Viết tiếp cuộc sống bình yên ở Nặm Dạng - Bài cuối
Bài cuối: Nơi giấc mơ an cư thành hiện thực
Nặm Dạnghôm nayđã đổi thay, từ những mái nhàchênh vênh bên khe núinhường chỗ cho một bản làng mới rộn ràng tiếng nói cười. Những con đường đất lầy lộiđược thay bằng đường bê tông nối dài đến từng ngõ nhỏ.Nỗi lo thiên tai ngày nào dần được thay thế bằng niềm tin về một cuộc sống ổn định, no ấm. Hành trình ấy không chỉ là sự đổi thay của một vùng đất, mà còn là minh chứng sinh động cho sức mạnh của ý Đảng hợp với lòng dân, để giấc mơ an cư của đồng bào vùng cao trở thành hiện thực.
Những mùa quế xanh trên bản mới
Mỗi sáng, khi mặt trời vừa nhô khỏi dãy núi phía Đông, vợ chồng chị Hoàng Mùi Chuổng lại mang theo dao phát, cơm nắm và nước uống lên đồi quế. Con đường bê tông mới mở dẫn tới chân đồi, hai bên là những hàng quế xanh mướt trải dài theo triền núi, lá non óng ánh trong nắng sớm. Ít ai biết rằng, phía sau màu xanh ấy là biết bao năm tháng nhọc nhằn. Ngày còn sống trong khe núi, gia đình chị Chuổng quanh năm chỉ biết phát nương, trồng ngô, làm rẫy. Mỗi mùa mưa, cả nhà lại nơm nớp lo nước suối dâng, đất đá sạt lở. Khi ấy, mỗi chuyến đưa nông sản ra chợ đều phải gùi bộ nhiều giờ mới tới đường lớn.

Một góc khu tái định cư xóm Nặm Dạng, xã Minh Khai hôm nay.
Hại tại đã có nhiều đổi thay, ngôi nhà mới nằm trong khu tái định cư giúp cuộc sống gia đình thuận tiện hơn. Đường đi thông suốt, điện sáng đến từng nhà, nước sạch được dẫn về tận sân. Quan trọng hơn, gia đình chị yên tâm đầu tư phát triển kinh tế . Hiện gia đình chăm sóc gần 5 ha quế, xen với một phần diện tích trồng keo và cây lâm nghiệp. Rừng quế đã bắt đầu cho thu hoạch mang lại nguồn thu ổn định để nuôi con ăn học và tích lũy xây dựng cuộc sống. Đứng giữa đồi quế đang vào mùa xanh nhất, chị Chuổng vui mừng cho biết: Ngày trước chỉ mong đủ ăn. Bây giờ mong rừng quế phát triển tốt để các con có điều kiện học hành, cuộc sống khá hơn bố mẹ.
Nụ cười của chị bình dị như chính mảnh đất này, không còn nỗi lo chạy lũ mà thay vào đó là những dự định dài hơn, xa hơn.

Cuộc sống của người dân tại khu tái định cư dần ổn định, tạo điều kiện để trẻ em có điều kiện học tập tốt hơn.
Ở Nặm Dạng hôm nay, nhiều hộ dân đang từng bước thay đổi tư duy, từ tự cung tự cấp sang mạnh dạn mở rộng diện tích quế, keo, hồi; áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất. Toàn xóm hiện có trên 80 ha cây lâm nghiệp, chủ yếu là quế và keo.
Chị Triệu Thị Biển, xóm Nặm Dạng phấn khởi chia sẻ: Mỗi khi nhìn lũ trẻ nô đùa, tôi lại nhớ quãng thời gian cả gia đình còn sống giữa rừng tại căn nhà cũ. Giờ đây, mọi thứ đã khác, có đường, điện, nước sạch, đi lại thuận tiện hơn. Con cháu học hành cũng đỡ vất vả, người lớn yên tâm làm ăn. Với tôi, an cư không chỉ là có một mái nhà, an cư còn là khi người già được tiếp cận dịch vụ y tế thuận lợi hơn, nông sản có đường để vận chuyển, có điện để phục vụ sản xuất và người dân yên tâm đầu tư cho tương lai.
Bản mới yên vui
Chiều muộn, sân nhà ông Triệu Văn Sơn, nguyên Bí thư Chi bộ xóm Nặm Dạng rộn ràng tiếng cười nói. Sau một ngày lao động trên rừng quế, vài người đàn ông dựng xe máy trước sân. Một số phụ nữ hái rau trong vườn, đám trẻ con ríu rít đuổi bắt nhau trên con đường bê tông sạch đẹp, tiếng cười vang lên giữa không gian yên bình của bản mới. Không ai còn phải vội vã trở về trước khi trời tối vì sợ quãng đường rừng hun hút hay những con suối bất chợt dâng nước như trước. Người dân quây quần bên chén trà, hỏi thăm nhau chuyện cây quế, đàn lợn, đàn bò hay dự định sửa sang nhà cửa, sắm thêm chiếc xe máy… Những câu chuyện bình dị ấy phản ánh cuộc sống mới đang dần ổn định ở Nặm Dạng.

Người dân xóm Nặm Dạng quây quần trong những ngôi nhà mới khang trang chia sẻ chuyện mùa màng, cuộc sống mới.
Ngồi trò chuyện, ông Triệu Văn Sơn mỉm cười nhìn từng người quây quần bên nhau. Tuổi già của ông bình yên hơn trong ngôi nhà mới khang trang được các con dựng lên sau khi chuyển đến khu tái định cư. Mỗi sáng ông chăm sóc luống rau trước sân, chiều đón cháu đi học, lúc rảnh lại đi thăm hàng xóm, uống chén trà, nghe bà con kể chuyện mùa màng. Ông Sơn chậm rãi nói: Ngày trước, điều tôi mong nhất là bà con có một nơi ở an toàn. Giờ nhìn thấy nhà cửa khang trang, con cháu được học hành, bà con làm ăn ổn định, tôi cảm thấy yên tâm. Bao nhiêu công sức bỏ ra ngày ấy đều xứng đáng.
Tiếp nối những người đi trước, anh Triệu Văn Lâm, Trưởng xóm Nặm Dạng hôm nay đang cùng bà con chăm lo cho bản làng phát triển. Không còn những cuộc vận động hiến đất hay những ngày mở đường bằng cuốc xẻng, công việc của anh là cùng người dân trong xóm hiện nay là phát triển sinh kế, giữ gìn khối đoàn kết và từng bước nâng cao đời sống. Anh Lâm cho biết: Dù còn gặp khó khăn, xóm còn nhiều hộ nghèo nhưng điều đáng mừng là bà con yên tâm gắn bó với nơi ở mới, mạnh dạn phát triển rừng quế, keo, hồi và chăn nuôi. Chúng tôi mong tiếp tục có thêm các chương trình hỗ trợ phát triển sản xuất để người dân nâng cao thu nhập, giảm nghèo bền vững.
Rời Nặm Dạng khi những ngọn đèn đã bừng sáng khắp bản, chúng tôi ngoái nhìn dãy núi phía xa. Từ những mái nhà heo hút giữa đại ngàn, Nặm Dạng hôm nay đã trở thành một bản làng bình yên. Đó không chỉ là thành quả của một dự án tái định cư mà còn là minh chứng cho chủ trương đúng của Đảng, Nhà nước khi được vun đắp bằng niềm tin của nhân dân. Nơi đây, những mùa quế sẽ tiếp tục xanh, những mái ấm sẽ tiếp tục sáng đèn, viết tiếp câu chuyện về cuộc sống no ấm của đồng bào nơi vùng cao.
Nguồn Cao Bằng: https://baocaobang.vn/viet-tiep-cuoc-song-binh-yen-o-nam-dang-bai-cuoi-3190677.html











