Vụ nhóm du khách tử vong ở Thái Lan: Tìm thấy bức ảnh đáng ngờ trong điện thoại của nghi phạm

Tờ Thaiger đưa tin, cảnh sát Thái Lan đã tìm thấy bức ảnh về một đoạn văn bản viết bằng tiếng Trung Quốc trong điện thoại của Sherine Chong - nghi phạm vụ đầu độc nhóm du khách ở Bangkok.

Cục Cảnh sát thủ đô Thái Lan đang tiếp tục điều tra vụ giết người - tự sát sau khi sáu du khách được phát hiện tử vong tại phòng 502 khách sạn Grand Hyatt ở Bangkok ngày 16/7.

Một trong sáu người này, bà Sherine Chong, bị nghi ngờ đã đầu độc những người khác bằng trà có pha xyanua trước khi tự kết liễu đời mình. Động cơ của bà được cho là do khoản nợ kinh doanh hơn 10 triệu baht.

Các nạn nhân của Chong được xác định là Dang Hung Van (55 tuổi), Tran Dinh Phu (37 tuổi), Nguyen Thi Phuong Lan (47 tuổi), vợ chồng bà Nguyen Thi Phuong (46 tuổi) và ông Pham Hong Thanh (49 tuổi). Bà Chong và ông Van mang quốc tịch Mỹ, bốn người còn lại mang quốc tịch Việt Nam.

Theo tờ Thaiger, trong quá trình điều tra, cảnh sát đã tìm thấy bức ảnh đáng ngờ trên điện thoại của Chong về một đoạn văn bản viết bằng tiếng Trung, nội dung chủ yếu xoay quanh chuyện tiền bạc.

“Tiền là đầy tớ của tôi, vì nó đến bất cứ lúc nào tôi cần, với số lượng mà tôi mong muốn. Tôi càng có nhiều quyền lực thì càng có nhiều tiền. Tình yêu là sức mạnh lớn nhất trên thế giới. Và tình yêu đi kèm với tiền bạc. Tôi là bậc thầy của tình yêu và tiền bạc sẽ luôn đến với tôi. Người coi trọng đồng tiền sẽ không bao giờ nghèo... Dòng tiền vô tận đến với tôi vì tình yêu và quyền lực đang chảy trong cơ thể tôi. Tôi có tình yêu nên tôi có tiền".

Tuy nhiên, hiện không rõ đây là văn bản do Chong tự viết hay là ảnh chụp thư của người khác. Cũng không rõ bức thư có liên quan đến giáo phái hay niềm tin nào của Chong có thể dẫn đến vụ giết người hay không.

(Ảnh: Matichon)

(Ảnh: Matichon)

Channel 7 đưa tin, bà Sherine Chong cùng Nguyen Thi Phuong Lan và Dang Hung Van đã mời những nạn nhân còn lại đầu tư vào một dự án bệnh viện ở Nhật Bản, nhưng dự án không tiến triển nên các nhà đầu tư đòi lại tiền. Họ tới Thái Lan và ở lại khách sạn để hòa giải.

Nhân viên khách sạn đã phục vụ đồ ăn và trà cho nhóm du khách vào lúc 13h57 ngày 15/7, một ngày trước khi các thi thể được tìm thấy. Theo cảnh sát, một nhân viên đã đề nghị pha trà cho khách nhưng Chong từ chối. Nhân viên này kể lại rằng Chong "rất ít nói và rõ ràng đang căng thẳng".

Hôm qua, 18/7, cảnh sát đã triệu tập một hướng dẫn viên du lịch khác tên Tiger để thẩm vấn.

Theo lời khai trước đó của Phan Ngoc Vu - hướng dẫn viên của nhóm du khách trên, anh đã được bà Nguyen Thi Phuong Lan nhờ mua số thuốc trị giá khoảng 11.000 baht, trong khoảng thời gian từ ngày 3/7 đến 5/7. Loại thuốc mà Vu được nhờ mua là “Thuốc Rắn số 7”, loại thuốc bổ được nhiều du khách Việt Nam ưa chuộng và có bán tại các cửa hàng ở khu vực Lat Krabang (Bangkok).

Sau đó, Vu kết nối với một người tên là Tiger để liên lạc với bà Lan và giao thuốc đến khách sạn.

Cảnh sát xác nhận rằng loại thuốc này không liên quan đến vụ đầu độc, nhưng họ vẫn tiếp tục thẩm vấn Tiger về bất kỳ thông tin nào liên quan đến cuộc điều tra. Chi tiết về cuộc thẩm vấn vẫn chưa được công bố.

Minh Hạnh

Theo Thaiger

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/vu-nhom-du-khach-tu-vong-o-thai-lan-tim-thay-buc-anh-dang-ngo-trong-dien-thoai-cua-nghi-pham-post1656396.tpo