Vợ u não sống thực vật, chồng hát, nhảy mỗi ngày để đánh thức và phép màu xảy ra

Bác sỹ khuyên từ bỏ khi người vợ u não chuyển sang sống thực vật, tiền đã cạn, nhưng phép màu đã xảy ra sau nhiều tháng Deng nhảy và hát để cố gắng đánh thức cô.

Deng Youcai (30 tuổi, sống tại tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc) yêu Ye Meidi ngay từ cái nhìn đầu tiên tại đám cưới của một người bạn vào năm 2016. Cha mẹ của Deng ly hôn rồi lập gia đình mới khi anh còn nhỏ, khiến anh phải bỏ học và trở thành công nhân nhập cư ở một thành phố lớn.

Còn Ye cũng bỏ dở chương trình đại học sau khi nhận chẩn đoán u thần kinh đệm, một loại u não có tỷ lệ tái phát hơn 90%.

Deng bị thu hút bởi tính cách của Ye và nhiệt tình theo đuổi dù biết cô bị bệnh. Ban đầu Ye từ chối, nhưng sau đó đồng ý khi Deng nói rằng anh đã chuẩn bị sẵn sàng để chiến đấu với bệnh tật cùng cô. Năm 2019, họ kết hôn. Trong đám cưới, Deng nói với vợ: "Anh sẽ đối xử với em theo cách tốt nhất trên thế giới".

Năm 2021, họ đã có một cô con gái tên là Hanhan. Một năm sau, bệnh u thần kinh đệm của Ye tái phát. Trước khi cô hôn mê, cô yêu cầu chồng để cô ra đi vì họ sẽ không đủ khả năng chi trả cho việc điều trị. Deng nhất quyết muốn cứu vợ, nhưng Ye vẫn ở tình trạng sống thực vật dù đã trải qua 2 đợt phẫu thuật. Các bác sỹ đề nghị anh nên bỏ cuộc.

Ye từng bị bệnh viện trả về. (Ảnh: Douyin)

Ye từng bị bệnh viện trả về. (Ảnh: Douyin)

Deng đưa vợ về nhà khi cô ở tình trạng nằm chờ chết. Người thân đến chào từ biệt và con gái Hanhan hôn lên má cô. Deng quay lại khoảnh khắc đau lòng đó và đăng lên mạng xã hội. Video lập tức đã lan truyền chóng mặt, cộng đồng mạng động viên họ và quyên góp tiền để Ye chữa bệnh.

Có tiền, Deng đưa vợ trở lại bệnh viện. Trong thời gian này, anh luôn ở bên cạnh Ye, anh hát và nhảy mỗi ngày với hy vọng cô có thể nghe được, cảm nhận được và nhờ đó có thể tỉnh tại. Sau 3 tháng, Ye hồi phục ý thức một cách kỳ diệu và thêm 2 tháng nữa, cô đã có thể nói chuyện trở lại. Lời đầu tiên mà Ye nói với chồng là "cảm ơn".

Deng hát, nhảy cho vợ mỗi ngày. (Ảnh: Douyin)

Deng hát, nhảy cho vợ mỗi ngày. (Ảnh: Douyin)

Sau khi đưa vợ về nhà, Deng nghỉ việc để dành toàn thời gian chăm sóc cô và con gái. Anh đỡ vợ đi bộ mỗi ngày và thường hát, nhảy cho cô nghe để cô vui vẻ hơn. Hiện tại, Ye có thể tự đi lại và thậm chí còn bán hàng rong. Tài khoản mạng xã hội của cặp đôi này có gần 2 triệu người theo dõi. Họ kiếm tiền bằng cách livestream bán hàng.

Nói về sự kiên trì của mình, Deng tâm sự: "Tôi không muốn vợ tôi rời xa bố con tôi. Chúng tôi vẫn còn rất trẻ. Ngay cả khi vợ tôi không thể tự chăm sóc bản thân, cô ấy vẫn còn tôi và con gái".

Ye và con gái Hanhan. (Ảnh: Douyin)

Ye và con gái Hanhan. (Ảnh: Douyin)

Ye hồi phục một cách kỳ diệu. (Ảnh: Douyin)

Ye hồi phục một cách kỳ diệu. (Ảnh: Douyin)

Câu chuyện của cặp đôi vượt qua nghịch cảnh khắc nghiệt và trải nghiệm cận kề cái chết, cùng nhau xây dựng gia đình hạnh phúc đã truyền cảm hứng cho hàng triệu người. Cộng đồng mạng Trung Quốc dành nhiều bình luận ngưỡng mộ cho họ: "Rất nhiều cặp đôi khỏe mạnh nhưng không hạnh phúc; nhưng hai người này, bất chấp rất nhiều khó khăn, đã khiến cuộc sống của họ tràn đầy tình yêu và hy vọng".

Nhật Thùy (Nguồn: SCMP)

Nguồn VTC: https://vtcnews.vn/vo-u-nao-song-thuc-vat-chong-hat-nhay-moi-ngay-de-danh-thuc-va-phep-mau-xay-ra-ar945202.html