Viết tiếp câu chuyện hòa bình

Bài 2:
KHI LỊCH SỬ BỊ XUYÊN TẠC - VIỆT NAM LÀ BẢN ĐỒ DU LỊCH HÒA BÌNH HẤP DẪN NHẤT

BPO - Cho dù các thế lực thù địch, cơ hội chính trị ra sức xuyên tạc, bóp méo lịch sử Việt Nam sau 30-4-1975 là “đàn áp dân chủ”,“vi phạm nhân quyền” trên các nền tảng mạng xã hội... Nhưng từ cuối tháng 4-2025, Việt Nam trở thành tên gọi nổi bật trên bản đồ du lịch quốc tế. Hàng triệu lượt du khách từ các châu lục đến Việt Nam không chỉ vì thiên nhiên tươi đẹp mà đến để hòa mình vào lễ kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước 30-4-2025, chứng kiến tận mắt một dân tộc chịu đựng chiến tranh tàn khốc, nhưng đứng dậy từ đống đổ nát, xây dựng một đất nước hòa bình, phát triển và hội nhập.

Việt Nam - điểm đến văn hóa, ký ức và hòa bình

Càng gần ngày 30-4, các thế lực thù địch, phản động càng đẩy mạnh xuyên tạc lịch sử Việt Nam, bóp méo ý nghĩa chiến thắng năm 1975 đến công kích nỗ lực hòa hợp dân tộc, gieo rắc hoài nghi, chia rẽ và phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng trong công cuộc giải phóng và xây dựng đất nước. Tuy nhiên, lịch sử là sự thật không thể đảo ngược. Và lòng dân hưởng ứng, lượng khách quốc tế đến Việt Nam ngày càng tăng chính là câu trả lời rõ ràng nhất.

Không khí lễ hội tràn ngập từ Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh đến Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, Tây Ninh, Bình Phước…, những địa danh gắn bó sâu sắc với cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Các hoạt động triển lãm, lễ hội đường phố, hội thảo quốc tế và chương trình nghệ thuật đặc sắc được tổ chức đồng bộ đã biến kỳ nghỉ lễ thành một sự kiện lịch sử đặc biệt, mang dấu ấn đối ngoại sâu sắc và trở thành điểm đến hấp dẫn nhất trong bản đồ du lịch thế giới, thu hút hàng triệu lượt khách quốc tế đến Việt Nam tham gia trải nghiệm văn hóa, ký ức và hòa bình.

TP. Hồ Chí Minh có chương trình bắn pháo hoa tại 30 điểm trong đêm 30-4 - Ảnh: Báo Chính phủ

Từ Hà Nội nơi ký ức trỗi dậy giữa mùa lễ hội. Công viên Thống Nhất triển lãm mỹ thuật “Bài ca thống nhất”; Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam triển lãm “Bản hùng ca mùa xuân đại thắng”… với những hình ảnh gốc, tài liệu quân sự, nhật ký chiến trường, máy bay MIG-21, xe tăng T54 số hiệu 390... nhắc nhở thế giới về một cuộc chiến vì chính nghĩa đã thu hút hàng trăm ngàn lượt khách tham quan. Không một quốc gia nào được nhắc đến nhiều trong các hội thảo quốc tế về hậu chiến như Việt Nam - nơi chiến thắng không đồng nghĩa với thù hận, mà là điểm khởi đầu của hòa giải và phát triển. Ông Jonathan Moore, nhà báo Mỹ đến từ San Francisco xúc động chia sẻ: “Tôi từng viết về chiến tranh Việt Nam từ bên kia chiến tuyến. Nhưng hôm nay, đứng giữa Thủ đô Hà Nội thanh bình, tôi mới hiểu giá trị thật sự của hòa bình mà người Việt Nam đã giành được”.

TP. Hồ Chí Minh nơi ngọn lửa ký ức bùng cháy, trở thành tâm điểm thu hút hàng triệu lượt khách nước ngoài. Lễ diễu binh, diễu hành 30-4 diễn ra hoành tráng trên đại lộ Lê Duẩn với hơn 13.000 người tham gia, có nhiều khối quân sự, dân sự, thanh niên quốc tế, đoàn kiều bào Việt Nam từ 36 quốc gia trở về, hàng vạn người dân, khách nước ngoài cổ vũ. Sự góp mặt của khối diễu binh từ nước bạn Trung Quốc, Lào và Campuchia càng khẳng định tinh thần đoàn kết quốc tế trong sáng, điểm đến hấp dẫn của Việt Nam yêu chuộng hòa bình. Ông Aleksei Leonidovich, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nga tại Việt Nam, chia sẻ: “Tôi thấy trong từng bước chân diễu binh là khí phách, lịch sử, khát vọng hòa bình. Việt Nam xứng đáng được thế giới học hỏi về bản lĩnh, lòng khoan dung và sự phát triển tự lực, tự cường”.

Không khí lễ hội lan tỏa khắp phố đi bộ Nguyễn Huệ, Bến Bạch Đằng, Công viên Lê Văn Tám, Nhà văn hóa Thanh niên… Các chương trình nghệ thuật tái hiện Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử đã thu hút hàng chục ngàn người tham dự mỗi đêm. Những giai điệu như “Dáng đứng Việt Nam”, “Đất nước trọn niềm vui”, “Như có Bác trong ngày đại thắng”… không chỉ vang lên trong lòng người Việt, mà khiến du khách nước ngoài rơi nước mắt.

Hoạt động lễ kỷ niệm 30-4, Việt Nam tỏa sáng như một điểm đến hòa bình, văn hóa và ký ức sống động, thu hút khoảng 10,5 triệu lượt khách, trong đó trên 3 triệu lượt khách quốc tế đến tham dự các hoạt động lễ kỷ niệm diễn ra cả nước… Riêng tại TP. Hồ Chí Minh đón gần 2 triệu lượt khách, Hà Nội, Huế, Ðà Nẵng, Quảng Trị, Phú Quốc... trở thành tâm điểm giao lưu văn hóa - hòa bình của bạn bè năm châu, góp phần tăng trưởng điểm đến cao thứ 7 toàn cầu.

Khi lịch sử trở thành cầu nối quốc tế

Sau 50 năm, Việt Nam không chỉ là quốc gia thoát nghèo. Việt Nam là nơi ký ức chiến tranh trở thành động lực xây dựng hòa bình, giá trị văn hóa trở thành nguồn lực phát triển du lịch, lòng yêu nước biến thành hành động xây dựng đất nước ngày càng thịnh vượng. Có một điều không thể phủ nhận: lịch sử hào hùng đã trở thành tài sản mềm, làm nên “thương hiệu Việt Nam” trong lòng bạn bè quốc tế.

Chương trình biểu diễn nghệ thuật đặc biệt “Mùa xuân thống nhất” tại TP. Hồ Chí Minh thu hút đông người dân, khách quốc tế tham dự - Ảnh: Thanh Mảng

Những ngày tháng Tư lịch sử, những dòng người không ngớt đến với địa danh lịch sử Dinh Độc Lập, Thành cổ Quảng Trị, cầu Hiền Lương, địa đạo Củ Chi, nhà tù Côn Đảo, Căn cứ Tà Thiết (Bình Phước)… xưa là chiến trường, nay trở thành điểm đến yêu thích của du khách quốc tế và thế hệ trẻ. Tại Dinh Độc Lập, du khách xếp hàng dài để được tham quan căn hầm chỉ huy, mô phỏng ngày 30-4-1975. Các tour “Hành trình thống nhất” nối TP. Hồ Chí Minh - Tây Ninh - Buôn Ma Thuột - Đà Nẵng - Hà Nội cháy vé trước lễ hơn một tháng… Hàng triệu lượt du khách nước ngoài đến Việt Nam, phần lớn lựa chọn hành trình văn hóa - lịch sử như một cách thấu hiểu sâu sắc hơn về đất nước này. Nhiều hãng truyền thông quốc tế đưa tin trang trọng về các hoạt động lễ kỷ niệm 30-4, ca ngợi Việt Nam hòa bình, đoàn kết, phát triển... Anh Louis Garcia, nhà nghiên cứu lịch sử đến từ Tây Ban Nha bày tỏ: “Không có nơi nào khiến tôi thán phục, xúc động như Việt Nam. Mỗi di tích là một câu chuyện. Mỗi con người là một chứng nhân yêu nước, yêu chuộng hòa bình”.

Khẳng định bản sắc trong hội nhập, các hoạt động như “Đêm hội ký ức” tại TP. Hồ Chí Minh, “Lửa thiêng thống nhất” tại Quảng Trị, “Việt Nam - Đất nước nhìn từ ký ức” tại Bảo tàng Hồ Chí Minh… được truyền hình trực tiếp tới nhiều quốc gia. Trên nền tảng số, nhiều video, clip giới thiệu văn hóa lịch sử Việt Nam nhân dịp 30-4 thu hút hàng chục triệu người xem, có video hơn 4 tỷ lượt xem. Hình ảnh Việt Nam gắn với giá trị hòa bình, bản lĩnh, văn hóa, lòng nhân ái là tượng đài chói lọi không một thế lực thù địch nào có thể bóp méo.

Việt Nam - điểm đến hòa bình - hữu nghị

Lễ kỷ niệm 30-4-2025 còn là dịp Việt Nam khẳng định vị thế mới trên trường quốc tế, điểm đến hấp dẫn hòa bình - hữu nghị. Nhiều cơ quan báo chí lớn từ Mỹ, Pháp, Nga, Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore, Thái Lan... cử phóng viên tới đưa tin. Nhiều nhà đầu tư quốc tế tranh thủ dịp này để tìm hiểu môi trường kinh doanh, hợp tác tại các tỉnh, thành năng động như Bình Dương, Cần Thơ, Quảng Ninh, Đà Nẵng…

Trong phát biểu tại buổi tiếp khách quốc tế tham dự lễ kỷ niệm, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính khẳng định: “Việt Nam hôm nay là biểu tượng của hòa bình, ổn định và phát triển. Đó là kết quả của một đường lối đúng đắn, kiên định lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Không một thế lực nào có thể phủ nhận vai trò lịch sử và hiện tại của Đảng Cộng sản Việt Nam”.

Phóng viên báo chí nước ngoài tác nghiệp tại lễ diễu binh, diễu hành ngày 30-4-2025

Phóng viên báo chí nước ngoài tác nghiệp tại lễ diễu binh, diễu hành ngày 30-4-2025

Các chương trình “Đêm hội ký ức”, “Lửa thiêng thống nhất”, “Việt Nam nhìn từ ký ức”… được truyền hình trực tiếp tới hơn 30 quốc gia, đưa Việt Nam tới gần hơn với thế giới. Tại phố đi bộ Nguyễn Huệ, Bến Bạch Đằng, hơn 20 đoàn nghệ thuật quốc tế từ Nhật Bản, Lào, Cuba, Pháp, Mỹ, Hàn Quốc… cùng hòa mình trong đêm nghệ thuật “Trái tim Việt - Nhịp đập hòa bình”. Các đại sứ quán đồng loạt tổ chức chương trình “Việt Nam trong tôi” triển lãm và tọa đàm tại Hà Nội, Đà Nẵng, TP. Hồ Chí Minh, thu hút hàng chục ngàn khách tham dự.

Với sự ổn định chính trị, bản sắc văn hóa độc đáo, Việt Nam đang được Tổ chức Du lịch thế giới (UNWTO) đánh giá là “điểm đến hòa bình hàng đầu Đông Nam Á”. Lễ kỷ niệm 30-4 không chỉ là một sự kiện lớn của dân tộc mà còn là dịp để khẳng định bản lĩnh, trí tuệ và uy tín của Việt Nam trong thời đại mới. Giữa muôn vàn thử thách, Việt Nam vẫn giữ vững nền tảng tư tưởng vững chắc của Đảng, kim chỉ nam cho sự phát triển, hội nhập và hưng thịnh.

Đó là nền tảng được tôi luyện qua máu xương, chứng minh bằng thành quả phát triển và được bảo vệ bằng niềm tin vững vàng của nhân dân. Và lễ kỷ niệm trọng đại này, bằng sự hiện diện của hàng triệu người dân, bạn bè quốc tế đến Việt Nam, bằng những cuộc triển lãm, hội thảo khoa học và hơn hết, bằng tiếng vọng lịch sử ngân vang từ ký ức đã làm sáng rõ điều ấy.

Chiến thắng 30-4 không phải là ngẫu nhiên. Ðó là kết tinh của bản lĩnh chính trị, đường lối đúng đắn và ý chí sắt đá của Ðảng Cộng sản Việt Nam. 50 năm sau, sự phát triển bền vững, hội nhập toàn diện của đất nước tiếp tục khẳng định: không có lực lượng nào ngoài Ðảng đủ bản lĩnh, trí tuệ và uy tín để dẫn dắt dân tộc. Từng chiến đấu ở chiến trường miền Nam, tôi rất xúc động khi theo dõi các hoạt động kỷ niệm. Lễ kỷ niệm 50 năm như một thông điệp khẳng định niềm tin với chính người dân trong nước với bạn bè quốc tế và là lời bác bỏ mạnh mẽ mọi luận điệu xuyên tạc của các thế lực phản động, cơ hội chính trị ở nước ngoài về chiến thắng 30-4, về tình hình Việt Nam.

Ông TRIỆU QUANG SINH, Hội Cựu chiến binh huyện Hòa An, tỉnh Cao Bằng

Tuấn Long - Minh Nhâm - Lương Bằng - Trường Hà

Nguồn Bình Phước: https://baobinhphuoc.com.vn/news/1/173245/viet-tiep-cau-chuyen-hoa-binh