Viết thanh xuân nơi biên cương Quảng Ninh
Những năm gần đây, ở các bản làng xa xôi nơi biên cương tỉnh Quảng Ninh, không ít trí thức trẻ đã gác lại cuộc sống đủ đầy nơi phố thị, tình nguyện đến công tác tại Đoàn Kinh tế-Quốc phòng (KT-QP) 327 (Quân khu 3). Không những mang theo kiến thức chuyên môn, các bạn trẻ còn tỏ rõ khát vọng cống hiến, tinh thần dấn thân và trách nhiệm của tuổi trẻ, góp phần xây dựng 'thế trận lòng dân' ngày càng vững chắc.
Đem kiến thức đến vùng gian khó
Theo chân cán bộ, đội viên trí thức trẻ tình nguyện (TTTTN) Đoàn KT-QP 327 xuống cơ sở, chúng tôi gặp Lưu Huy Quang, đội viên TTTTN Đội Trình Tường, Lâm trường 156. Tốt nghiệp Trường Đại học FPT, thay vì lựa chọn môi trường làm việc thuận lợi nơi đô thị, Quang lại lựa chọn đến công tác tại những bản làng vùng biên. Ngoài việc cùng cán bộ đơn vị bám địa bàn, nắm tình hình cơ sở, Quang còn kiên trì hướng dẫn người dân thực hiện các thủ tục hành chính trên Cổng dịch vụ công, sử dụng điện thoại thông minh để tiếp cận các tiện ích số. Những nơi sóng điện thoại chập chờn, đường sá đi lại khó khăn cũng là nơi anh thường xuyên có mặt, hướng dẫn trẻ em làm quen với máy tính, khai thác internet đúng mục đích, từng bước thu hẹp khoảng cách số giữa miền núi và miền xuôi.

Cán bộ, nhân viên trí thức trẻ tình nguyện Đoàn Kinh tế-Quốc phòng 327 (Quân khu 3) hướng dẫn người dân kỹ thuật chăm sóc ngô.
Ấn tượng hơn là câu chuyện của Nguyễn Hoài Nga, tốt nghiệp loại khá Trường Đại học Kinh tế Quốc dân. Sinh ra và lớn lên giữa trung tâm đô thị Hạ Long, cô gái trẻ có thể lựa chọn một công việc ổn định, gần gia đình. Thế nhưng, Nga lại tình nguyện đến công tác tại bản Vắn Tốc, xã Quảng Đức, một trong những địa bàn khó khăn nhất của tỉnh Quảng Ninh, nơi còn khu vực chưa có điện lưới quốc gia. Nguyễn Hoài Nga nhanh chóng hòa mình vào cuộc sống của đồng bào. Hằng tuần, chị cùng cán bộ đơn vị và chính quyền địa phương đến từng hộ dân tuyên truyền giữ gìn vệ sinh môi trường, vận động đăng ký thu gom rác thải, duy trì “Ngày chủ nhật xanh”, tổ chức vệ sinh đường làng, ngõ xóm, góp phần thay đổi nhận thức của người dân, xây dựng nếp sống văn minh, bền vững ngay từ mỗi bản làng vùng cao.
Góp sức dựng “thế trận lòng dân” nơi phên giậu Tổ quốc
Trên các sườn núi dốc miền biên giới tỉnh Quảng Ninh, không ít đội viên TTTTN đã dành nhiều ngày để đến với dân, bám bản; cùng ăn, cùng ở, cùng nói tiếng của dân; giúp đỡ người dân xây dựng chuồng trại, sửa cầu qua suối, phát quang đường liên bản, khơi thông dòng chảy, vận chuyển vật tư đến những nơi xe cơ giới không thể tiếp cận. Nhiệm vụ khó khăn, vất vả, đường sá xa xôi, nhưng điều khiến họ vui nhất là nhìn thấy bà con mạnh dạn áp dụng kỹ thuật mới vào chăn nuôi, trồng trọt, từng bước nâng cao năng suất và thu nhập.

Cán bộ, nhân viên trí thức trẻ tình nguyện Đoàn KT-QP 327 (Quân khu 3) hướng dẫn người dân kỹ thuật chăm sóc cây thanh long.
Chúng tôi ghé thăm công trình hồ thủy lợi Phình Hồ tại xã Hải Sơn, “lá phổi xanh” của vùng biên giới tỉnh Quảng Ninh, vừa bảo đảm nước tưới cho hơn 200ha lúa, hoa màu của địa phương vừa kiểm soát lũ lụt mùa mưa. Ông Bùi Văn Thoạn, thôn Lục Phủ, xã Hải Sơn, phấn khởi bày tỏ: “Trước kia ruộng nương khô hạn lắm, nay có hồ nước của bộ đội, dân trồng được hai vụ lúa, chăn nuôi cũng thuận lợi. Có được điều đó đều do bộ đội, TTTTN Đoàn KT-QP 327 cả đấy!”.
Đồng chí Lê Văn Hùng, Phó chủ tịch UBND xã Hải Sơn tâm đắc: “Không chỉ hỗ trợ cấp ủy, chính quyền địa phương và đồng bào các dân tộc trên địa bàn xây dựng hạ tầng, củng cố hệ thống chính trị cơ sở, đội ngũ cán bộ kỹ thuật, TTTTN Đoàn KT-QP 327 còn tích cực hướng dẫn người dân ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp, chăn nuôi... Những mô hình trồng dược liệu dưới tán rừng, nuôi ong lấy mật, trồng cây ăn quả ôn đới... được triển khai, mang lại hiệu quả kinh tế cao. Kết quả đó góp phần làm thay đổi đáng kể diện mạo vùng biên cương Đông Bắc của Tổ quốc”.
Từ thực tiễn hoạt động của đội ngũ TTTTN Đoàn KT-QP 327, có thể thấy, điều đáng quý ở các đội viên không chỉ là trình độ chuyên môn mà còn là tinh thần trách nhiệm, ý chí dấn thân và khả năng thích nghi rất nhanh với môi trường đặc thù ở vùng sâu, vùng xa, biên giới. Nhiều đồng chí vừa về đơn vị đã chủ động bám cơ sở, không quản ngại gian khổ, tích cực học tiếng dân tộc, tìm hiểu phong tục, tập quán để gần dân, hiểu dân và giúp dân hiệu quả hơn. Trong quá trình công tác, các đội viên đã phát huy tốt kiến thức được đào tạo để tham gia chuyển giao kỹ thuật, hỗ trợ chuyển đổi số, xây dựng các mô hình phát triển kinh tế, bảo vệ môi trường, góp phần nâng cao đời sống nhân dân.
"Việc đưa TTTTN đến công tác tại đơn vị không chỉ bổ sung nguồn nhân lực chất lượng cho vùng dự án mà còn góp phần bồi dưỡng nguồn cán bộ trẻ có bản lĩnh, giàu kinh nghiệm thực tiễn, sẵn sàng đảm nhiệm các nhiệm vụ lâu dài ở cơ sở. Kết quả này cũng là minh chứng sinh động cho hiệu quả của Dự án 174 trong xây dựng các khu KT-QP gắn với củng cố quốc phòng, an ninh trên tuyến biên giới".
Đại tá Hoàng Hải Đăng, Phó chính ủy, Trưởng ban Quản lý Dự án 174, Đoàn KT-QP 327




![[Video] 500 ngày đêm ở Mặt trận Vị Xuyên: Hành trình thiêng liêng đưa các anh về từ vùng đá lạnh](https://photo-baomoi.bmcdn.me/w400_r3x2/2026_07_29_14_55715434/b2bce5cead8544db1d94.jpg)







