Vị Tết Độc lập
Có một hương vị riêng mang đậm bản sắc dân tộc mà mỗi dịp vào mùa thu, người dân Việt Nam luôn mong đợi, đó là vị Tết Độc lập. Đặc trưng của cái Tết này không chỉ từ sắc cờ rợp đỏ, từ âm hưởng những bản hùng ca cách mạng mà sâu xa hơn trong mỗi người dân đó là niềm tự hào được làm chủ đất nước, được sống trong độc lập, tự do...
Suốt 80 năm qua, Quốc khánh 2-9 đã đi vào tâm khảm đồng bào ta như một ngày Tết đặc biệt của dân tộc. Hình ảnh Bác Hồ đọc Tuyên ngôn Độc lập trên Quảng trường Ba Đình ngày 2-9-1945 trở thành biểu tượng thiêng liêng, khơi nguồn hạnh phúc, để mỗi năm đến hẹn lại lên, muôn triệu người đồng lòng tưởng nhớ, tri ân, vui Tết Độc lập. Truyền thống ấy hun đúc nên nét đẹp văn hóa mang tính phong tục, vào ngày Tết Độc lập, người ta thường gửi lời chúc mừng, thăm hỏi nhau bằng tình cảm trân quý và niềm tự hào, tự tôn dân tộc.

Vào ngày Tết Độc lập, đường phố được trang hoàng cờ hoa. Ảnh minh họa: qdnd.vn
Năm nay, dân tộc ta mừng Tết Độc lập lần thứ 80. Cùng với các hoạt động mít tinh, diễu binh, diễu hành quy mô hoành tráng, Chính phủ quyết định tặng mỗi người dân 100.000 đồng. Món quà mang ý nghĩa tinh thần cao quý, thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đối với toàn dân. Nghĩa cử “lì xì” Tết Độc lập thể hiện thông điệp kết nối, đất nước độc lập là hạnh phúc chung, thành quả phát triển là để nhân dân cùng thụ hưởng. Đó còn là sự gợi nhắc mỗi người dân về niềm tự hào, tri ân truyền thống cội nguồn... Và vì thế, vị Tết Độc lập thêm đậm đà, sâu lắng!
Tết Độc lập là sự hòa quyện của niềm tự hào dân tộc, nghĩa tình đồng bào và khát vọng vươn lên, làm giàu thêm bản sắc Việt Nam trong dòng chảy toàn cầu hóa. Và cũng từ vị Tết ấy, mỗi chúng ta thêm một lần được nhắc nhớ, khắc ghi, muốn có độc lập bền vững thì phải không ngừng tiếp tục xây dựng, cống hiến, bảo vệ, để hương vị ấy mãi trường tồn qua các thế hệ...
Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/cung-ban-luan/vi-tet-doc-lap-844182