Món quà ý nghĩa

Chiều 28-5, anh Tài ở thôn Trung, xã Phù Đổng đang chạy bộ ở đoạn gần UBND xã thì gặp bà Hà cùng thôn đang ngồi trên chiếc xe lăn và được cháu trai đẩy đi chơi. Ghé lại hỏi thăm bà, anh Tài ngắm nghía chiếc xe rồi nói:

- Bà mới mua xe ạ? Có chiếc xe này, các cháu đưa bà đi ra ngoài dạo chơi cũng tiện hơn nhiều bà nhỉ?

- Cũng nhờ các nhà hảo tâm tặng bà chiếc xe này đấy cháu. Chiếc xe đẹp và chắc chắn lắm, bà rất thích - bà Hà phấn khởi nói.

- Bà được tặng lâu chưa ạ - anh Tài tìm hiểu.

- Nhân ngày Người khuyết tật Việt Nam vừa rồi, một quỹ từ thiện đã tài trợ và trao tặng cho một số người khuyết tật trên địa bàn xã mình chiếc xe lăn này cháu ạ. Bà cũng may mắn được nhận đợt đó đấy. Nhờ có chiếc xe lăn này mà việc di chuyển của bà đã thuận tiện hơn hẳn - bà Hà vui vẻ chia sẻ.

Viết thư gửi Người Xây Dựng anh Tài chia sẻ niềm vui cùng bà Hà. Anh tìm hiểu và biết phần quà của bà Hà đến từ quỹ “Spring in my hands”, Đó thực sự là những phần quà giàu ý nghĩa và thiết thực với những người khuyết tật như bà Hà, khi việc đi lại đều phải nhờ sự hỗ trợ của những người xung quanh. Chiếc xe lăn đã giúp bà và nhiều người khuyết tật khác có thể di chuyển dễ dàng hơn đến nhiều nơi, gặp gỡ được nhiều người. Từ đó có thêm điều kiện giao lưu khiến cuộc sống sinh động và vui vẻ.

NGƯỜI XÂY DỰNG

Nguồn Hà Nội Mới: https://hanoimoi.vn/mon-qua-y-nghia-1159925.html