Vòng xe cho em

Có một chiếc xe đạp đến trường tưởng chừng đơn giản nhưng lại là giấc mơ đối với nhiều học sinh nghèo người đồng bào dân tộc thiểu số miền núi Quảng Ngãi. Thấu hiểu được hoàn cảnh này, một thầy giáo đã phát động chương trình thiện nguyện có tên gọi 'Vòng xe cho em' để giúp nhiều em không phải ngày ngày đi bộ tới trường.

Em Đặng Lưu Chí Vĩnh học sinh Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học Sơn Ba, huyện Sơn Hà, tỉnh Quảng Ngãi cuối cùng cũng có được ước mơ của mình là chiếc xe đạp mới. Có lẽ đây là niềm vui lớn nhất của em trong ngày khai giảng. Thường xuyên đau ốm, nên món quà này là động lực cho em tiếp tục vượt khó học tập.

Có em mỗi ngày phải đi bộ tận 6km để đến trường. 61 chiếc xe đạp từ chương trình “Vòng xe cho em” do thầy Đặng Văn Cương phát động đã giúp cho con đường đến trường của các em bớt nhọc nhằn.

Chương trình giàu lòng nhân ái này còn là những vòng xe nâng bước học sinh nghèo giữa vùng núi cao tiếp tục có cơ hội bám trường, bám lớp để nuôi giấc mơ con chữ.

Mời quý vị và các bạn theo dõi chi tiết!

Minh Huy

Nguồn Quốc Hội TV: https://quochoitv.vn/vong-xe-cho-em-234858.htm