Vững vàng 'trồng người' nơi biên giới
Mùa thu tháng 9, nắng nhuộm vàng trên khắp các bản làng của xã vùng biên Kháng Chiến. Giữa đại ngàn, tiếng cười nói của trẻ thơ hòa lẫn tiếng trống trường xua đi tĩnh mịch. Một năm học mới đã bắt đầu, mang theo bao hy vọng ở xã nghèo vùng cao.

Cô và trò Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học và THCS Tân Minh vệ sinh lớp học chuẩn bị năm học mới
Kháng Chiến mới là xã vùng III biên giới nằm ở phía Bắc của tỉnh (trên cơ sở sáp nhập toàn bộ diện tích tự nhiên của các xã Tân Minh, Trung Thành và Kháng Chiến), có tổng diện tích tự nhiên là 142 km2 với 17 thôn bản, 1.300 hộ với tổng số trên 5,6 nghìn nhân khẩu.
Vượt khó nơi biên giới
Trong những năm qua, hệ thống cơ sở vật chất trường lớp của xã tuy đã được đầu tư nhưng còn nhiều thiếu thốn. Bước vào năm học 2025-2026, toàn xã có 47 lớp với tổng số 894 học sinh theo học tại 3 trường mầm non, 3 trường tiểu học và THCS, xã có 4 điểm trường lẻ (thuộc 2 trường mầm non và 2 trường tiểu học). Trong đó, các trường mầm non, tiểu học và THCS điểm trường lẻ tại xã Tân Minh, Trung Thành trước đây cơ sở vật chất còn nhiều thiếu thốn, còn phòng học lắp ghép, phòng tạm. Nhiều em học sinh từ nhà đến trường phải đi bộ tới 15 km...
Ngay từ những ngày đầu tháng 8/2025, toàn thể giáo viên Trường Mầm non Trung Thành đã tập trung tại trường để chuẩn bị cho năm học mới. Theo đó, các cô đã tập trung trang trí lớp học, vườn hoa ước mơ, vệ sinh khuôn viên… để tạo môi trường học tập thân thiện, yêu thương.

Các cháu Trường Mầm non Tân Minh tập luyện văn nghệ chuẩn bị lễ khai giảng năm học mới
Cô giáo Bế Thị Điệp, công tác tại Trường Mầm non Trung Thành chia sẻ: Năm học 2025 -2026, nhà trường có 50 học sinh được học tập và chăm sóc tại trường chính và điểm trường Bản Sliền (điểm trường cách trường chính 8 km với 14 học sinh). Điểm trường Bản Sliền có vị trí xa trung tâm, không có sóng điện thoại, không có bếp ăn nhưng ngày nắng cũng như ngày mưa, nhà trường phân công nhân viên đưa từng xuất ăn từ trường chính đến điểm trường cho các cháu đúng giờ.
Cô Điệp tâm sự thêm: “Điều kiện cơ sở trường lớp còn thiếu thốn, nhưng chúng tôi làm mọi cách để khi các con đến trường là một ngày vui, được học trong môi trường yêu thương và trách nhiệm, để giúp các con tiếp cận tri thức và từng bước hoàn thiện thể chất giúp vươn lên trong cuộc sống sau này".

Cháu Hoàng Thu Hà, lớp 3, Trường Phổ thông dân tộc, nội trú Tiểu học và Trung học cơ sở Tân Minh tập luyện văn nghệ chuẩn bị cho ngày khai giảng năm học mới
Tạm biệt cô trò Trường Mầm non Trung Thành, chúng tôi vượt 25 km để đến với thầy và trò Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học và THCS Tân Minh và điểm trường Tiểu học Pò Khảo (điểm trường xa nhất xã, từ điểm trường này đến trụ sở Đảng ủy xã Kháng Chiến có chiều dài 41 km). Trong nắng thu, hàng chục học sinh, phụ huynh và giáo viên đang tích cực tham gia tổng vệ sinh trường lớp, tập luyện văn nghệ chuẩn bị cho lễ khai giảng năm học mới.
Thầy Trương Văn Trà, Hiệu trưởng Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học và THCS Tân Minh cho biết: Năm học này nhà trường có 171 học sinh, trong đó có tới 108 học sinh phải đi học xa trên 10 km. Mặc dù điều kiện đi học của nhiều em rất xa nhưng trước ngày khai giảng, 100% các em đều được phụ huynh đưa đến trường đúng giờ để tham gia vệ sinh trường lớp và tập luyện cho buổi lễ khai giảng. Đến hết ngày 3/9/2025, mọi công việc chuẩn bị của nhà trường đã hoàn tất, trường đã sạch, lớp đã trang trí đẹp và các con có sách mới, quần áo mới sẵn sàng cho năm học mới.
Khát vọng giữa đại ngàn
Đời sống của người dân xã Kháng Chiến còn nhiều khó khăn, cơ sở vật chất trường lớp tuy còn thiếu thốn, nhưng ý chí vươn lên trong học tập của thầy và trò nơi đây rất mạnh mẽ.
Anh Hoàng Văn Đại, sinh năm 1983, trú tại thôn 5 xã Kháng Chiến (trước đây là xã Tân Minh) chia sẻ: “Điều kiện gia đình tôi rất khó khăn, vợ tôi bị tai nạn lao động trong khi hái hồi năm 2019 và bị liệt 2 chân, không còn khả năng lao động. Gia đình có 2 con đang học lớp 3 và lớp 5, một mình tôi lao động để chăm lo cho gia đình, vì tương lai các con, bản thân tôi luôn cố gắng làm việc để các con được đến trường học tập và chuẩn bị tốt nhất các điều kiện để các con bước vào năm học mới như nhiều bạn khác”.
Cảm nhận tình yêu thương của bố và mẹ, hai con của anh Đại đều học giỏi, trong đó cháu Hoàng Thu Hà, học lớp 3 liên tục là học sinh xuất sắc và đạt được nhiều giải cao tại các cuộc thi học sinh giỏi. Trong căn nhà cấp 4 đơn sơ nhưng gọn gàng, sạch sẽ, kín trên vách tường là giấy khen, Hoàng Thu Hà nói: “Cháu sẽ học tốt để sau này được làm bác sỹ để chăm sóc mẹ, chăm sóc bố”.
Tạm biệt gia đình anh Đại chị Nhung, chúng tôi đến thăm thầy và trò tại điểm trường Pò Khảo, thầy Trương Văn Trà chia sẻ: Chúng tôi luôn tận tâm, tận lực khắc phục khó khăn để làm tốt công tác giáo dục đào tạo cho con em xã Kháng Chiến. Bởi chỉ làm tốt công tác giáo dục “trồng người” mới thực sự trở thành một "đòn bẩy" mạnh mẽ, giúp người dân ở xã Kháng Chiến thay đổi cuộc sống và thoát nghèo bền vững trong tương lai.
Các thầy cô giáo xã vùng đặc biệt khó khăn biên giới Kháng Chiến không chỉ đơn thuần là người truyền chữ mà còn là những người gieo hy vọng. Các thầy cô đã không quản ngại đường sá xa xôi, đến bản làng, gõ cửa đến với từng nhà để điều tra phổ cập và động viên phụ huynh, học sinh đến trường. Cùng với đó, các thầy cô cũng xây dựng kế hoạch, thiết kế giáo án cho các buổi học phụ đạo miễn phí trên lớp, chăm lo từng bữa ăn bán trú bảo đảm dinh dưỡng cho các em… Tất cả đều thể hiện sự tận tâm và nỗ lực không ngừng nghỉ của những người làm công tác "trồng người" nơi đây.
Tiếng trống trường ngày khai giảng vang vọng khắp núi báo hiệu năm học mới, với thầy và trò xã Kháng Chiến, con chữ không chỉ là tri thức mà còn là ánh sáng, là hy vọng, khát vọng của vùng đất khó. Đó là câu chuyện về sự nghiệp “trồng người” của thầy và trò một vùng đất khó để chiến thắng đói nghèo và xây dựng một tương lai tươi sáng hơn, góp phần đưa xã nghèo Kháng Chiến vươn lên trong kỷ nguyên mới của dân tộc.