Vụ lật tàu ở Quảng Ninh: Người phụ nữ chưa hết hoảng loạn, 'trong mơ vẫn gọi tên các con'

Những ngày qua, chị L vẫn chưa nguôi cơn hoảng loạn sau biến cố. Bố chị nghẹn lời chia sẻ: nhiều khi trong giấc ngủ chập chờn, chị vẫn nhiều lần bật khóc, gọi tên các con như một phản xạ vô thức. Chiều nay, gia đình dự kiến sẽ đưa chị đến bệnh viện để kiểm tra lại sức khỏe, mong chị dần ổn định cả thể chất lẫn tinh thần.

Liên quan đến vụ lật tàu du lịch tại Quảng Ninh, những ngày qua dư luận đặc biệt quan tâm, chia sẻ với trường hợp chị Đ.T.T.L (trú tại Hưng Yên). Bởi lẽ, trong vụ tai nạn ấy, chị L đã cứu được nhiều nhưng không cứu được chồng và 2 con mình.

Ngày 21/7, trao đổi với PV Tiền Phong, ông Đinh Văn Lĩnh (65 tuổi), bố chị L cho biết, trong vụ tai nạn vừa qua, cả chồng và 2 con của chị L bị tử nạn. Trong đó, bé lớn học lớp 6, cháu nhỏ học lớp 1. Hiện thi thể 3 người đã được đưa về quê, đến 5h sáng nay (21/7) việc mai táng đã hoàn thành.

Theo ông Lĩnh, gia đình chị L có hoàn cảnh khó khăn. Bản thân chị làm buôn bán nhỏ, hiện đang thuê nhà sống ở Hà Nội. Năm nay, tiết kiệm được ít tiền, nhân dịp các con nghỉ hè cả nhà cũng đi du lịch biển Hạ Long thì xảy ra sự cố.

 Chị Đ.T.T.L chia sẻ với phóng viên trên giường bệnh

Chị Đ.T.T.L chia sẻ với phóng viên trên giường bệnh

“Theo lời khuyên của bác sĩ, chiều nay gia đình sẽ đưa chị L đi kiểm tra lại tổn thương phổi và vết thương do quá trình tàu chìm và cứu người”, ông Lĩnh chia sẻ.

Cũng theo ông Lĩnh, những ngày qua, chị L vẫn chưa hết hoảng loạn. Nhiều lúc, cả trong mơ chị vẫn gọi tên các con. Đến ngày 21/7, dù đã đỡ hơn nhưng tâm trí chị L vẫn chưa ổn định.

Ông cũng cho biết, những ngày qua chính quyền địa phương cũng đã tổ chức thăm hỏi, động viên gia đình.

Như Tiền Phong đã thông tin, gia đình chị L và gia đình một người bạn cùng đi du lịch, tham quan vịnh Hạ Long.

Khi tàu lật, chị L. cố gắng bơi ra ngoài. Khi bơi được ra ngoài chị cố gắng tìm chồng con nhưng không thấy, chị lại bơi vào tàu. Lúc đấy, gặp ai chị cứu người đấy và chỉ mong tìm được chồng con mình.

Chị cho biết chị tự tin về khả năng bơi của mình nên đã tìm cách cứu thật nhiều nạn nhân trong tàu ra càng tốt.

Lần cuối cùng bơi vào tàu thấy kiệt sức nên chị cố gắng bơi ra ngoài và hô hoán tàu xung quanh để cầu cứu. Chị định mặc áo phao và bơi vào bờ để cầu cứu mọi người nhưng quãng đường rất xa và nhiệt độ lúc đó rất lạnh.

Thanh Hiếu

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/vu-lat-tau-o-quang-ninh-nguoi-phu-nu-chua-het-hoang-loan-trong-mo-van-goi-ten-cac-con-post1762107.tpo