Với dòng sông quan họ

 Minh họa: HN

Minh họa: HN

Sẽ thôi là địa giới nhé sông

Làn bao xanh ngang lưng làng quan họ*

Chỉ còn điệu dân ca, và gió

dìu dặt hai bờ

man mác lòng ai!

Đất nước đã đi qua bao tháng năm dài

Bao thập kỷ binh đao khói lửa

Thương đất mẹ mấy lần máu ứa

để nguyên lành một Nguyệt Đức hôm nay.

Để em lại trao tôi một miếng trầu cay

sau mấy độ mây trôi bèo dạt

Hội mùa Xuân lại đắm mê câu hát

Nón thúng, ô đen... tương ngộ tương phùng...

Hết những đêm con nhện giăng mùng

Cây đàn cũ dây vừa nối lại

Nửa chiếu nửa giường không còn lạnh mãi

để người xưa phải ngồi tựa song đào.

Kinh Bắc - Bắc Ninh câu hát lại ngọt ngào

Mênh mang chảy một dòng quan họ

Chỉ còn điệu dân ca, và gió

Sông Thương, sông Cầu

Nhật Nguyệt có đôi**

*Mượn hình ảnh trong bài hát "Làng quan họ quê tôi" của nhạc sĩ Nguyễn Trọng Tạo phổ thơ Nguyễn Phan Hách.

**Sông Thương, sông Cầu có tên cũ là Nhật Đức và Nguyệt Đức.

Đoàn Huy Cảnh

Nguồn Bắc Ninh: https://baobacninhtv.vn/voi-dong-song-quan-ho-postid426299.bbg