Xúc động bé gái 7 tuổi chăm mẹ ung thư chờ ngày lìa xa cõi đời

Bé Trần Bảo Nhi, 7 tuổi, ngày đêm chăm sóc mẹ bị ung thư giai đoạn 3 khiến ai nấy đều xúc động.

Trong suốt mấy tháng qua, bé Trần Bảo Nhi (Hà Tĩnh, Hương Khê, xã Phú Gia, thôn Phú Giang) 7 tuổi, đã không có được giấc ngủ ngon. Gia cảnh của gia đình em vô cùng thương tâm, vượt quá sức chịu đựng của một cô bé vừa hoàn thành lớp một.

Chị Trần Thị Hường, mẹ của Bảo Nhi, 45 tuổi, từ một người phụ nữ khỏe mạnh, bất ngờ mắc bệnh hiểm nghèo. Chị hiện đang ở giai đoạn 3 của căn bệnh ung thư, nằm liệt giường và đau đớn suốt ngày đêm, không thể tự mình làm bất cứ việc gì. Thân thể chị giờ đây chỉ còn da bọc xương, chờ ngày lìa xa cuộc đời.

Bảo Nhi chăm sóc mẹ bị bệnh ung thư.

Bảo Nhi chăm sóc mẹ bị bệnh ung thư.

Bên cạnh đó, bố của em, anh Trần Văn Thành, 52 tuổi, cũng xuất hiện khối u ở bàn chân, khiến việc đi lại trở nên khó khăn. Gia đình đã bán con trâu, đàn bò, và những tài sản quý giá nhất để lấy tiền chữa trị cho chị Hường.

Hiện nay, dù bệnh tình ngày càng nặng, nhưng gia đình đã cạn kiệt tài chính, mọi nơi có thể vay mượn đều đã vay.

Trong tình cảnh khó khăn này, Bảo Nhi đã phải chịu đựng một cuộc sống thiếu thốn. Điều khiến bà con lối xóm xúc động nhất là tình yêu và lòng thương của em dành cho bố mẹ mình.

Mỗi đêm, bé không thể ngủ ngon vì lo sợ mẹ sẽ rời bỏ mình bất cứ lúc nào. Nửa đêm, khi mẹ khó thở, bé lại thức giấc để lấy nước và xoa ngực cho mẹ. Em luôn an ủi mẹ, cố gắng đút từng thìa cháo, thìa cơm cho mẹ.

Dù nhỏ tuổi, nhưng Bảo Nhi luôn chăm sóc mẹ chu đáo cẩn thận.

Dù nhỏ tuổi, nhưng Bảo Nhi luôn chăm sóc mẹ chu đáo cẩn thận.

Nhìn thân thể mẹ tiều tụy vì bệnh tật, Bảo Nhi không giấu được nước mắt. Em sợ rằng một ngày không xa, mẹ sẽ rời bỏ em để về thế giới bên kia. Vì vậy, mỗi lần mẹ đỡ đau, em lại lặng lẽ nằm bên cạnh để cảm nhận hơi ấm từ vòng tay mẹ.

Ông Trần Văn Tuân, Phó chủ tịch UBND xã Phú Gia, cho biết hoàn cảnh của gia đình chị Hường thuộc diện đặc biệt khó khăn. Cả hai vợ chồng thường xuyên đau yếu và phải nuôi hai con nhỏ ăn học. Nay bệnh tình chị Hường trở nặng, không biết còn cầm cự được bao lâu.

Mỗi đêm, Bảo Nhi không thể ngủ ngon vì lo sợ mẹ sẽ rời bỏ mình bất cứ lúc nào.

Mỗi đêm, Bảo Nhi không thể ngủ ngon vì lo sợ mẹ sẽ rời bỏ mình bất cứ lúc nào.

"Trước hoàn cảnh éo le này, địa phương cũng đã quan tâm hỗ trợ nhưng chủ yếu chỉ là tinh thần. Mong rằng, các tấm lòng hảo tâm sẽ chung tay giúp đỡ để mẹ của Bảo Nhi có thể tiếp tục chữa trị và bố em cũng có tiền chữa bệnh. Hy vọng rằng tương lai của những đứa trẻ này sẽ tươi sáng hơn," ông Tuân chia sẻ.

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/sac-mau-cuoc-song/xuc-dong-be-gai-7-tuoi-cham-me-ung-thu-cho-ngay-lia-xa-coi-doi-202407162030453794.html