Vòng tròn bất tử giữa trùng khơi

Giữa mênh mông biển trời Trường Sa, có những tọa độ không chỉ được đánh dấu trên hải đồ mà còn được khắc ghi bằng sự hy sinh và lòng quả cảm của những người lính biển. Với các thành viên Đoàn công tác số 17 - trong đó có Đoàn đại biểu tỉnh Thái Nguyên - Lễ tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ hy sinh bảo vệ chủ quyền biển đảo Tổ quốc trên boong tàu KN 490 là một trong những khoảnh khắc đặc biệt và xúc động nhất trong hành trình đến với quần đảo Trường Sa và Nhà giàn DK1.

Phút mặc niệm của các đại biểu Đoàn công tác số 17 tại vùng biển Cô Lin - Len Đao - Gạc Ma.

Phút mặc niệm của các đại biểu Đoàn công tác số 17 tại vùng biển Cô Lin - Len Đao - Gạc Ma.

Tháng 5, biển Trường Sa xanh thẳm nhưng đầy nắng gió. Sau nhiều ngày vượt sóng, tàu KN 490 thuộc Lữ đoàn 955, Vùng 4 Hải quân dừng lại giữa vùng biển Cô Lin - Len Đao - Gạc Ma. Không còi tàu, không tiếng động lớn, chỉ còn tiếng sóng biển và không khí trang nghiêm bao trùm trên boong tàu. Nơi này, cách đây 38 năm, 64 cán bộ, chiến sĩ Hải quân nhân dân Việt Nam đã anh dũng hy sinh để bảo vệ lá cờ Tổ quốc, làm nên “Vòng tròn bất tử” giữa trùng khơi.

Khi Lễ tưởng niệm bắt đầu, nhiều đại biểu trong đoàn công tác hướng ánh mắt ra biển xa. Giữa đại dương mênh mông, phút mặc niệm diễn ra trong sự thiêng liêng thành kính. Không có bia mộ cụ thể, nhưng cả vùng biển này chính là nơi yên nghỉ của các anh. Những lời tưởng niệm vang lên giữa tiếng gió biển như nhắc nhớ về những người lính hải quân đã ngã xuống vì chủ quyền biển đảo của Tổ quốc. Trên boong tàu KN 490, nhiều đại biểu không giấu được xúc động khi nghe bài diễn văn tưởng niệm được đọc tại vùng biển Cô Lin - Len Đao - Gạc Ma.

Họa sĩ Quản Thanh, Hội Văn học nghệ thuật Hải Phòng chia sẻ rằng, dù từng nhiều lần nghe về sự kiện Gạc Ma qua sách báo, nhưng chỉ khi đứng giữa vùng biển này họa sĩ mới thực sự cảm nhận rõ sự hy sinh lớn lao của các chiến sĩ hải quân năm xưa. Họa sĩ Quản Thanh xúc động: Ở giữa biển trời Trường Sa, cảm xúc rất khó diễn tả. Mọi khoảng cách dường như gần lại. Khi nghe nhắc sự kiện 64 chiến sĩ đã hy sinh để bảo vệ lá cờ Tổ quốc, tôi thực sự xúc động và càng thêm trân trọng sự hy sinh của các anh.

Đồng chí Đồng Văn Lưu, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Thái Nguyên, dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ.

Đồng chí Đồng Văn Lưu, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Thái Nguyên, dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ.

Sau phút mặc niệm, những vòng hoa, hạc giấy và hoa cúc vàng được các đại biểu nhẹ nhàng thả xuống biển. Những cánh hoa chao nghiêng rồi dần trôi xa như mang theo tình cảm và lòng biết ơn của đất liền gửi tới các Anh hùng liệt sĩ. Khoảnh khắc ấy khiến nhiều người lặng đi xúc động.

Bác sĩ Trần Văn Tuyến, Phó Giám đốc Sở Y tế Thái Nguyên, chia sẻ, được tham dự Lễ tưởng niệm ngay trên vùng biển nơi các chiến sĩ đã ngã xuống là trải nghiệm đặc biệt trong cuộc đời công tác của ông. “Đứng giữa biển khơi, chứng kiến Lễ tưởng niệm diễn ra trang nghiêm ngay trên boong tàu, tôi càng cảm nhận rõ hơn sự hy sinh của các chiến sĩ hải quân để bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc. Đó là cảm xúc rất thiêng liêng” - ông Trần Văn Tuyến, chia sẻ.

Không chỉ là nghi thức tưởng niệm và tri ân, buổi lễ còn là dịp để các đại biểu cảm nhận sâu sắc hơn giá trị của hòa bình và trách nhiệm của thế hệ hôm nay đối với biển đảo quê hương. Bà Hoàng Thị Ngọc Lan, Phó Trưởng ban Dân vận và Tuyên giáo Tỉnh ủy Thái Nguyên cho biết, Lễ tưởng niệm giữa biển khơi mang đến nhiều cảm xúc đặc biệt đối với các đại biểu trong đoàn công tác. “Khi trực tiếp đứng giữa vùng biển nơi các anh đã hy sinh, tôi càng hiểu hơn những gian khổ, mất mát và sự hy sinh thầm lặng của cán bộ, chiến sĩ hải quân trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc”.

Tàu KN-490 đưa Đoàn công tác số 17 ra với Trường Sa

Tàu KN-490 đưa Đoàn công tác số 17 ra với Trường Sa

Cùng chung cảm xúc ấy, ông Hà Sỹ Thắng, Bí thư Đảng ủy xã Đại Từ cho rằng, chuyến đi đến Trường Sa giúp mỗi cán bộ, đảng viên hiểu sâu sắc hơn về trách nhiệm của mình đối với biển đảo quê hương. “Trước đây tôi biết về Gạc Ma qua báo chí, phim ảnh. Nhưng khi đứng giữa vùng biển này, mọi cảm xúc trở nên rất thật. Càng thêm biết ơn sự hy sinh của các thế hệ cha anh để giữ gìn chủ quyền biển đảo hôm nay” - ông Hà Sỹ Thắng, chia sẻ.

Ở Trường Sa, biển không chỉ là biển, mà đã trở thành một phần máu thịt, một phần ký ức thiêng liêng của Tổ quốc. Những hạc giấy hay những đóa hoa thả xuống biển hôm nay rồi sẽ trôi theo sóng nước, nhưng dư âm của Lễ tưởng niệm vẫn còn đọng lại trong lòng mỗi thành viên Đoàn công tác số 17.

Giữa biển xanh có một tượng đài không được dựng bằng đá hoa cương, mà được tạo nên từ lòng quả cảm và sự hy sinh của những người lính biển. Và hôm nay, nơi đầu sóng ngọn gió, tinh thần ấy vẫn đang được tiếp nối bởi những người lính hải quân ngày đêm chắc tay súng bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Cách đây 38 năm, ngày 14/3/1988, lực lượng hải quân nước ngoài với nhiều tàu chiến và vũ khí trang bị hiện đại đã bất ngờ tấn công cán bộ, chiến sĩ Hải quân nhân dân Việt Nam đang làm nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền trên cụm đảo chìm Gạc Ma - Len Đao - Cô Lin (Trường Sa, Khánh Hòa). Chúng ngang nhiên dùng vũ khí tấn công quân sự, bắn chìm, bắn cháy 3 tàu vận tải của ta. Để bảo vệ toàn vẹn chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc, các cán bộ, chiến sĩ ta đã chiến đấu kiên cường, bất khuất và 64 người con nước Việt đã anh dũng hy sinh. Trong trận chiến đó, hình ảnh các cán bộ, chiến sĩ Hải quân nhân dân Việt Nam đứng thành vòng tròn lấy thân mình chống chọi lại đối phương với nhiều vũ khí hiện đại, quyết tâm giữ lá cờ Tổ quốc, khẳng định chủ quyền của Việt Nam tại đảo Gạc Ma đã trở thành biểu tượng “Vòng tròn bất tử”.

Văn Linh

Nguồn Thái Nguyên: https://baothainguyen.vn/quoc-phong-an-ninh/202605/vong-tron-bat-tu-giua-trung-khoi-31c1552/