hiện đại hóa giao thông vào bản.
Ngôi nhà của anh Sắn nằm cao nhất trong bản. Tại đây có thể phóng tầm mắt toàn cảnh xung quanh. Những nếp nhà trình tường vàng rực hiện lên trong nắng mới. Trên những quả đồi, vải thiều nở hoa trắng tinh khôi làm mê mẩn du khách đến từ phố thị, nơi mà hằng ngày họ chỉ thấy nhà cao tầng và xe cộ tấp nập. Cô bạn đồng hành thủ thỉ với tôi rằng, cô ước có một ngôi nhà nhỏ ở nơi này để sống chậm lại, cảm nhận sâu hơn thay vì cuộc sống đầy xô bồ, vội vã nơi đô thị.
Đến giờ ăn cơm trưa, với sự nhiệt tình và hiếu khách, gia đình anh Sắn mời chúng tôi cùng dùng cơm và tìm hiểu những món ăn truyền thống của dân tộc Nùng. Đó là xôi 3 màu truyền thống, là món khâu nhục nổi tiếng bao đời nay, hay những ly rượu được nấu truyền thống ngâm với cây hoàng kỳ nam thơm nhẹ nhàng...
Anh Sắn cho biết, dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 vừa rồi, những ruộng hoa cải do bà con trong bản trồng nở vàng rực cả một khoảng trời; người dân nơi đây còn bố trí thêm các lán lá để du khách chụp ảnh, nghỉ chân. Mỗi khi có khách du lịch ghé thăm, bà con lại nô nức ra tiếp đón rất nhiệt tình, cởi mở mà không hề có khoảng cách. Du lịch dần trở thành sinh kế mới ở Bắc Hoa. Gia đình anh Sắn và một số hộ dân đã thu về gần 100 triệu đồng nhờ các hoạt động du lịch trong dịp Tết.
Bên cạnh đó, Bắc Hoa còn rất nhiều tài nguyên du lịch như điệu hát Soong hao truyền thống của người Nùng, nghề nuôi ngựa bạch làm cao hay những thửa ruộng bậc thang vàng óng mỗi khi vào vụ... Trong tương lai không xa, Bắc Hoa hứa hẹn sẽ trở thành một địa điểm du lịch cộng đồng có sức hút ngày càng mạnh mẽ đối với du khách.
Thạc sĩ Trần Kim Loan, giảng viên lĩnh vực du lịch cộng đồng (Trường Quốc tế, Đại học Quốc gia Hà Nội) cho biết: "Bắc Hoa giữ được 17 ngôi nhà trình tường cổ sẽ là nền tảng để phát triển du lịch cộng đồng. Bên cạnh đó, Bắc Hoa cần khai thác sâu văn hóa truyền thống của người Nùng, xây dựng một số sản phẩm du lịch đặc trưng, xây dựng homestay lưu trú; đồng thời nên kết nối với các điểm du lịch lân cận như hồ Cấm Sơn, Suối Mỡ... chắc chắn du lịch cộng đồng Bắc Hoa sẽ phát triển trong tương lai không xa".
Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/van-hoa/doi-song/ve-mien-co-tich-bac-hoa-1043623











