Xin hãy cứu vợ và con tôi!

Đó là lời kêu cứu do một người giúp anh Vũ Đức Tuấn đăng trên Facebook để cầu mong mọi người giúp đỡ vợ và con anh chống chọi với căn bệnh ung thư quái ác.

Anh Vũ Đức Tuấn (49 tuổi), ngụ khu phố Phú Xuân, phường Tân Phú, thành phố Đồng Xoài. Gia đình anh có 3 con (2 gái, 1 trai), trước đây cuộc sống tạm ổn. Anh Tuấn làm bảo vệ tại Trường THCS Tân Phú, chị Nguyễn Thị Mầu - vợ anh làm tạp vụ cùng trường. Cuối năm 2017, chị Mầu bị ung thư vú, khi phát hiện bệnh ung thư của chị đã ở giai đoạn 3. Chị được chữa trị tại Bệnh viện Ung Bướu TP. Hồ Chí Minh bằng phương pháp phẫu thuật, hóa trị và xạ trị trong suốt năm 2018. Để có tiền chữa bệnh cho vợ, anh Tuấn phải bán căn nhà tại khu phố Phú Xuân, phường Tân Phú và sang khu phố 5, phường Tân Đồng mua đất, cất căn nhà cấp 4 sinh sống. Sau thời gian chữa trị, bệnh tình chị Mầu tạm ổn định và khỏe lại. Cuối năm 2019, bệnh ung thư vú lại di căn sang dạ dày và tháng 3-2020, chị Mầu phải phẫu thuật cắt bỏ 3/4 dạ dày và đặt ống xông bơm thức ăn trực tiếp vào ruột non để nuôi dưỡng cơ thể.

Biết hoàn cảnh của gia đình anh Vũ Đức Tuấn, một số người đã đến nhà chia sẻ, động viên và hỗ trợ

Đầu tháng 3-2020, tai họa lại ập đến với gia đình anh Tuấn, khi con gái lớn là Vũ Thanh Thanh (20 tuổi), sinh viên năm hai Đại học Sư phạm, trong khi chăm mẹ tại Bệnh viện Ung Bướu, thấy sức khỏe bất thường nên đi khám tại Bệnh viện Chợ Rẫy (TP. Hồ Chí Minh), sau đó em được chuyển sang Bệnh viện Truyền máu huyết học. Tại đây, sau khi thực hiện các xét nghiệm, bệnh viện kết luận Thanh bị ung thư máu cấp tính. Hậu quả của bệnh bạch cầu cấp khiến em bị thiếu máu trầm trọng dẫn đến tình trạng sưng lách, sưng gan, xâm lấn động mạch...

Hoàn cảnh gia đình anh Tuấn vô cùng khó khăn, ngoài vợ và con gái đang bị bệnh ung thư, bản thân anh Tuấn thường bị chứng động kinh. Hiện con gái thứ 2 Vũ Thị Hạnh đã phải bỏ học để đi phụ gia đình, con trai út đang học lớp 5. Mẹ anh năm nay gần 80 tuổi, hằng ngày bà đi lượm ve chai quanh xóm.

Gia đình anh Tuấn rất mong nhận được sự chia sẻ, giúp đỡ của các nhà hảo tâm và tất cả mọi người để vơi bớt khó khăn, đặc biệt là giúp chị Mầu và cháu Thanh có thêm nghị lực chống chọi với căn bệnh hiểm nghèo.

Mọi giúp đỡ xin gửi trực tiếp vào tài khoản của cháu Vũ Thanh Thanh: 1606206171672, Ngân hàng Agribank hoặc cháu Vũ Thị Hạnh: 65510000525269, Ngân hàng BIDV, hay gặp anh Tuấn, số điện thoại: 0397. 579 578.

Kim Phụng

Nguồn Bình Phước: http://baobinhphuoc.com.vn/content/xin-hay-cuu-vo-va-con-toi-434611