Vẹn nguyên ký ức của những thanh niên xung phong, cống hiến tuổi xuân cho đất nước

Ở tuổi mười tám, đôi mươi, dấu chân của lực lượng thanh niên xung phong (TNXP) đã in đậm trên các chiến trường, công nông trường, biên giới và hải đảo, cống hiến tuổi xuân góp phần vào cuộc đấu tranh giành lại độc lập, tự do cho Tổ quốc. Cùng với cả nước, lực lượng TNXP ở tỉnh Sóc Trăng trong những năm tháng chiến tranh ác liệt cũng đã góp phần to lớn vào sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng hoàn toàn miền Nam thống nhất đất nước 30/4/1975.

Ký ức gian khổ nhưng rất đỗi hào hùng

Tháng 7 hằng năm, Hội Cựu TNXP 3 tỉnh: Sóc Trăng - Bạc Liêu - Cà Mau lại có dịp họp mặt Ngày truyền thống Cựu TNXP. Ký ức thời oanh liệt của các cô, các chú mấy chục năm trước lại hiện về. Với các cô, chú, những năm tháng tuổi trẻ tuy nhiều gian nan, vất vả nhưng là quãng thời gian có nhiều ký ức tươi đẹp với những kỷ niệm không thể nào quên.

Khi quê hương còn chìm trong lửa khói chiến tranh, bên cạnh lực lượng vũ trang, TNXP chính là cánh tay đắc lực, góp sức cho các cán bộ, chiến sĩ đấu tranh giành độc lập, tự do cho dân tộc. Dù năm nay đã 78 tuổi nhưng ông Nguyễn Minh Lộc - Cựu TNXP thuộc Đội TNXP Mai Thanh Thế (tỉnh Sóc Trăng), hiện đang sinh sống ở ấp Phước Trường A, xã Mỹ Phước, huyện Mỹ Tú (Sóc Trăng), vẫn còn khỏe mạnh, minh mẫn, mỗi năm đều về tham dự họp mặt truyền thống cựu TNXP 3 tỉnh: Sóc Trăng - Bạc Liêu - Cà Mau, trở về thăm vùng căn cứ kháng chiến năm xưa, ông đã cùng anh em trong đội TNXP gắn bó.

Các cô, chú cựu TNXP 3 tỉnh: Sóc Trăng - Bạc Liêu - Cà Mau đến đặt vòng hoa và thắp hương tại Tượng đài chiến thắng Tiểu đoàn Phú Lợi (thành phố Sóc Trăng). Ảnh: CHÍ BẢO

Ông Nguyễn Minh Lộc không thể nào quên những lần “vào sinh ra tử” với đồng đội của mình. Năm 1960, ông tham gia địa phương quân, chiến đấu bị thương, ông được rút về công tác Đoàn ở xã Mỹ Phước. Đến năm 1968, ông được bố trí về làm Trung đội trưởng Đội TNXP Mai Thanh Thế 3 (tỉnh Sóc Trăng). Ông Lộc nhớ lại: “Lúc bấy giờ, Đội TNXP Mai Thanh Thế được chia làm 3 trung đội. Tôi lúc đó làm trung đội trưởng cùng các đoàn viên, thanh niên phục vụ Tiểu đoàn Phú Lợi 1 với nhiệm vụ hỗ trợ bộ đội trong các cuộc chống càn, tấn công đồn địch như tải thương, tải đạn, vận chuyển thực phẩm, thuốc men và trực tiếp tham gia chiến đấu. Tôi nhớ trận đánh đồn Tam Sóc vào năm 1969, lực lượng bộ đội vây sát đồn địch, chiến đấu quyết liệt nhiều ngày. Các đoàn viên, thanh niên vận chuyển đạn dược, lương thực kịp thời, phục vụ tải thương, chăm sóc cho bộ đội. Cuối cùng, quân ta đã tiêu diệt toàn bộ quân địch trú trong đồn Tam Sóc”.

Trong quá trình hoạt động cách mạng, ông Lộc nhiều lần bị thương. Tất cả đều là những hồi ức đau thương nhưng tràn đầy niềm tự hào về một thời tuổi trẻ.

Cựu TNXP Nguyễn Minh Lộc ở ấp Phước Trường A, xã Mỹ Phước, huyện Mỹ Tú (Sóc Trăng) kể cho thế hệ trẻ nghe về một thời gian khổ nhưng rất đỗi hào hùng của TNXP. Ảnh: CHÍ BẢO

Còn bà Trần Thị Tám (8 Hoa) cùng đơn vị với ông Lộc, khi ấy mới tuổi 14 - 15 tuổi đã trốn nhà đi làm TNXP. Ký ức của những ngày đi chiến đấu, tải đạn, tải hàng giữa mưa bom lửa đạn, ăn ngủ giữa rừng đã nửa thế kỷ mà như mới hôm qua. Bà Trần Thị Tám kể thời đó cùng các anh chị ở trong rừng. Chiều chiều nghe ếch nhái kêu, khóc ròng vì nhớ nhà. Nhưng khi được giao nhiệm vụ là quên hết nỗi nhớ nhà, xông pha cùng anh, chị, em vận chuyển cả hàng tấn vũ khí, hàng hóa từ hậu phương lớn miền Bắc xuống cho vùng Tây Nam Bộ; bảo vệ, chăm sóc đồng đội bị thương nặng, dần dần bà đã trở thành cô gái gan góc, cận kề với hiểm nguy vẫn không hề run sợ.

Vẫn nỗ lực cống hiến cho quê hương

Sau thời kỳ chiến tranh, những cựu TNXP tiếp tục cống hiến cho quê hương, lao động sản xuất biến những vùng đất trũng phèn thành cánh đồng trù phú, màu mỡ, phát triển kinh tế gia đình và tham gia công tác đoàn thể ở địa phương. Ông Nguyễn Minh Lộc là cựu TNXP tham gia giai đoạn ấy. Sau khi đất nước được thống nhất, ông trở về địa phương làm bí thư chi bộ, trưởng ban nhân dân ấp, rồi làm Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã Mỹ Phước, đến năm 2016 ông mới nghỉ công tác vì tuổi đã cao.

“Trách nhiệm, nhiệt huyết, đi đầu trong mọi phong trào thi đua yêu nước ở địa phương” - đó là những lời nhận xét của đảng viên chi bộ và người dân ấp Phước Trường A về ông Nguyễn Minh Lộc. Ông Lộc chia sẻ: “Mười mấy năm làm bí thư chi bộ ấp, trưởng ban nhân dân ấp, tôi cùng với chi ủy, chi bộ luôn kịp thời tổ chức, triển khai cho cán bộ, đảng viên và quần chúng tiếp thu đầy đủ các chỉ thị, nghị quyết của Đảng. Chi bộ triển khai thực hiện các phong trào thi đua do cấp trên và địa phương phát động, huy động sức dân cùng thực hiện các mục tiêu xây dựng nông thôn mới, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho các hộ còn khó khăn, góp phần giúp người dân ngày càng ấm no, ổn định và kinh tế địa phương phát triển đi lên”.

Những cựu TNXP cùng xem lại bức ảnh, chia sẻ niềm vui một lần được ra thăm Lăng Bác. Ảnh: CHÍ BẢO

Còn bà Trần Thị Tám cho biết: “Sau khi nước nhà giành độc lập, tôi lập gia đình và tham gia công tác phụ nữ ấp. Thấy đời sống người dân còn khó khăn, là chi hội trưởng chi hội phụ nữ của ấp, tôi đã phát động xây dựng mô hình “Hũ gạo tình thương” tại nhà máy chà gạo của hội viên trong ấp. Chị em nào đến chà gạo ăn thì bỏ một lon gạo vào hũ gạo tình thương để giúp đỡ người nghèo trong ấp mình. Cứ mỗi tháng có từ 2 - 3 hộ nghèo được giúp đỡ 10kg gạo và mô hình này được duy trì cho đến nay”.

Hiện nay, toàn tỉnh Sóc Trăng có 6 chi hội và 1 ban liên lạc ở huyện, thị xã, thành phố được kiện toàn với trên 200 hội viên cựu TNXP. Nhìn chung, không còn hộ gia đình cựu TNXP thuộc diện hộ nghèo. Nhiều hội viên đời sống kinh tế khá giả và thường xuyên có những hoạt động nghĩa tình đồng đội, tương trợ, giúp đỡ hội viên khi ốm đau, bệnh tật, vận động hỗ trợ hộ nghèo, xây dựng các công trình phúc lợi xã hội ở địa phương.

Trong những ngày tháng 7 này, Hội Cựu TNXP 3 tỉnh: Sóc Trăng - Bạc Liêu - Cà Mau lại có dịp họp mặt nhân Ngày truyền thống Cựu TNXP Việt Nam (15/7/1950 - 15/7/2024) tại tỉnh Bạc Liêu. Trong không khí ấm áp của buổi họp mặt, Chủ tịch Hội Cựu TNXP tỉnh Sóc Trăng Trần Đức Hữu chia sẻ, cùng với lực lượng TNXP cả nước, các thế hệ TNXP Mai Thanh Thế Sóc Trăng, TNXP Nguyễn Việt Khái, Quyết Thắng Cà Mau, TNXP Bạc Liêu đã lập nhiều chiến công xuất sắc, làm nên truyền thống anh hùng của lực lượng TNXP giải phóng miền Nam nói chung và TNXP tỉnh Sóc Trăng - Bạc Liêu - Cà Mau nói riêng; nhiều TNXP được bổ sung vào quân đội, nhiều cán bộ, đội viên TNXP đã anh dũng hy sinh vì Tổ quốc được phong tặng, truy tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân. Tiếp tục phát huy truyền thống của lực lượng TNXP, sau ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, thống nhất đất nước, lực lượng TNXP xây dựng kinh tế ở 3 tỉnh được thành lập; tham gia ở các nông trường, xây dựng công trình trong và ngoài tỉnh. Ngoài ra còn đưa lực lượng đi giúp nước bạn Lào trồng và khai thác gỗ. Phát huy truyền thống vẻ vang của lực lượng TNXP, thời gian tới, Hội Cựu TNXP tỉnh tiếp tục thực hiện tốt cuộc vận động “Cựu TNXP nêu gương sáng học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” với tinh thần “Lúc trẻ xung phong, về già gương mẫu”, “vì nghĩa tình đồng đội”; đồng thời tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước bằng những việc làm thiết thực, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

CHÍ BẢO

Nguồn Sóc Trăng: https://www.baosoctrang.org.vn/chinh-tri/ven-nguyen-ky-uc-cua-nhung-thanh-nien-xung-phong-cong-hien-tuoi-xuan-cho-dat-nuoc-74736.html