Xe tự chế, quá khổ vẫn tung hoành đường phố

Sau thời gian dài liên tục bị lực lượng CSGT TPHCM điểm mặt và xử lý, gần đây, các phương tiện 2 - 3 bánh tự chế, xe 'cà tàng' chở hàng cồng kềnh như những chiếc 'máy chém' lại tiếp tục tung hoành, đe dọa an toàn cho người dân khi tham gia giao thông trên đường.

Đường ta… ta đi!

Mới sáng sớm nhưng con đường 27 (đoạn thuộc P6, Q.Gò Vấp) đã chật cứng dòng xe cộ. Nguyên nhân đến từ một chiếc xe gắn máy "cà tàng", chất đầy trên đó hàng chục bó ống nước dài hơn 2 mét, chạy ngênh ngang giữa đường. Người này vừa đi vừa đãnh võng mặc những lời than vãn, kèm theo những hồi kèn từ dòng xe ùn ứ phía sau. "Ngày nào mấy ông chở ống nước, vật liệu xây dựng cũng thi nhau tung hoành. Không ít lần đường 27 xuất hiện những vụ va chạm mà nguyên nhân đến từ thái độ xem nhẹ pháp luật của những người chở thuê này" - ông Tám, người dân sống ở đường 27 chia sẻ.

Cách đường 27 không xa, cũng buổi sáng ngày cuối tháng 8/2023, phóng viên tiếp tục bắt gặp thêm một chiếc xe ba bánh, chở theo 2 cuộn tôn dài, chạy như... "ma đuổi" trên đường Lê Quang Định (đoạn qua địa bàn P5, Q.Gò Vấp). Theo quan sát của phóng viên, tài xế điều khiển chiếc xe ba gác mang BS: 54Y2 - 7000 liên tục trổ tài lái lụa, đánh võng từ làn đường này sang tận làn đường khác, bất chấp đang "cõng" trên lưng những cuộn tôn sắc lẹm. Đa phần những chiếc xe ba bánh này đều tập kết, nhận chở thuê cho các cửa hàng vật liệu xây dựng trên đường Dương Quảng Hàm (Q.Gò Vấp).

Trước đó, hình ảnh một người đàn ông chở theo 2 cuộn vải có kích thước và trọng lượng lớn chạy vun vút từ đường Quang Trung (Q.Gò Vấp) hướng về đường Tô Ký (Q12) đã được ống kính phóng viên ghi lại. Vì 2 cuộn vải khá cồng kềnh, người này thậm chí không có chỗ để chống chân xuống đường. Xe đang chạy ngon trớn thì bất ngờ xảy ra va chạm với một người phụ nữ đi xe đạp cùng chiều. Hình ảnh nguy hiểm này diễn ra gần như thường nhật trên đường Tô Ký (đoạn dưới chân cầu Chợ Cầu, P.Đông Hưng Thuận, Q12). "Hôm nào có CSGT thì mấy ông chở vải thuê lại núp vào mấy con hẻm nhỏ trốn tránh. Thấy CSGT rời đi, họ lại nối đuôi nhau diễn xiếc trên đường" - một người dân sống gần khu vực chợ Cầu bộc bạch.

Cán bộ Đội CSGT Chợ Lớn tiến hành đo kích thước hàng hóa, xác định lỗi vi phạm

Cán bộ Đội CSGT Chợ Lớn tiến hành đo kích thước hàng hóa, xác định lỗi vi phạm

Đa phần các xe 2 bánh, 3 bánh được các cửa hàng kinh doanh sử dụng để chở thuê, vận chuyển hàng hóa đều là những phương tiện "cà tàng", được "độ chế" với chỉ một mục đích: chở càng nhiều càng tốt. Quá trình lưu thông khi bị CSGT "tuýt" còi, họ sẵn sàng bỏ lại phương tiện vi phạm cho CSGT tùy ý xử lý. Điều này khiến công tác xử lý của lực lượng chức năng đối với nhóm phương tiện này luôn gặp rất nhiều khó khăn.

Muôn kiểu vi phạm

Trước đó, Đội CSGT Chợ Lớn (Phòng CSGT Đường bộ - Đường sắt, Công an TPHCM) ra quân xử lý người điều khiển phương tiện xe môtô, xe gắn máy tự ý thay đổi kết cấu, không đảm bảo an toàn kỹ thuật, kéo theo vật khác, chở hàng cồng kềnh tại giao lộ Võ Văn Kiệt - Hải Thượng Lãn Ông (Q5). Trong 1 giờ tuần tra kiểm soát, CSGT phát hiện, xử lý 10 trường hợp vi phạm, tạm giữ 7 phương tiện. Đa số người điều khiển phương tiện không xuất trình được giấy chứng nhận đăng ký xe, một số người không có giấy phép lái xe. CSGT đã lập biên bản và tạm giữ phương tiện, xử lý theo quy định.

Một chiếc xe máy kéo theo xe ba gác chở đầy trái cây, chạy nghênh ngang trên đường bị Đội CSGT Chợ Lớn xử phạt

Một chiếc xe máy kéo theo xe ba gác chở đầy trái cây, chạy nghênh ngang trên đường bị Đội CSGT Chợ Lớn xử phạt

Hầu hết các phương tiện không đảm bảo tiêu chuẩn an toàn kỹ thuật, không gương chiếu hậu, không đèn chiếu sáng, không còi tín hiệu, kéo theo xe đẩy chở hàng phía sau... Cụ thể, CSGT đã phát hiện ông O.V.T (ngụ Q6) điều khiển xe gắn máy có dấu hiệu xuống cấp không đảm bảo an toàn nên ra hiệu lệnh dừng phương tiện để tiến hành kiểm tra. Qua kiểm tra, ông T. không xuất trình được giấy chứng nhận đăng ký xe, giấy phép lái xe, căn cước công dân và phương tiện không có gương chiếu hậu, không có còi, không có đèn tín hiệu. CSGT tiến hành lập biên bản và tạm giữ phương tiện của ông T.

Tiếp đến, lực lượng chức năng phát hiện ông N.V.P (quê Bạc Liêu, tạm trú Q8) điều khiển xe gắn máy chở hàng cồng kềnh nên ra hiệu lệnh dừng phương tiện, kiểm tra hành chính. Quá trình lập biên bản xử lý, CSGT đã giải thích lỗi vi phạm cũng như tuyên truyền để người vi phạm nhận thức được lỗi vi phạm của mình cũng như hậu quả có thể xảy ra khi chở hàng cồng kềnh, không đảm bảo an toàn kỹ thuật. "Biết là chạy xe chở hàng cồng kềnh nguy hiểm cho người đi đường nên tôi chỉ chạy chậm, cố gắng đảm bảo an toàn không để xảy ra va quẹt. Tôi biết mình sai và sau lần vi phạm này tôi rút kinh nghiệm lần sau sẽ chở ít lại" - ông P. phân trần.

Chiếc xe máy chở theo 2 bó ống nước cồng kềnh chạy trên đường 27, Q.Gò Vấp

Chiếc xe máy chở theo 2 bó ống nước cồng kềnh chạy trên đường 27, Q.Gò Vấp

Chiếc xe ba bánh chở 2 cuộn tôn sắc lẹm như "máy chém" giễu phố bất chấp nguy hiểm - Ảnh chụp trên đường Lê Quang Định, Q.Gò Vấp

Chiếc xe ba bánh chở 2 cuộn tôn sắc lẹm như "máy chém" giễu phố bất chấp nguy hiểm - Ảnh chụp trên đường Lê Quang Định, Q.Gò Vấp

Người đàn ông chở theo 2 cuộn vải cồng kềnh lưu thông trên đường Tô Ký (Q12)

Người đàn ông chở theo 2 cuộn vải cồng kềnh lưu thông trên đường Tô Ký (Q12)

Lực lượng chức năng lập biên bản ông P. với các lỗi: vượt quá quy định về giới hạn xếp hàng hóa trên xe, không xuất trình được giấy phép lái xe, giấy chứng nhận đăng ký xe và tiến hành tạm giữ phương tiện. Những trường hợp vi phạm ngay lập tức được yêu cầu tháo gỡ hàng hóa xuống tại chỗ và tìm phương án vận chuyển khác. Phần lớn người vi phạm khai nhận bản thân là người làm thuê được chủ phương tiện giao đi giao hàng. Với lỗi vi phạm điều khiển xe xếp hàng hóa vượt quá giới hạn cho phép, người vi phạm sẽ bị phạt tiền 500.000 đồng, tước giấy phép lái xe 3 tháng. Nếu vi phạm thêm các lỗi khác như không gương chiếu hậu, không đèn tín hiệu... người điều khiển sẽ đồng thời bị xử phạt theo quy định.

PHƯƠNG VINH - HỒNG ĐĂNG

Nguồn CA TP.HCM: http://congan.com.vn/giao-thong-24h/xe-tu-che-qua-kho-tung-hoanh-duong-pho_151888.html