Vùng Lìa không còn… xa!

Vùng Lìa gồm các xã: Thuận, Thanh, A Xing, Hướng Lộc, A Túc, A Dơi, Xy, Ba Tầng (cũ), nay thuộc địa bàn xã Lìa, A Dơi và một phần của xã Tân Lập. Ngày trước, đây là một vùng biên viễn nghèo khó và lạc hậu. Dưới làn gió chuyển đổi số, mọi chuyện đã thay đổi...

Khởi đầu nhiều niềm vui

Con đường rải thảm nhựa dẫn vào tuyến Lìa hôm nay đã thay thế hoàn toàn cảnh “nắng bụi, mưa lầy”, lổm nhổm ổ voi, ổ gà năm xưa. Dừng chân gần Nhà máy Tinh bột sắn Hướng Hóa, lòng người như reo vui khi thấy một cây ATM mới đi vào hoạt động. Cây ATM đầu tiên ở tuyến Lìa này không chỉ đánh dấu bước tiến về công nghệ, mà còn là lời khẳng định về sự đổi thay của một miền quê.

Trước đây, mỗi lần bán sắn cho nhà máy, người dân xã Lìa thường lo lắng nghĩ đến chuyện cất giữ tiền. Có tài khoản ngân hàng rồi, bà con lại vất vả hơn vì mỗi lần đi rút phải vượt quãng đường dài mấy chục km. Nhớ lại ngày ấy, ông Hồ Văn Phỉ, người dân xã A Dơi, chia sẻ: “Mỗi lần bán sắn, cầm tiền mặt trong tay, mình lo lắm, chẳng biết cất đâu cho an toàn. Giờ thì khỏe rồi, tiền gửi trong máy, cần bao nhiêu ra rút bấy nhiêu, khỏi sợ rơi mất”.

Đoàn viên, thanh niên xã Lìa hướng dẫn người dân làm chủ các nền tảng số - Ảnh: Q.H

Đoàn viên, thanh niên xã Lìa hướng dẫn người dân làm chủ các nền tảng số - Ảnh: Q.H

Cây ATM là một trong nhiều minh chứng sinh động về sự đổi mới của bản làng người Vân Kiều, Pa Kô hôm nay. Trong căn nhà sàn ấm cúng, cựu chiến binh Hồ Văn Sơn (75 tuổi), trú tại xã Lìa hào hứng khoe chiếc điện thoại thông minh vừa giúp mình thanh toán thành công.

Ông Sơn cho biết, mấy tháng nay, tiền trợ cấp hằng tháng của ông đều được chuyển qua tài khoản. Mỗi khi mua gói trà, mắm muối ở quán tạp hóa, ông chỉ cần thực hiện vài thao tác chạm trên màn hình điện thoại.

“Được cháu con và các đoàn viên, thanh niên hướng dẫn, tôi đã quen tay rồi. Ở tuổi này, tôi không ngờ có ngày mua được hàng hóa mà không cần dùng đến tiền mặt”, ông Sơn hồn hậu bộc bạch.

Không dừng lại ở việc quẹt thẻ hay chuyển khoản, nhịp sống số còn len lỏi vào từng mái nhà, lớp học vùng cao. Nhờ mạng internet phủ sóng đến từng điểm bản, các em nhỏ Vân Kiều, Pa Kô đã có thể tham gia những lớp học trực tuyến cùng thầy cô, bạn bè khắp mọi miền đất nước. Rào cản địa lý bị xóa mờ, giúp mở ra chân trời tri thức mới, đưa tỉ lệ học sinh trúng tuyển đại học, cao đẳng ở tuyến Lìa tăng lên rõ rệt qua từng năm.

Nhịp cầu dẫn… số

“Quả ngọt” ở tuyến Lìa hôm nay kết tinh từ nhiều sự nỗ lực. Thời gian qua, chính quyền địa phương, đoàn viên, thanh niên và các lực lượng chức năng đã tích cực vào cuộc. Họ tình nguyện làm những “nhịp cầu dẫn số” đầy tin cậy, mang ánh sáng công nghệ đến với bản làng.

Nói về sự thay đổi của vùng đất một thời khó nghèo, lạc hậu, Chủ tịch UBND xã A Dơi Trần Trọng Kim không thể giấu hết niềm tự hào. Theo ông Kim, toàn xã A Dơi có hơn 11 nghìn dân, trong đó 90% là đồng bào dân tộc thiểu số. Việc giúp bà con tiếp cận công nghệ không hề dễ.

“Xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm, chúng tôi đã vào cuộc với tinh thần trách nhiệm cao nhất. Mới đây, xã đã hoàn thành chiến dịch cao điểm “7 ngày đêm” thực hiện Đề án 06, vươn lên dẫn đầu toàn tỉnh Quảng Trị về chỉ tiêu tích hợp thẻ bảo hiểm y tế trên ứng dụng VNeID”, ông Kim thông tin.

Để có kết quả ấn tượng ấy, thành viên 4 tổ công tác của xã đã “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng người”. Dù ngày nắng cháy hay đêm mưa rừng, cán bộ xã và lực lượng công an, quân sự, biên phòng vẫn kiên trì làm nhiệm vụ, tỉ mỉ hướng dẫn người dân kích hoạt từng mã định danh điện tử, tích hợp giấy tờ cá nhân...

Tại xã Lìa, không khí chuyển đổi số cũng sục sôi không kém qua chiến dịch “Mùa hè số cùng VneID”. Để thực hiện chiến dịch này, Đoàn Thanh niên xã Lìa đã thành lập 7 đội hình tình nguyện với 43 đoàn viên tham gia.

Anh Hồ Văn Phiết, Bí thư Đoàn xã Lìa cho biết: “Chúng tôi chọn phương châm “vết dầu loang” để triển khai, nghĩa là phổ cập cho người thân trong gia đình trước, rồi đến hàng xóm, bà con trong thôn. Nhờ thế, từ chỗ bỡ ngỡ, e ngại, thậm chí là bài xích những tiện ích mới, bà con đã thay đổi, biết làm chủ các nền tảng số”.

Tuyến Lìa-vùng đất biên viễn nay không còn xa. Nhịp sống số không chỉ rút ngắn khoảng cách địa lý giữa miền ngược với miền xuôi, mà còn mở ra cơ hội phát triển bền vững, nâng cao chất lượng cuộc sống cho đồng bào nơi dải đất biên cương đầy nắng và gió.

Quang Hiệp

Nguồn Quảng Trị: https://baoquangtri.vn/xa-hoi/202608/vung-lia-khong-con-xa-e9b5be0/