Viết tiếp ước mơ an cư giữa đại ngàn Tây Bắc
Với sự đồng hành trách nhiệm của Bộ Công Thương, Báo Công Thương và cộng đồng doanh nghiệp, những ngôi nhà mới được dựng lên, mở ra một khởi đầu cho nhiều phận người.
Ở vùng cao, mùa xuân không chỉ đến từ sắc đào phai hay những phiên chợ đầu năm mà còn bắt đầu từ một mái nhà đủ vững để che mưa gió, đủ ấm để nuôi dưỡng những giấc mơ còn dang dở. Tại Lai Châu, từ chủ trương nhân văn của Đảng, Nhà nước về xóa nhà tạm, nhà dột nát, với sự đồng hành trách nhiệm của Bộ Công Thương, Báo Công Thương và cộng đồng doanh nghiệp, những ngôi nhà mới được dựng lên, mở ra một khởi đầu khác cho nhiều phận người nơi non cao.
Khi ngôi nhà mới trở thành điểm tựa bình yên
Buổi trưa muộn, nắng đông mỏng và thoáng qua như sương vắt nhẹ trên sườn núi, chúng tôi trở lại bản Lang, xã Khổng Lào, tỉnh Lai Châu. Con đường nhỏ quanh co dẫn vào bản vẫn quen thuộc như bao lần trước, nhưng cảnh vật hai bên đã có nhiều đổi khác. Ở nơi từng thấp thoáng những mái nhà tạm xiêu vẹo, gió lùa hun hút mỗi mùa mưa gió, nay đã xuất hiện những căn nhà mới, tường xây vững chãi, mái lợp ngay ngắn, mang theo cảm giác ấm áp lạ thường.

Báo Công Thương phối hợp với doanh nghiệp hỗ trợ 80 triệu đồng cho gia đình có hoàn cảnh khó khăn để xóa nhà tạm tại Lào Cai.
Dừng lại trước căn nhà mới của gia đình anh Tẩn A Lơ, chúng tôi chợt nhận ra sự đổi thay không chỉ hiện hữu ở dáng nhà, mà còn ở ánh mắt, nụ cười của những đứa trẻ trong sân. Ngôi nhà vừa hoàn thiện vào dịp tháng 6/2025 do Báo Công Thương vận động trong khuôn khổ chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát - một chủ trương lớn đầy nhân văn của Đảng và Nhà nước được Bộ Công Thương và các đơn vị trực thuộc tích cực hưởng ứng, triển khai bằng những việc làm cụ thể. Tổng số tiền hỗ trợ 240 triệu đồng được trao cho các hộ dân tại địa phương, trong đó, 80 triệu đồng dành cho gia đình anh Lơ, trích từ sự đóng góp của doanh nghiệp.
Với nhiều người, đó có thể chỉ là con số nhưng với gia đình anh Lơ, đó đã là một giấc mơ. Vợ mất vì bệnh tật, ba con nhỏ nheo nhóc, đứa út mới hơn một tuổi. Để có tiền nuôi con, anh phải đi làm phụ hồ tận Quảng Ninh, để lại các con ở quê nương nhờ họ hàng. Tháng 5/2025, một cơn giông lốc bất ngờ cuốn phăng căn nhà cũ. May mắn gia đình giữ được mạng sống, nhưng toàn bộ tài sản bị cuốn đi, anh Lơ và ba đứa trẻ bỗng chốc không còn nơi trú ngụ.
Chỉ hơn một tháng sau biến cố, từ sự chung tay của nhiều tấm lòng, một căn nhà mới rộng khoảng 50m² đã được dựng lên. Ngôi nhà được xây theo tiêu chí “ba cứng”: nền cứng, khung cứng, mái cứng. Căn nhà không chỉ che nắng che mưa, mà còn là điểm tựa đầu tiên để anh Lơ và các con bắt đầu lại.
Tiếng cười trẻ thơ trong căn nhà đón gió xuân
Lúc này, đồng hồ đã điểm 12 giờ trưa, trong nhà chỉ có hai chị em nhỏ. Em Tẩn Thị Cúc, học sinh lớp 2, đang chơi đùa cùng em trai út. Tiếng cười trẻ thơ vang lên trong căn nhà mới, lan ra khoảng sân nhỏ, làm dịu cả không gian trưa muộn. Anh cả - Tẩn A Mạnh còn đang trên đường đi học về.

Phóng viên Báo Công Thương thăm và trao quà cho các cháu nhỏ gia đình anh Tẩn A Lơ (bản Lang, xã Khổng Lào, tỉnh Lai Châu).
Anh Giàng A Phong, hàng xóm bên cạnh bảo rằng, từ ngày có nhà mới, gia đình anh Lơ yên ổn hơn nhiều. “Bố các cháu đi làm xa đến Tết mới về, hằng ngày bà nội sang nấu cơm giúp. Từ ngày có nhà mới, giấc ngủ của bọn trẻ yên hơn, trong nhà cũng nhiều tiếng cười hơn. Cháu Mạnh học lớp 7, ngoan và học khá. Có nhà vững chãi, bà con trong bản ai cũng mừng và yên tâm cho gia đình các cháu”. Anh Phong cho biết.
Trên đường ra về, chúng tôi gặp Mạnh đang đi học về cùng đám bạn. Cậu bé cười hiền, chia sẻ: “Từ khi có nhà mới, em thích nhất là những buổi tối được ngồi học bài trong căn phòng không còn lo gió mưa”.
Nụ cười ấy theo chúng tôi suốt quãng đường, như mang theo niềm tin về một mùa xuân đủ đầy hơn đang đến rất gần.
Những mái nhà nghĩa tình và hành trình viết tiếp ước mơ
Không chỉ ở bản Lang, tại xã Bum Tở, câu chuyện về ngôi nhà mới của bà Lý Gớ Só cũng khiến nhiều người xúc động. Bà Só sinh năm 1947, là cán bộ nghỉ hưu với mức lương thấp, sống một mình trong hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Tuổi cao, sức khỏe yếu, việc đi lại và tự chăm sóc bản thân ngày càng hạn chế.
Ngôi nhà cũ được dựng từ nhiều năm trước đã xuống cấp nghiêm trọng, mái dột, tường bong tróc, tiềm ẩn nguy cơ sập đổ mỗi mùa mưa bão.

Ngôi nhà ấm áp của bà Lý Gớ Só (xã Bum Tở, tỉnh Lai Châu) do Báo Công Thương và doanh nghiệp trao tặng.
Dù có nhiều con, nhưng người đã mất, người ốm yếu, không thể đỡ đần, bà Só gần như phải tự xoay xở trong căn nhà cũ. Năm 2025, từ sự hỗ trợ 80 triệu đồng của Báo Công Thương cùng các doanh nghiệp, sự góp sức ngày công của lực lượng vũ trang và sự vào cuộc của chính quyền địa phương, một căn nhà mới kiên cố đã được hoàn thành. Ngôi nhà không chỉ đảm bảo an toàn sinh hoạt, mà còn mang lại cho người phụ nữ già yếu ấy cảm giác được chở che, được quan tâm giữa cuộc đời nhiều vất vả.
Ở các bản làng vùng cao Lai Châu, khi những mái nhà tạm dần lùi vào ký ức, giấc mơ an cư đã hiện hữu. Từ những ngôi nhà mới ấy, người dân có thêm niềm tin để lao động, để nuôi con ăn học, để viết tiếp những ước mơ còn dang dở. Hành trình “xóa nhà tạm, xây tương lai” vẫn còn tiếp diễn và mỗi mái nhà được dựng lên hôm nay chính là minh chứng sống động cho tinh thần nhân văn, nghĩa tình đang lan tỏa bền bỉ nơi vùng cao.
Đến nay, Lai Châu đã cơ bản hoàn thành mục tiêu xóa nhà tạm theo chủ trương của Đảng và Nhà nước. Những ngôi nhà mới mọc lên giữa núi rừng không chỉ làm thay đổi diện mạo bản làng, mà còn mở ra một chặng đường mới cho nhiều gia đình nghèo.
Nguồn Công Thương: https://congthuong.vn/viet-tiep-uoc-mo-an-cu-giua-dai-ngan-tay-bac-443852.html













