Vì sao 'hoa hậu 6 con' sở hữu 80.000m2 đất phải xin điện nước nhà hàng xóm?
Hoa hậu Oanh Yến đang sống một mình tại một nông trại ở Đồng Nai, gặp nhiều bất tiện trong sinh hoạt.
Chia sẻ với phóng viên, người đẹp Oanh Yến cho biết đã dọn đến sống một mình tại một nông trại ở Suối Dzui, Đồng Nai từ tháng 11/2024.
Miếng đất ban đầu rộng 120.000m2, cuối năm 2024 bị chị cắt, bán bớt một phần để trả nợ, hiện còn khoảng 80.000m2. Chị xây 1 căn nhà cấp 4 khoảng 35m2, 5 cái giếng khoan và khu vực chuồng trại để chăn nuôi.
Sau thời gian Oanh Yến sống ở TPHCM, nông trại trở nên hoang tàn, đàn cừu gần 40 con chết hết. Đất đai cằn cỗi, phần lớn hoa màu không còn, chỉ sót lại vài cây ăn trái.
Có giai đoạn, Oanh Yến gầy xọp, đen nhẻm vì làm vườn. Ảnh: FBNV
Lúc mới dọn về, chị thuê người cùng cải tạo nơi này, ngày nào cũng dành 6-8 tiếng dọn rác, cắt cỏ, đào ao, gia cố hàng rào... Người đẹp vừa mua 2 con cừu, một đàn gà, trồng các loại rau ngắn ngày như cải xanh, khoai, bầu, bí...
Cuộc sống tự tại, gần gũi thiên nhiên nhưng khá bất tiện vì thiếu điện, nước. Oanh Yến phải xin câu điện từ hàng xóm, chỉ đủ thắp sáng 1-2 bóng đèn.
Nước được bơm từ giếng khoan cũng hạn chế, chị phải tối giản nhu cầu cá nhân đồng thời trữ nhiều bình nước sạch để nấu ăn, rửa mặt...
Dù thiếu tiện nghi, Oanh Yến hài lòng khi mỗi bữa cơm đều ăn thực phẩm mình nuôi trồng; ban đêm giăng mùng ngủ dưới sàn, gió mát tự nhiên không cần quạt. Mỗi cuối tuần, các con về Đồng Nai thăm mẹ.
Oanh Yến cùng các con ăn tối ngoài hiên nhà dưới ánh sáng đèn tích điện
Oanh Yến hạnh phúc với cuộc sống làm vườn vì tin mình "thuộc về thiên nhiên". Từng "bỏ vườn về phố" và sống 9 tháng tại một khu sang trọng ở TP Thủ Đức, TPHCM, chị tiếp tục "bỏ phố về vườn" vì nhớ da diết nơi này.
Oanh Yến đang học hệ tại chức chuyên ngành nông lâm và kinh doanh tại 2 trường đại học. Chị đặt mục tiêu lấy bằng cử nhân trong 2 năm, sau đó khởi nghiệp.
Hiện tại, Oanh Yến chưa có thu nhập, nhờ bà nội hỗ trợ học phí cho 2 con lớn; bà ngoại và các dì cũng thỉnh thoảng cho tiền chợ và tiêu vặt.
Sắp tới, chị định bán tiếp đất nông trại, thu nhỏ diện tích xuống 10.000m2.