Xóm Hoài Khao - nơi bảo tồn văn hóa cổ của người Dao Tiền

Nhiều du khách đã tìm đến xóm Hoài Khao, huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng để được đắm mình vào thiên nhiên hoang dã, trải nghiệm những giá trị văn hóa độc đáo của đồng bào dân tộc Dao Tiền.

Những mái nhà ngói âm dương cổ kính ở xóm Hoài Khao. (Ảnh: Quốc Đạt/TTXVN)

Những mái nhà ngói âm dương cổ kính ở xóm Hoài Khao. (Ảnh: Quốc Đạt/TTXVN)

Người dân xóm Hoài Khao vệ sinh sinh đường làng ngõ xóm, giữ môi trường sạch đẹp. (Ảnh: Quốc Đạt/TTXVN)

Người dân xóm Hoài Khao vệ sinh sinh đường làng ngõ xóm, giữ môi trường sạch đẹp. (Ảnh: Quốc Đạt/TTXVN)

Người dân Hoài Khao có cuộc sống gần gũi thiên nhiên và được thiên nhiên ban tặng nhiều món quà quý giá. Chè dây là một trong những món quà quý đó. Chè dây được hái từ rừng, phơi khô, pha nước uống rất có lợi cho sức khỏe, đặc biệt là những người bị bệnh dạ dày. (Ảnh: Quốc Đạt/TTXVN)

Người dân Hoài Khao có cuộc sống gần gũi thiên nhiên và được thiên nhiên ban tặng nhiều món quà quý giá. Chè dây là một trong những món quà quý đó. Chè dây được hái từ rừng, phơi khô, pha nước uống rất có lợi cho sức khỏe, đặc biệt là những người bị bệnh dạ dày. (Ảnh: Quốc Đạt/TTXVN)

Người dân Hoài Khao vẫn giữ được những sàn gỗ dựng giữa đồng dùng làm nơi thực hiện nghi lễ cấp sắc cho những công dân mới trưởng thành.(Ảnh: Quốc Đạt/TTXVN)

Người dân Hoài Khao vẫn giữ được những sàn gỗ dựng giữa đồng dùng làm nơi thực hiện nghi lễ cấp sắc cho những công dân mới trưởng thành.(Ảnh: Quốc Đạt/TTXVN)

Người dân xóm Hoài Khao không dùng bồ để chứa thóc, họ dựng những căn nhà gỗ nhỏ làm kho chứa, trông rất độc đáo, lạ mắt. (Ảnh: Quốc Đạt/TTXVN)

Người dân xóm Hoài Khao không dùng bồ để chứa thóc, họ dựng những căn nhà gỗ nhỏ làm kho chứa, trông rất độc đáo, lạ mắt. (Ảnh: Quốc Đạt/TTXVN)

 Du khách thích thú khám phá kho thóc của người Dao Tiền ở xóm Hoài Khao. (Ảnh: Quốc Đạt/TTXVN)

Du khách thích thú khám phá kho thóc của người Dao Tiền ở xóm Hoài Khao. (Ảnh: Quốc Đạt/TTXVN)

Với lối sống gần gũi thiên nhiên, bảo vệ môi trường, người dân xóm Hoài Khao vẫn giữ được những cây cổ thụ hàng trăm năm tuổi tỏa bóng mát lịm. (Ảnh: Quốc Đạt/TTXVN)

Với lối sống gần gũi thiên nhiên, bảo vệ môi trường, người dân xóm Hoài Khao vẫn giữ được những cây cổ thụ hàng trăm năm tuổi tỏa bóng mát lịm. (Ảnh: Quốc Đạt/TTXVN)

Người dân xóm Hoài Khao có tục cấm phá tổ ong lấy mật nên vẫn giữ được một hang núi có hàng trăm đàn ong làm tổ. Những tổ ong khoái to cỡ như tấm chiếu với hàng triệu con ong bám vào tạo nên một cảnh tượng kỳ vỹ hiếm thấy. (Ảnh: Quốc Đạt/TTXVN)

Người dân xóm Hoài Khao có tục cấm phá tổ ong lấy mật nên vẫn giữ được một hang núi có hàng trăm đàn ong làm tổ. Những tổ ong khoái to cỡ như tấm chiếu với hàng triệu con ong bám vào tạo nên một cảnh tượng kỳ vỹ hiếm thấy. (Ảnh: Quốc Đạt/TTXVN)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/photo-xom-hoai-khao-noi-bao-ton-van-hoa-co-cua-nguoi-dao-tien/645211.vnp