Vun mái ấm cho những phận đời bất hạnh
Năm 2007, ngôi nhà tình thương ở thánh Vinh Sơn - Phao Lô chính thức đi vào hoạt động.

Nhà tình thương thánh Vinh Sơn - Phao Lô được thành lập gần 20 năm nay.
Gần 20 năm tận tâm làm thiện nguyện, bà Nguyễn Thị Hiên (SN 1961) ở thánh Vinh Sơn - Phao Lô, xã Trung Đông (Trực Ninh, Nam Định) đã kêu gọi các nguồn lực để xây lên ngôi nhà tình thương, cưu mang, đùm bọc những phận đời khó khăn, yếu thế.
Mái ấm tình thương
Năm 2007, ngôi nhà tình thương ở thánh Vinh Sơn - Phao Lô chính thức đi vào hoạt động. Người khởi xướng, thành lập ngôi nhà này là bà Nguyễn Thị Hiên (SN 1961), thuộc Tu viện Đa Minh.
Nhà tình thương đang nuôi dưỡng, chăm sóc 15 cháu nhỏ ở các độ tuổi khác nhau. Có 6 trẻ nhỏ dưới 5 tuổi, 4 cháu đang học cấp I, 4 cháu học cấp II và 1 cháu học cấp III. Tất cả các cháu sinh sống ở đây rất ngoan ngoãn, lễ phép. Những ngày được nghỉ học, các cháu thường giúp các sơ trông em bé, dọn dẹp nhà cửa, hoặc trồng rau, làm cỏ vườn… Nhiều năm qua, để các cháu không phải nghỉ học, toàn bộ chi phí học tập đều do bà Hiên tận tâm chăm lo và tích cực kêu gọi từ nhiều nguồn hỗ trợ.
Kinh phí xây dựng nhà tình thương do một mình bà Hiên kêu gọi, vận động từ nhiều nguồn lực ủng hộ của các cá nhân, tổ chức doanh nghiệp trên cả nước. Thấu hiểu tấm lòng cao cả của bà, nhiều nhà hảo tâm đã chung tay giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn.
Bà Nguyễn Thị Hiên chia sẻ, được sự giúp đỡ của mọi người, nhà tình thương thánh Vinh Sơn - Phao Lô may mắn có đủ kinh phí để hoàn thiện. Nơi đây được sử dụng làm chốn ăn ở cho những mảnh đời bất hạnh, kém may mắn.
Ban đầu, bà Hiên đón nhận hơn 10 cụ bà, chủ yếu là những người già neo đơn, không nơi nương tựa, bị tật nguyền… về sinh sống trong ngôi nhà tình thương còn thơm mùi vôi mới.
Được ở trong ngôi nhà mới, có người đồng cảnh bầu bạn, tinh thần của các cụ vui vẻ, phấn chấn hẳn lên. Hàng ngày, các cụ có bạn già tâm sự, chia sẻ, hỗ trợ nhau trong cuộc sống. Cụ nào có sức khỏe, còn có thể đi lại nhanh nhẹn, ít ốm đau thì hỗ trợ những cụ yếu hơn.
“Những năm đầu đi vào hoạt động, nhà tình thương thực sự rất khó khăn, vì không có nguồn thu ổn định, trong khi tình trạng bội chi luôn diễn ra. Tôi chủ yếu làm vườn, trồng rau và cấy lúa để lo bữa ăn cơ bản cho cả nhà”, bà Hiên cho biết.
Trong điều kiện một người chèo lái, làm trụ cột một gia đình đông nhân khẩu nhưng lại không có nhiều lao động như vậy có thời điểm, trong nhà tiền hết, gạo không còn… và bà Hiên phải đi xin, vay mượn mỗi nhà dân một ít gạo, mua chịu từng mớ rau, quả trứng. Thời điểm đó, có sao ăn vậy, miễn là cả nhà ấm bụng, vui vẻ.
Bằng giọng nói mang âm điệu bùi ngùi, bà Hiên kể lại câu chuyện cảm động. Khoảng giữa năm 2015, có một người phụ nữ không hề quen biết đã chở theo nhu yếu phẩm tìm đến gặp bà để ủng hộ. Lúc đó, bà rất bất ngờ và xúc động trước hành động và nghĩa cử cao đẹp của chị. Đấy là lần đầu tiên, nhà tình thương nhận món quà lớn từ một người hảo tâm, góp sức.
Từ sau ngày đó, nhiều người hay tin nên ngôi nhà tình thương thánh Vinh Sơn - Phao Lô tiếp tục nhận được sự hỗ trợ của nhiều đoàn từ thiện ở các nơi. Hỏi ra mới biết, chính người phụ nữ đầu tiên đến hỗ trợ đã giới thiệu về “ngôi nhà đặc biệt” này với các đoàn, cá nhân, tổ chức khác.

Hàng ngày, cụ Phạm Thị Ái (trái) và cụ Hoàng Thị Nga cùng nhau trông nom, vui chơi cùng các cháu nhỏ.
Nỗ lực để trẻ được đến trường
Những năm đầu mới đi vào hoạt động, nhà tình thương chủ yếu đón nhận các cụ già neo đơn, không nơi nương tựa, tật nguyền. Bà Hiên cũng thường xuyên chứng kiến, bắt gặp những hoàn cảnh như trẻ mồ côi cha mẹ, trẻ bị bỏ rơi, phụ nữ trẻ mang bầu ngoài ý muốn, không có nơi trú chân…
Cứ nghĩ đến họ, bà Hiên trằn trọc tâm tư. Thế là từ năm 2010, nhà tình thương thánh Vinh Sơn - Phao Lô lại đón nhận thêm trẻ nhỏ, những phận đời mồ côi… Cũng từ đó, bà Hiên trở thành người mẹ “bất đắc dĩ”.
Bao năm cưu mang những đứa trẻ, cho chúng đến trường học chữ, mẹ con bà cháu từ người xa lạ trở nên gắn bó, yêu thương. Khi đứa trẻ bị bỏ rơi ngày nào được người thân, gia đình tìm lại, đến xin đón về, bà Hiên vẫn nhẹ lòng, động viên con nuôi trở về với gia đình, nguồn cội.
Một vài đứa con của bà Hiên đã xây dựng tổ ấm gia đình. Tấm lòng người mẹ càng thêm rộng mở, mừng vui bởi đã tận tâm nuôi dưỡng, góp công, tận mắt nhìn thấy các “con” trưởng thành.
Chỉ tay về phía ngôi nhà hai tầng khang trang, sạch đẹp, bà Hiên phấn khởi giới thiệu: Sau khi xin được nguồn hỗ trợ, bà quyết định xây dựng ngôi nhà mới, thiết kế các phòng riêng biệt để cho các cháu nhỏ có không gian sinh hoạt, ăn ở và có góc học tập khoa học hơn, không gây ảnh hưởng tới giấc ngủ của các cụ già.
Hàng ngày, các cháu lớn chủ động quét dọn nhà cửa, lau chùi bàn ghế, rồi cùng nhau ăn sáng, đi học. Còn các cháu nhỏ dưới 5 tuổi thì ở nhà chơi, nô đùa cùng các cụ già.
Trong số các cháu nhỏ đang sinh sống trong ngôi nhà chung, bà Hiên rất thương và lo lắng sức khỏe cho bé Cao Ngọc Bảo Anh, 2 tuổi. Cháu Bảo Anh bị bệnh tim, thường xuyên ốm đau, thời gian ở bệnh viện nhiều hơn ở nhà.
Những ngày đầu khi mới nhận Bảo Anh, bé hay tím tái, có lúc ngất lịm đi. Lo cho sức khỏe và tính mạng của bé, bà Hiên đã đưa cháu đến bệnh viện tỉnh thăm khám. Kết luận của bác sĩ cho thấy, cháu bé bị bệnh tim bẩm sinh. Lúc được phát hiện bệnh, Bảo Anh mới hơn 10 ngày tuổi.
Theo bà Hiên, bé Bảo Anh bị mẹ gửi lại khi biết con mình không may mắc bệnh hiểm nghèo. Thương đứa trẻ, chắp nối thông tin, bà Hiên tìm cách kết nối được với mẹ cháu và mong muốn người mẹ nghĩ lại đem con về chăm sóc để bé đỡ thiệt thòi nhưng những cố gắng của bà Hiên không có kết quả, mẹ cháu từ chối nhận lại con.
“Mẹ cháu đã biết con bị bệnh tim ngay khi cháu mới chào đời, nhưng giấu thông tin. Hôm đến nhà tình thương gửi, mẹ cháu bảo do gia đình quá khó khăn nên nhờ các sơ nuôi giúp một tuần rồi sẽ quay lại đón, nhưng từ đó đến nay chưa một lần quay lại thăm con, bặt vô âm tín”, bà Hiên buồn bã cho biết.
Khoảng 6 tháng nay, sức khỏe bé Bảo Anh tạm ổn định, nên bệnh viện cho phép đón về để tiện bề chăm sóc, điều trị bệnh theo đơn thuốc.

Bà Hoàng Thị Hằng ân cần chăm sóc cụ Phạm Thị Hương hơn 90 tuổi.
Để người già tìm thấy sự an vui
Trong số các cụ già đang sinh sống ở ngôi nhà tình thương, có cụ Phạm Thị Hương, hơn 90 tuổi. Cụ Hương mồ côi cha mẹ từ nhỏ, bị bệnh mù lòa, được một nhà thờ giáo xứ tại địa phương chăm sóc, nuôi dưỡng hàng chục năm nay.
Sau khi ngôi nhà tình thương thánh Vinh Sơn - Phao Lô đi vào hoạt động, bà Hiên đón cụ Hương về đây sinh hoạt cùng với các cụ già neo đơn khác.
Bà Hoàng Thị Hằng, thành viên ngôi nhà tình thương thánh Vinh Sơn - Phao Lô, chia sẻ: “Hiện, cơ sở này nuôi dưỡng, chăm sóc 6 cụ già. Cụ cao tuổi nhất đã trên 90 tuổi, cụ thấp tuổi nhất cũng hơn 70 tuổi. Trong đó, có 4 cụ cần sự giúp đỡ của người khác do trí nhớ không còn được minh mẫn, lúc nhớ, lúc quên.

Các cháu nhỏ lớn lên trong tình yêu thương của các sơ và các cụ già.

Bà Hoàng Thị Hằng chuẩn bị bữa ăn trưa cho các cụ và các cháu nhỏ.
Thời gian qua, cả 6 cụ thường xuyên đau ốm, phải uống thuốc để chữa bệnh tuổi già. Việc đi lại cũng gặp nhiều khó khăn do xương khớp đầu gối đau nhức”.
Cụ Hoàng Thị Nga, hơn 70 tuổi, gắn bó với ngôi nhà tình thương gần 20 năm nay. Công việc hàng ngày của cụ chủ yếu là trông các cháu nhỏ và làm những công việc nhẹ nhàng phụ giúp các sơ.
Do mắc bệnh xương khớp nên mỗi khi trái gió trở trời, đôi chân cụ đau nhức như bị kiến cắn trong xương. Ngoài ra, mắt bên phải của cụ bị suy nhược thị lực từ nhỏ và ngày một nặng thêm nên giờ không còn nhìn thấy gì. Việc quan sát xung quanh được tập trung vào con mắt bên trái, nhưng con mắt ấy đã và đang mờ dần theo thời gian.
“Dù không phải máu mủ, huyết thống, thế nhưng, chúng tôi sinh sống ở đây được quan tâm, chăm sóc chu đáo. Những thành viên trong ngôi nhà này coi nhau như anh chị em”, cụ Nga tâm sự.
Nhiều năm nay, cụ Phạm Thị Ái, 78 tuổi, bị căn bệnh cao huyết áp hành hạ. Mỗi lần chóng mặt, buồn nôn, đi lại khó khăn, cụ đều nhận được sự quan tâm, chăm sóc giúp đỡ tận tình từ các thành viên.
Cụ Ái cho biết, bố mẹ mình mất từ lâu, sau cụ Ái còn có một người em trai nhưng gia cảnh cũng còn nhiều khó khăn nên không giúp đỡ được nhiều cho chị gái của mình. Hoàn cảnh gia đình kinh tế eo hẹp, khó khăn chồng chất nên khi được bà Hiên cưu mang giúp đỡ, cụ Ái đã đồng ý theo bà Hiên đến sống tại ngôi nhà tình thương này.
Số tiền Nhà nước trợ cấp hàng thàng, các cụ dành dụm mua thuốc, khám chữa bệnh. Với các cụ ở độ tuổi này được sống trong ngôi nhà tình thương thánh Vinh Sơn - Phao Lô là niềm vui xen lẫn hạnh phúc khi tuổi xế chiều.
Theo bà Nguyễn Thị Hiên, sau gần 20 năm hoạt động, tính đến nay, ngôi nhà tình thương thánh Vinh Sơn - Phao Lô đã phải chia tay với hơn 15 cụ vì bệnh tật, tuổi cao sức yếu và 3 cháu nhỏ mắc bệnh hiểm nghèo. Những người mất đi đều được bà Hiên và các thành viên của ngôi nhà lo hậu sự chu đáo.
“Nhà tình thương là nơi ở của hơn 30 con người, chúng tôi coi nhau như người thân trong gia đình. Trong đó phần lớn là các cháu nhỏ, cụ già. Ngoài ra còn có những em đang ở độ tuổi thiếu nữ, phụ nữ mang bầu”, bà Nguyễn Thị Hiên cho biết.
Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/vun-mai-am-cho-nhung-phan-doi-bat-hanh-post723819.html